Từ nạn nhân cưỡng hiếp đến quan hệ tự nguyện: Nữ diễn viên kể chi tiết 'chiêu' của trùm Hollywood

11/10/2017 21:29 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số hơn chục phụ nữ đứng lên tố cáo nhà sản xuất phim đình đám Harvey Weinstein từng lạm dụng tình dục họ, câu chuyện của Asia Argento rất đặc biệt bởi cô, từ chỗ là một nạn nhân lại tiếp tục qua lại với kẻ cưỡng hiếp mình suốt nửa thập kỷ sau.

Từ nạn nhân bị cưỡng hiếp...

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người đẹp sinh tại Rome mới 21 tuổi và đang là nữ diễn viên triển vọng khi 2 lần đoạt giải thưởng diễn xuất ở lễ trao giải được coi như Oscar của Ý.

Ngôi sao kể lại rằng, vào năm 1997, một trong những nhà sản xuất dưới quyền Weinstein đã mời cô đến nơi mà ban đầu cô hiểu là một bữa tiệc do công ty sản xuất phim Miramax tổ chức, tại Hôtel du Cap-Eden-Roc, ở Riviera, Pháp.

Khi người này đưa cô lên tầng gác của khách sạn, nữ diễn viên mới phát hiện đó chỉ là một căn phòng trống, không có ai ngoài Weinstein: "Bữa tiệc kiểu quái gì đây?" - cô nhớ lại điều mình từng hỏi người quản lý kia, trước khi nhận được lời đáp "Chắc chúng ta tới quá sớm" rồi để lại cô lại một mình.

Lúc đầu, Weinstein tỏ ra nồng nhiệt, hết lời khen ngợi khả năng diễn xuất của Argento. Rồi ông ta rời khỏi phòng, một lúc sau quay lại trong chiếc áo choàng tắm, trên tay cầm một lọ kem dưỡng da.

"Ông ta yêu cầu tôi mát-xa. Còn tôi tỏ thái độ như thể "này, tôi không phải con ngốc", nhưng rồi sớm nhận ra, "mình đúng là con ngốc thật. Tôi đã cố suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống đó" - ngôi sao phim B. Monkey nhớ lại.

Chú thích ảnh
Người đẹp nước Ý Asia Argento

Argento nói rằng, sau khi miễn cưỡng đồng ý mát-xa cho Weinstein, ông ta bất ngờ lột đồ cô ra rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục bằng miệng. Weinstein "làm tôi hoảng sợ, và ông ta quá to con" - nạn nhân kể - "Đó quả thật là cơn ác mộng".

"Việc trở thành nạn nhân khiến tôi cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm, vì nếu tôi là một phụ nữ mạnh mẽ hơn, tôi đã có thể đá vào chỗ hiểm của hắn và chạy đi. Nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy có lỗi với chính mình" - Argento nói thêm.

Nữ diễn viên mô tả sự việc như một trải nghiệm khủng khiếp: "Nhiều thập kỷ sau đó, tình dục bằng miệng vẫn khiến tôi ám ảnh. Chỉ cần có ai nói về nó, toàn bộ cơ thể của tôi sẽ thấy run lên".

Argento nhớ lại lúc mình ngồi trên giường sau vụ việc, quần áo "trong tình trạng lộn xộn", còn lớp trang điểm thì nhòe đi. Cô kể lại lời nói của mình với Weinstein: "Tôi không phải là một con điếm. Rồi ông ta bắt đầu cười lớn, thậm chí còn nói sẽ in câu đó lên áo phông".

"Ông ta tiếp tục liên lạc với tôi sau đó. Trong vài tháng, Weinstein dường như bị ám ảnh và thường gửi tặng tôi những món quà đắt tiền" - nữ diễn viên tiếp tục.

... Tới thời kì thỏa hiệp với tội ác của yêu râu xanh

Điều khiến câu chuyện trở nên phức tạp chính là việc Argento dễ dàng thỏa hiệp với những hành vi lỗ mãng của Weinstein. Cô thậm chí còn trở nên gần gũi hơn với kẻ đã hại mình, đồng ý ăn tối với hắn, và để hắn giới thiệu cô với mẹ mình. Argento nói: "Ông ta xoay sự việc theo hướng ông ta là bạn tôi và thực sự coi trọng tôi".

