22/02/2009 09:28 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH) - Phải nhờ đến cú sút phạt đầy may mắn của chân sút trẻ Balotelli ở phút 82, Inter mới có thể giành được một chiến thắng 2-1 đầy mồ hôi trên sân Renato Dall’Ara của Bologna. Mặc dù thắng lợi là cách hoàn hảo để kích thích tinh thần cho trận đấu quan trọng với M.U ở Champions League sau đây 2 ngày, nhưng rõ ràng việc tương đối mất sức ở trận đấu tối qua không thể là sự chuẩn bị tốt nhất của thầy trò ông Jose Mourinho.
Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của Mourinho, khi Inter một lần nữa gặp phải rất nhiều khó khăn trước đội bóng của “cố nhân” Mihajlovic, mà chỉ nhờ một đội ngũ đầy đủ những cá nhân xuất sắc, đội khách mới giành được 3 điểm. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Inter chỉ nhỉnh hơn Bologna không đáng kể, trong khi bất chấp có được số lần dứt điểm nhiều hơn, Inter lại phải chịu tới 8 quả phạt góc (Bologna chỉ bị 2). Trong suốt hiệp 1, Inter chỉ có một cú sút khá căng của Ibra ở phút thứ 3, còn Bologna có tới cơ hội của Zenoni và Di Vaio mà chỉ có sự tỉnh táo của thủ môn J.Cesar mới ngăn được bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, khi Stankovic vào thay Muntari ở đầu hiệp 2, ưu thế cho đội khách đã được gia tăng đáng kể. Phút 57, từ pha phạt góc của Maicon, Adriano bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Cambiasso ở ngay trong khu vực 5m50 của Bologna và tiền vệ người Argentina đã không bỏ lỡ thời cơ.
Inter chỉ giữ được lợi thế đến phút 79, khi trung vệ Britos của đội chủ nhà bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Cesar cũng từ một quả phạt góc, nhưng khi Mourinho tung Balotelli vào thay Maxwell ngay lập tức sau đó (phút 80), sự khác biệt cũng lập tức xuất hiện. Chỉ chưa đầy 120 giây sau khi vào sân, chân sút suýt gia nhập Bologna hồi tháng trước đã tung cú sút phạt trực tiếp từ mé trái, bóng đi qua cả một “rừng” đầu, đập đất và bật vào mép trong khung gỗ trước sự sững sờ của thủ môn Antonioli. 2-1, và Inter lại có được 3 điểm nữa để củng cố sự độc tôn của mình ở Serie A. Nhưng lối chơi của họ chẳng mang lại tín hiệu lạc quan nào cho cuộc đấu sinh tử ở Champions League tới đây.
Bologna: Antonioli; Zenoni, Moras, Britos, Lanna; Valiani (Marazzina 66), Mudingayi, Mingazzini, Volpi, Bombardini (Adailton 78); Di Vaio
Inter: Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Rivas, Santon; Zanetti, Cambiasso, Maxwell (Balotelli 80); Muntari (Stankovic 46); Ibrahimovic, Adriano (Vieira 78)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất