Từ sự tươi mới của Thanh Hóa: Ngỡ ngàng Triệu Quang Hà

09/05/2012 14:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nhiều người chưa quên hình ảnh HLV Triệu Quang Hà yếm thế đến cùng cực, rời băng ghế chỉ đạo ở một trận đấu V-League 2009, khi HN.T&T liên tiếp thua trận, khiến bầu Hiển phải nhảy từ khán đài A xuống chỉ đạo. Đáng mừng sau 3 năm im ắng, danh thủ người gốc Thanh đã có sự vận động, làm mới mình theo chiều hướng tích cực ở ngay chính đội bóng quê hương.

Lối chơi tấn công cống hiến, đẹp mắt HN.T&T như lúc này có dấu ấn chủ đạo của  HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, tướng Hùng không phải là “khai quốc công thần” theo bầu Hiển từ ngày đầu ở đất Bắc.

Hành trình tìm bản sắc

Chiến công ấy thuộc về HLV Triệu Quang Hà, với kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đưa HN.T&T có cú nhảy tam cấp. Thời điểm dự V-League 2009, Hà “tí tồ” được bầu Hiển tin tưởng coi như cánh tay phải của mình.

Có “ấn kiếm” tiếc rằng cựu danh thủ người Thanh Hóa lại chưa biết biến nó thành sức mạnh. Nhiều người không thể quên hình ảnh Quang Hà bỏ cabin chỉ đạo trong trận HN.T&T gặp V.HP trên sân nhà. Đó là lúc HN.T&T thua đến 7 trận trong vòng 2 tháng.



Trong lần thứ 2 dẫn dắt Thanh Hoá, HLV Quang Hà đã để lại ấn tượng tốt
hơn rất nhiều so với cách đây 3 năm. Ảnh: Kim Ngọc

Nguy cơ rớt hạng trước mắt khiến ông thầy Quang Hà mắc sai lầm tối kỵ với người cầm sa bàn. Ngay cả cách lý giải sợ “dây đen” của mình khiến đội nhà thua cuộc, đủ nói lên sự ức chế trong thâm tâm Quang Hà lớn đến mức nào.

Đó cũng lần hiểm hoi đời làm bầu bóng đá, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển phải vạn bất đắc dĩ nhảy xuống sân cầm quân, đốc thúc cầu thủ. Dẫu biết “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, hình ảnh Quang Hà quẫn trí gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng giàu tham vọng như HN.T&T.

Bởi cũng từng ấy con người và được thay mới dàn ngoại binh, khi HLV Hữu Thắng về thay thế, HN.T&T tiến một mạch từ nhóm cuối lên vị trí thứ 4 vào cuối mùa. Một so sánh nhỏ giữa Hữu Thắng và Quang Hà đủ hiểu bản lĩnh HLV quan trọng và quyết định đến thành công đội bóng như thế nào.

Vài tháng sau, Quang Hà bất ngờ nhận lời mời về nắm quyền đội bóng XMCT.Thanh Hóa. Nhiều người chê Hà “tí tồ” dại dột khi đội bóng xứ Thanh đang ở thế đường cùng. Lúc ấy nhà tài trợ của đội bóng xứ Thanh đang thất bại ê chề trên sàn kinh doanh. Đội bóng thiếu tiền, thiếu niềm tin rồi gục ngã trong cuộc đua trụ hạng cuối mùa. HLV họ Triệu lại thất bại trong con đường tìm lại chính mình, nốp đơn từ chức chỉ sau 22 ngày ngồi “ghế nóng” ở xứ Thanh.

Nhiều người thấy tiếc khi Quang Hà có khởi đầu ấn tượng trong màu áo HN.T&T, nhưng lại đi chệch lộ trình và có nguy cơ “mòn” sự nghiệp trên băng ghế chỉ đạo. Cá tính có phần nhút nhát, thiếu quyết đoán khiến Quang Hà phải trả giá. Không chỉ vì con đường quan lộ tưởng chừng rộng mở, bỗng nhiên đóng sầm chỉ trong vòng 3 tháng với cựu danh thủ Thể Công này.

Hồi sinh từ đống tro tàn?

Đến khi Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ mời Quang Hà trở lại CLB Thanh Hóa lần 2 trong đời, ánh mắt nghi ngờ với vị tướng thế hệ 7x vẫn còn rất nhiều. Thời điểm ấy, đội bóng đất Lam Sơn vừa có mùa giải ngọt ngào lẫn tranh cãi dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải. Hàng loạt trụ cột thành danh đã nói lời chia tay với đội bóng quê hương, khiến cho bất cứ ông HLV nào cũng ngần ngại khi về xứ Thanh.

Dĩ nhiên, với những gì đã làm được, HLV Lê Thụy Hải phủ một áp lực cực lớn lên HLV Triệu Quang Hà. Thực tế, Thanh Hóa khởi đầu vô cùng trắc trở. Tuy nhiên, họ đã dần dần lấy lại được sự ngổ ngáo của mình. Sau 16 vòng V-League đi qua, người hâm mộ xứ Thanh lẫn lãnh đạo CLB đã bắt đầu tin tưởng HLV họ Triệu. Không chỉ bản sắc, lối chơi đã rõ nét, hình thành theo một con đường riêng, chứ không quá chịu ảnh hưởng của người đi trước.

Thanh Hóa năm nay xây dựng lối chơi chắc chắn, lỳ lợm đến mức khó tin. Sự có mặt bộ đôi trung Bật Hiếu-Anh Tuấn và thủ môn Vĩnh Lợi đã mang lại một hàng thủ dày dặn hơn.

Bản hợp đồng mang tên Tô Vĩnh Lợi gây nhiều ngạc nhiên lẫn tò mò cho giới chuyên môn. Không ai lạ “người nhện” gốc Bình Định từng một thời là “thần đồng”, được cựu HLV trưởng ĐTQG Alfred Riedl, khen ngợi hết mực. Tiếc rằng sau một thời gian trượt chân, Vĩnh Lợi mất hút tại SQC.Bình Định, cho đến khi về xứ Thanh. Vĩnh Lợi phần nào lấy lại hình ảnh ở sự chắc chắn, phản xạ nhanh nhẹn và nhất là có được bản lĩnh, vốn là nhược điểm cốt tử của thủ thành này. Hay bản hợp đồng mượn Việt Thắng từ B.BD cũng mang lại thành công cho cả 2 bên. Sự kết hợp ấy càng hoàn hảo khi 2 tân binh Việt Thắng, Bật Hiếu lập công giúp Thanh Hóa xô đổ thành tích bất bại của SL.NA ở vòng 15 V-League. Hay trận đấu gần nhất, đội bóng xứ Thanh chút nữa có một điểm rời sân Chi Lăng, nếu SHB.ĐN không có “gà son” Thanh Hưng lập công phút 90+3.

Dường như sau 3 năm “ở ẩn”, HLV Triệu Quang Hà đã tìm được con đường đi của riêng mình. Không còn hình ảnh yếm thế, sợ hãi, mà vị tướng trẻ xứ Thanh đã có sự điềm tĩnh, chín chắn hơn trong công việc. Sự thay đổi làm mới mình theo hướng tích cực tại CLB Thanh Hóa giúp Triệu Quang Hà phần nào lấy lại tên tuổi, danh dự cho bản thân.

Hy vọng Hà “tí tồ” tiếp tục giữ được sự vận động ấy trong hành trình còn lại mùa giải và lâu hơn nữa.

MỘC MIÊN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm