Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào "thế giới đen tối" của K-pop

01/09/2024 07:00 GMT+7 | Kbiz

Nền K-pop đã bị rung chuyển bởi những vụ bê bối và bi kịch trong những năm gần đây.

Thế giới K-pop đã quen với cả bê bối và bi kịch trong những năm qua, với một số ngôi sao lớn nhất bị vạch trần là tội phạm, ca sĩ phải chịu đựng sự ngược đãi và nhiều người trở thành nạn nhân của áp lực từ ngành công nghiệp "khét tiếng này".

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 1.

Taeil - ngôi sao nhóm nhạc nam NCT

Sự cố mới nhất trong tuần này là việc Taeil - ngôi sao nhóm nhạc nam NCT - bị công ty quản lý sa thải sau khi có thông tin anh đang bị điều tra về một hành vi phạm tội tình dục không xác định.

Đây không phải là lần đầu tiên K-pop bị rung chuyển bởi những cáo buộc như thế này, với vụ án khét tiếng nhất trong lịch sử khiến ba ca sĩ bị bỏ tù vì tội phạm tình dục.

Vụ bê bối được gọi là "Burning Sun" đã bị phơi bày vào năm 2019, khi các ngôi sao K-pop là Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon đều bị phát hiện là thành viên của một nhóm trò chuyện nhóm đáng lo ngại, nơi chia sẻ những video nhạy cảm của phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ.

Những người đàn ông này nằm trong số rất nhiều ngôi sao khác đối mặt với cáo buộc hiếp dâm, tống tiền, lạm dụng ma túy và lái xe khi say rượu.

Trong khi đó, rất nhiều ngôi sao nhạc pop trẻ đã phải chịu đựng tình trạng sức khỏe tâm thần kém, thường là do chế độ luyện tập khắc nghiệt, chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, hợp đồng chặt chẽ và trở thành nạn nhân của những người nổi tiếng khác - thường là những người nổi tiếng quyền lực.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 2.

Taeil (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng các thành viên NCT 127 vào năm 2019

Trong một ngành công nghiệp tự hào về hình ảnh sạch sẽ và "hoàn hảo" của các ngôi sao, sự xuất hiện của một thực tế đen tối hơn nhiều đã bị phơi bày trong những năm gần đây.

Tội phạm K-pop

Vào năm 2019, vụ rò rỉ tin nhắn từ điện thoại của ngôi sao K-pop Jung Joon Young đã gây ra một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử K-pop.

Vụ việc được gọi là vụ án "Burning Sun" vì những cáo buộc từ các phòng chat xuất hiện cùng lúc với việc một câu lạc bộ nổi tiếng cùng tên bị vạch trần là nơi chứa đầy những hành vi đáng lo ngại.

Điện thoại của Jung Joon Young là chìa khóa để cuộc điều tra "Burning Sun" bị phơi bày vì chính tin nhắn điện thoại của anh ta đã bị rò rỉ.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 3.

Điện thoại của Jung Joon Young là chìa khóa để cuộc điều tra "Burning Sun" bị phơi bày vì chính tin nhắn điện thoại của anh ta đã bị rò rỉ

Năm 2016, có thông tin cho rằng bạn gái Jung Joon Young đã cáo buộc anh ta bí mật quay phim cô khi họ đang quan hệ tình dục.

Thật sốc, nhóm quản lý am hiểu truyền thông của anh đã xử lý báo chí và ngôi sao này thậm chí còn được nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ thông cảm bất chấp cáo buộc.

Vào thời điểm đó, Jung Joon Young đã đưa điện thoại của mình cho một công ty giám định tư nhân thay vì cảnh sát.

Nhưng một người tố giác ẩn danh đã tiết lộ một bản sao dữ liệu điện thoại của anh ta, cuối cùng đã tiết lộ các tin nhắn trò chuyện nhóm.

Kết quả là Jung Joon Young bị kết án 6 năm tù vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ và phát tán video ghi lại hành vi đó.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 4.