Nữ diễn viên tiết lộ rằng bản thân đã quan hệ tình dục đồng thuận với ông trùm ngành làm phim nhiều lần trong suốt 5 năm tiếp theo, mặc dù cô mô tả những lần đó chỉ là cảm xúc 1 chiều. Lần đầu tiên là vài tháng sau vụ tấn công, ngay trước thời điểm phát hành bộ phim quan trọng trong sự nghiệp của Argento, B. Monkey.

"Tôi cảm thấy mình phải làm thế" - cô nói - "Bởi vì tôi sắp có phim ra mắt và tôi không muốn ông ta nổi giận".

Chú thích ảnh
Hollywood đang rúng động trước hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào nhà sản xuất gạo cội Harvey Weinstein (trái)

Argento tin rằng Weinstein sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô nếu dám không nghe lời. Nhiều năm sau, khi đã là một bà mẹ đơn thân và phải chật vật với việc chăm con, Weinstein hào phóng đề nghị giúp cô trả tiền thuê vú em.

Argento nói mình cảm thấy có nghĩa vụ nghe theo những đòi hỏi của ông trùm, phần vì từ sau cuộc tấn công ban đầu, cô luôn cảm thấy bị áp đảo mỗi khi đối mặt với Weinstein, dù thời gian nhiều năm đã trôi qua: "Chỉ cần thân thể của ông ta, sự hiện diện và khuôn mặt của ông ta ở đó, tôi lập tức trở thành một kẻ nhỏ bé, ngu ngốc và yếu đuối" - Argento cay đắng thú nhận - "Sau vụ cưỡng hiếp, ông ta đã thắng"!

Năm 2000, Argento ra mắt Scarlet Diva, dự án phim mà cô đã viết kịch bản và đạo diễn. Trong phim có cảnh một nhà sản xuất to béo dồn nhân vật Anna (Argento thủ vai) vào góc tường, trong một phòng khách sạn, yêu cầu được mát xa và cố tấn công cô.

Sau khi phim ra mắt, nhiều phụ nữ bắt đầu tiếp cận Argento, nói rằng họ nhận ra hành vi của Weinstein qua vai diễn đó. Cô nói: "Mọi người hỏi tôi về ông ta vì các cảnh trong phim. Một số đã kể lại những chi tiết tương tự như cô từng trải qua: các cuộc họp và sự kiện chuyên nghiệp được chuyển đến phòng khách sạn, áo choàng tắm, yêu cầu massage, và, trong một trường hợp khác: ép buộc quan hệ tình dục bằng miệng".

Argento nói rằng Weinstein có xem Scarlet Diva khi nó được phát hành ở Mỹ và dường như cũng nhận ra chính mình. "Haha, rất vui" - nữ diễn viên nhớ lại điều mình nghe được từ ông ta.

Sau đó, Weinstein nói thêm rằng ông "xin lỗi vì những điều đã xảy ra".

Kết thúc câu chuyện về bi kịch đời mình, bông hồng Ý kể với phóng viên Ronan Farrow về đoạn cuối của cảnh trong phòng khách sạn khác với thực tế như thế nào: "Trong phim tôi đã viết" - cô nói - "Tôi chạy trốn khỏi đó".

Scandal 'yêu râu xanh' sốc nhất Hollywood: Sau Gwyneth Paltrow, tới lượt Angelina Jolie

Scandal 'yêu râu xanh' sốc nhất Hollywood: Sau Gwyneth Paltrow, tới lượt Angelina Jolie

Gwyneth Paltrow vừa tiết lộ về thói yêu râu xanh của Harvey Weinstein khi ông trùm làng phim có những đụng chạm không mong muốn với cô, trong khi Angelina Jolie phải từ chối hợp tác với nhà sản xuất vì ông này cố làm điều tương tự với nữ diễn viên.

Duy An
Theo NewYorker

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm