Phạm Tuấn Hải gia nhập Nam Định được xem là một trong những bản hợp đồng "bom tấn" của bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 28, tiền đạo từng vô địch ASEAN Cup 2024 được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công đội bóng thành Nam nhưng vẫn chưa thể là chính mình.
Sau ba vòng đấu V-League, những gì Tuấn Hải thể hiện vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng khi không có bàn nào cho đội chủ sân Thiên Trường.
Trong trận hòa 1-1 giữa Nam Định và Ninh Bình ở vòng 3, Tuấn Hải được HLV Vũ Hồng Việt tin tưởng bố trí trên hàng công và có nhiều thời gian để thể hiện.

Tuấn Hải đã có cơ hội nhưng chưa có bàn nào cho Nam Định mùa này. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, sự năng nổ chưa thể chuyển hóa thành hiệu quả cụ thể. Những pha xử lý thiếu chính xác, các cơ hội không được tận dụng và cảm giác tiếc nuối sau những tình huống bỏ lỡ cho thấy tiền đạo sinh năm 1998 đang chịu áp lực đáng kể.

Cầu thủ 28 tuổi thất vọng với bản thân. Ảnh: Hoàng Linh
Nam Định không phải nơi Tuấn Hải thiếu cơ hội. Trong bối cảnh Xuân Son gặp chấn thương, đội bóng cần những phương án đủ sức gánh vác hàng công.

Khát khao vẫn còn nhưng điều người hâm mộ chờ đợi là khả năng ghi bàn. Ảnh: Hoàng Linh
Đây là thời điểm thuận lợi để tân binh đắt giá chứng minh năng lực, khẳng định vị trí và trở thành nhân tố chủ chốt. HLV Vũ Hồng Việt vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo này, nhưng niềm tin của ban huấn luyện không thể thay thế hiệu quả trên sân.
Nhìn lại chặng đường gần đây, sự sa sút của Tuấn Hải không phải câu chuyện chỉ xuất hiện sau khi chuyển đến Nam Định. Từng ghi 10 bàn tại V-League 2022 trong màu áo Hà Nội FC, anh dần đánh mất sự ổn định, với số bàn thắng giảm còn 4 ở mùa 2025/26.
Việc không còn được HLV Harry Kewell ưu tiên sử dụng cũng khiến vị thế của tiền đạo này tại đội bóng thủ đô suy giảm. Chuyển đến Nam Định vì thế vừa là cơ hội làm mới sự nghiệp, vừa là phép thử cho khả năng vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tuấn Hải được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu quyết liệt. Hải không phải mẫu tiền đạo chỉ chờ bóng trong vòng cấm mà còn có thể gây áp lực lên hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.
Những phẩm chất ấy vẫn có giá trị, nhưng nếu thiếu sự sắc bén ở thời điểm quyết định, chúng khó giúp anh trở lại đẳng cấp từng có. Vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật dứt điểm mà còn là tâm lý, cảm giác bóng và sự tự tin trước khung thành.
Áp lực càng lớn khi cánh cửa đội tuyển quốc gia không còn rộng mở như trước. Sau nhiều năm là gương mặt quen thuộc, Tuấn Hải đã không còn được ưu tiên. Những vị trí trên hàng công luôn có giới hạn, trong khi HLV Kim Sang Sik cần các cầu thủ đạt phong độ cao và tạo ra hiệu quả thực tế.
Danh tiếng, kinh nghiệm hay những đóng góp trong quá khứ không thể bảo đảm một suất trở lại đội tuyển nếu màn trình diễn ở cấp CLB chưa đủ thuyết phục. Ở tuổi 28, Tuấn Hải vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế. Nhưng cơ hội ấy không tự nhiên xuất hiện, mà phải được tạo ra bằng những màn trình diễn cụ thể.
Ba vòng đấu chưa đủ để kết luận Tuấn Hải đã đánh mất hoàn toàn bản năng săn bàn. Tuy nhiên, chuỗi trận chưa ghi bàn là lời cảnh báo không thể xem nhẹ.
Muốn trở lại đẳng cấp cũ, muốn mở lại cánh cửa đội tuyển và chứng minh rằng mình chưa hết thời, tiền đạo 28 tuổi chỉ có một con đường là chiến đấu, kiên trì và lên tiếng bằng bàn thắng.