Jung Joon Young được thả khỏi tù vào tháng 3 năm nay

Theo tờ Korea JoongAng Daily, bản án của Jung Joon Young đã được giảm xuống còn 5 năm vào năm 2020. Anh ta được thả khỏi tù vào tháng 3 năm nay.

Trong khi đó, chủ sở hữu "Burning Sun" Lee Seung Hyun - thường được gọi là Seungri và được mệnh danh là "Gatsby vĩ đại của Hàn Quốc" vì lối sống tiệc tùng xa hoa của mình - cũng có mặt trong nhóm trò chuyện.

Seungri, lúc đó là thành viên nhóm Big Bang, đã bị truy tố về các tội danh tổ chức mại dâm, cờ bạc thường xuyên và buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp.

Vào thời điểm tội ác của anh ta bị công khai, Seungri đã rời khỏi ngành giải trí.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 5.

Seungri

Seungri đã nhận bản án 3 năm tù vào năm 2021 nhưng đã được giảm xuống còn một năm rưỡi. Anh ta đã được thả khỏi tù vào tháng 2/2023.

Tiếp đó, còn phải nhắc đến Choi Jong Hoon - cựu thành viên của nhóm nhạc nam FT Island, hoạt động với tư cách là trưởng nhóm, nghệ sĩ guitar và nghệ sĩ chơi đàn phím.

Năm 2016, cùng với Jung, anh ta đã hiếp dâm tập thể một người phụ nữ - khi có mặt bạn bè và các thành viên trong phòng chat.

Choi Jong Hoon đã bị kết án 5 năm tù vì tội hiếp dâm. Sau đó, bản án này đã được giảm xuống còn hai năm rưỡi. Anh ta đã được thả khỏi tù vào năm 2021.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 6.

Choi Jong Hoon đến Đồn cảnh sát Seoul ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 16 /3/ 2019

Choi Jong Hoon cũng bị bắt vì tội hối lộ sau khi đưa tiền cho một cảnh sát khi anh ta bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu vào năm 2016.

Mặc dù bị mất mặt, Choi Jong Hoon được cho là đã nói về kế hoạch quay trở lại ngành giải trí gần đây.

Và Ngô Diệc Phàm - cựu ngôi sao K-pop người Canada gốc Hoa đã hiếp dâm ba phụ nữ say rượu, trong đó có một nữ sinh 17 tuổi, đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án 13 năm tù.

Ngô Diệc Phàm là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng EXO và rời đi vào năm 2014, bắt đầu sự nghiệp solo thành công với tư cách là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và giám khảo chương trình tạp kỹ.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 7.

Ngô Diệc Phàm

Năm 2021, sinh viên 19 tuổi Đô Mỹ Trúc đã cáo buộc Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp cô khi cô 17 tuổi, dẫn đến một loạt chỉ trích của công chúng và các thương hiệu xa xỉ hủy hợp đồng với anh ta.

Ngô Diệc Phàm bị phát hiện đã cưỡng hiếp ba người phụ nữ say rượu tại nhà riêng từ tháng 11 đến tháng 12/2020.

Chưa kể, Ngô Diệc Phàm và những người khác cũng đã tấn công hai người phụ nữ say rượu vào năm 2018.

Ngô Diệc Phàm, lớn lên ở Quảng Châu (Trung Quốc) và Vancouver (Canada), đã bị kết án 11 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và một năm 10 tháng tù vì tội tụ tập người khác để quan hệ.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 8.

Đô Mỹ Trúc đã cáo buộc Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp cô khi cô 17 tuổi

Cựu ngôi sao nhạc pop này cũng bị Cục Thuế thành phố Bắc Kinh phạt 600 triệu nhân dân tệ (84 triệu USD) vì tội trốn thuế. Anh ta dự kiến sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong án tù.

Trong khi đó, Dahee, thành viên của nhóm nhạc nữ GLAM vào đầu những năm 2010, đang ở đỉnh cao danh vọng trong thế giới nhạc K-pop khi cô bị phát hiện đứng sau một âm mưu tống tiền.

