18/03/2009 09:51 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Cả cuộc đời là sự học hành. Cả đời làm bóng đá có lẽ cũng là cái sự học, ngay cả với những người lọc lõi.
Nhưng thật bất ngờ, hôm nay, tin từ HAGL cho hay, họ sẽ “phải” ra sân bay đón Chatchai. Nói là phải đón, vì mấy lẽ. Dusit bắt đầu tạo dựng được niềm tin. Dù những ngày qua chỉ dẫn dắt HA.GL trên danh nghĩa tạm quyền, nhưng Dusit đã và đang rất thành công. Chuỗi thành tích ấn tượng trên mọi đấu trường (4 trận toàn thắng tính cả Cúp QG), được giải thích theo cách rất đơn giản: các cầu thủ mang nhiều động lực hơn, hiểu nhau hơn và chơi gắn kết hơn. Quả thật, HA.GL đã và đang trở lại rất mạnh mẽ. Lối đá pressing, ít chạm, với tốc độ chóng mặt cho HA.GL rất nhiều các phương án tấn công đối phương. Cần để ý rằng, việc hơn một lần HA.GL thắng đối thủ trong giờ đấu bù, không hoàn toàn là ăn may, bởi có cả những thời điểm họ thiếu người (trận đấu với XM.HP ở vòng 4 V-League, Lee Nguyễn nhận 2 thẻ vàng, phải rời sân trong hiệp nhì). Đó là bóng dáng của một đội bóng đẳng cấp, khi HA.GL đã biết đánh trúng thời điểm mà đối phương không còn duy trì được sự tập trung.
Liệu Chatchai, người đã từng thất bại ở HAGL năm 2007 có làm được những điều tương tự hay không? Một câu hỏi rất khó, thậm chí khó hơn cả khi cân nhắc việc thay Dusit sau 2 trận toàn thua của HAGL lúc đầu mùa là đúng hay sai.
Chatchai trong suốt 1 tháng qua được đăng ký với chức danh HLV trưởng. Về lý thuyết, ông trở lại là để làm HLV trưởng của HAGL, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông sẽ trở thành một người thừa, nếu xét trên khía cạnh công việc và tính hiệu quả, kiểu HLV hữu danh vô thực được đăng ký với vai trò cố vấn chẳng han.
Ở đây, dù theo chiều hướng nào cũng là một việc rất khó xử của đội bóng từng 2 lần vô địch V-League. Khi bầu Đức quyết định “trảm” Dusit chỉ sau 2 vòng và thân chinh công du sang Thái Lan mời Chatchai có lẽ ông đã không tưởng tượng được ra tình huống này, dù hầu như mọi người đều cho rằng việc thay HLV quá sớm không phải là một nước cờ hay.
Bài học của HAGL trong việc vội vã chém tướng nếu chỉ dừng lại ở sự khó xử khi đứng trước Dusit và Chatchai. Còn nếu cái giá mà họ phải trả là tham vọng vô địch V-League 2009 tiêu tan, thì thật đắt!
TRẦN HẢI
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất