Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay Chelsea không chỉ nhọc nhằn ở khâu tuyển mộ tân binh. Danh sách hàng tồn cần thanh lý của đội bóng Tây London không hề ít, nhưng tìm đầu ra cho những cầu thủ này là vấn đề nan giải.
Một chiến thắng, hai trận thua. Đó không phải cách Chelsea nên kết thúc chuyến du đấu trên đất Mỹ của mình. Thay vì tâm trạng hứng khởi, thầy trò Thomas Tuchel mang nỗi lo cho một mùa giải đầy hiểm họa về Tây London.
Thủ thành người Tây Ban Nha Kepa đứng trước kịch bản rời sân Stamford Bridge khi không thể chiếm một suất bắt chính. Bến đỗ kế tiếp của anh có thể là Napoli.
Ronaldo muốn rời MU. Todd Boehly nhắm một bản hợp đồng lớn để bắt đầu triều đại của mình. Thomas Tuchel tìm một tiền đạo mới cho Chelsea. Vậy Ronaldo đến The Blues có phải là một kịch bản đẹp nhất cho tất cả các bên?
Tất cả đều đã thay đổi ở Chelsea sau khi bà Marina Granovskaia ra đi nhưng với những người ở lại, ở đây là đồng sở hữu mới của CLB, chủ tịch và giám đốc thể thao, họ đang có một nhiệm vụ lớn lao.
Thomas Tuchel thừa hiểu chỉ có những thương vụ bom tấn mới giúp Chelsea của ông đủ lực cạnh tranh Man City và Liverpool. Có điều, trong khi cả hai ông lớn nói trên đã trình làng bom tấn, Chelsea chưa mua sắm nhộn nhịp cùng ông chủ mới.
Chelsea đứng thứ ba ở Premier League mùa này nhưng Thomas Tuchel tự tin rằng đội bóng của ông và bốn đội bóng khác - bao gồm cả Manchester United - có thể thách thức danh hiệu mùa tới.
Cả Roy Keane lẫn Jamie Redknapp đều khẳng định Cristiano Ronaldo vẫn còn tương lai dưới thời Erik Ten Hag ở MU đồng thời tuyên bố CR7 có thể ghi 50 bàn mùa này nếu... chơi cho Chelsea.