Nữ ca sĩ đã nhắm vào bạn trai cũ của mình, Lee Byung Hun, nói rằng cô sẽ phát hành một đoạn video anh ta nói "những trò đùa khiêu dâm không phù hợp" nếu anh ta không trả cho cô 5 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 4,2 triệu USD) vào năm 2014.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 9.

Dahee

Lee Byung Hun đã ngay lập tức đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát và Dahee - tên thật là Kim Si Won đã bị bắt vì tội cố gắng tống tiền.

Cô đã bị kết án tù tại phiên tòa đầu tiên, nhưng khi kháng cáo, bản án đã được giảm xuống còn án treo là một năm tù và hai năm quản chế.

Dahee vẫn im lặng trong suốt thời gian thử việc trước khi tái khởi động sự nghiệp của mình - chuyển hướng sang phát trực tuyến thay vì âm nhạc - vào năm 2018.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 10.

Kim Siwon hiện có một kênh YouTube nơi cô tải lên các bản cover vũ đạo và bài hát của các nhóm nhạc nữ như IVE, BLACKPINK và nhiều nhóm khác

Dahee hiện có một Instagram với hơn 130.000 người theo dõi và kênh YouTube nơi cô tải lên các bản cover vũ đạo và bài hát của các nhóm nhạc nữ K-pop.

Trường hợp "nổi cộm" khác là ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoo Chun – người đã thừa nhận đã mua methamphetamine với vị hôn thê cũ của mình và sử dụng loại ma túy này ít nhất 7 lần.

Anh ta đã bị kết án 10 tháng tù giam với án treo hai năm và cũng bị phạt tiền.

Công ty quản lý của Yoo Chun đã chấm dứt hợp đồng với anh ta và Yoo Chun tuyên bố rời khỏi ngành giải trí.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 11.

Park Yoo Chun (thứ 2 từ trái sang), (nghệ danh: Micky Yoochun), thành viên nhóm nhạc nam JYJ, bị đưa ra tòa vào năm 2019

Yoo Chun từng là thành viên của nhóm nhạc nam TVXQ từ năm 2003 đến năm 2009 trước khi rời nhóm cùng hai thành viên khác, thành lập nhóm JYJ.

Những bi kịch trong K-pop

Không chỉ K-pop vướng vào một loạt bê bối và tranh cãi trong những năm gần đây, ngành công nghiệp này còn bị ảnh hưởng bởi bi kịch.

Thật kinh hoàng, nhiều ngôi sao trẻ sáng giá đã tự tử, trong khi nhiều người khác trở thành nạn nhân của trò "troll", áp lực dữ dội từ các ông chủ trong ngành và lạm dụng kỳ thị phụ nữ.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 13.

Thành viên nhóm nhạc nữ f(x), ngôi sao K-pop Sulli được phát hiện đã chết ở tuổi 25. Người ta tin rằng cô đã tự tử

Ngôi sao K-pop và diễn viên Sulli được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Seongnam ở tuổi 25 vào ngày 14/10/2019. Người ta tin rằng cô đã tự tử.

Là thành viên của nhóm nhạc nữ f(x), được SM Entertainment thành lập vào năm 2009, ban nhạc của cô đã đạt được danh tiếng trên khắp cả nước và thế giới.

Ngôi sao, tên khai sinh là Choi Jin Ri, đã bị những kẻ "troll" lăng mạ trực tuyến trong suốt sự nghiệp của mình và tuyên bố vào năm 2014 rằng cô sẽ tạm nghỉ khỏi ban nhạc vì "do căng thẳng".

Cô tiếp tục tập trung vào sự nghiệp diễn xuất toàn thời gian của mình vào năm 2015, trước khi bắt đầu sự nghiệp solo với đĩa đơn đầu tiên ra mắt vào năm cô qua đời.

Ngôi sao nhạc pop tiên phong đã gây chấn động trong xã hội truyền thống của Hàn Quốc vì không mặc áo ngực và công khai mối quan hệ lãng mạn của mình.

Cô là nạn nhân của chứng sợ đồng tính sau khi hôn trộm bạn cùng nhóm và cũng là bạn thân Goo Hara tại bữa tiệc sinh nhật của cô.

Chỉ vài tháng trước khi qua đời, cô đã lên Instagram Live để tự vệ trước cái mà cô gọi là "hiếp dâm bằng ánh mắt" của người hâm mộ - một cụm từ mà tờ Korea Times định nghĩa có nghĩa là "nhìn chằm chằm quá mức khiến mọi người cảm thấy bị xâm phạm".

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 14.

Sulli được người quản lý phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Seongnam, phía nam thủ đô Seoul

Sulli cũng là một hiện tượng bất thường trong nền K-pop vì đã lên tiếng về cuộc đấu tranh của mình với chứng rối loạn hoảng sợ và thẳng thắn về những lời chế giễu mà cô nhận được trên mạng.

Nhiều người đã lên án sự căm ghét trực tuyến mà cô nhận phải sau khi cô qua đời, với văn hóa người hâm mộ xung quanh cô được dán nhãn là độc hại.

Sulli được ca ngợi rộng rãi vì là một động lực tích cực trong việc vạch trần sự lạm dụng mà các ngôi sao K-pop có thể phải chịu đựng và nổi loạn chống lại những ranh giới nghiêm ngặt mà nền âm nhạc này áp đặt lên họ.

Vẫn còn choáng váng vì cái chết của Sulli, người hâm mộ K-pop đã nhận được tin tức bi thảm rằng người bạn thân của cô, Goo Hara, cũng được phát hiện đã chết chỉ vài tuần sau đó.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 15.

Cái chết của Goo Hara xảy ra chỉ vài tuần sau khi người bạn thân của cô, ngôi sao K-pop Sulli, qua đời

Goo Hara (28 tuổi) là cựu thành viên của nhóm nhạc Kara, ra mắt vào năm 2007.

Cái chết của cô, được cho là tự tử, xảy ra sau một nỗ lực tự tử trước đó 6 tháng trước đó, khi người quản lý của cô phát hiện cô bất tỉnh tại nhà riêng.

Ngôi sao này đã trải qua một thời gian khó khăn trong năm trước khi qua đời, khi cô đưa bạn trai cũ ra tòa sau khi anh ta đe dọa sẽ phát hành một đoạn băng sex của họ mà anh ta đã quay mà không có sự cho phép của cô.

Kiểu tống tiền đê tiện này được gọi là "molka" ở Hàn Quốc và đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ và một người phụ nữ khác đã tự tử vào thời điểm Hara qua đời.

Sau đó, nền giải trí K-biz lại chứng kiến sự ra đi đầy bi kịch của Moonbin, ca sĩ, diễn viên, vũ công và người mẫu 25 tuổi, được biết đến nhiều nhất với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Astro và nhóm nhỏ Moonbin và Sanha.

Người quản lý của anh đã đau buồn phát hiện anh đã chết tại nhà riêng ở Gangnam-gu (Seoul) vào năm ngoái, với cảnh sát cho biết cái chết của anh được cho là tự tử.

Sinh ra với cái tên Moon Bin, anh là một phần của đội hình ban đầu cho Astro, ra mắt cùng năm ca sĩ khác vào năm 2016.

Moonbin đã tạm dừng hoạt động vào năm 2019 vì lý do sức khỏe, nhưng đã trở lại vào năm 2020 để xuất hiện trở lại cùng nhóm.

(Bài đăng Chủ nhật) Từ vụ việc của Taeil NTC, nhìn vào thế giới đen tối của K-pop - Ảnh 16.

Ca sĩ, diễn viên, vũ công và người mẫu Moonbin được biết đến nhiều nhất với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Astro và nhóm nhỏ Moonbin và Sanha

Cái chết của anh đã làm dấy lên thêm cuộc tranh luận về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở Hàn Quốc - một quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

Việt Lâm (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm