U23 VN: Một câu hỏi lớn không lời đáp

21/11/2011 11:43 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Dù U23 VN giành được kết quả như thế nào trong cuộc đối đầu với U23 Myanmar ở trận tranh HCĐ chiều nay thì đấy cũng không thể được coi là một kỳ SEA Games thành công với bóng đá VN. Và vấn đề đặt ra ở đây là từ thất bại, hay nhẹ nhàng hơn là từ sự không thành công này, chúng ta sẽ làm gì để mau chóng trở lại một cách mạnh mẽ và thuyết phục hơn?!

Bửu Ngọc hơn một lần phải nằm sân để các bác sỹ chăm sóc. Thậm chí, có lúc Ngọc tưởng chừng như không thể tiếp tục trận đấu được. Người ta đã mường tượng tới một kịch bản hệt như Tấn Trường ở Vientiane (Lào) cách đây 2 năm trong trận chung kết với U23 Malaysia. Nhưng không! Bửu Ngọc đã trở lại và dù vẫn phải chịu 2 bàn thua, nhưng Ngọc cùng đồng đội chiến đấu hết mình giữa chảo lửa Gelora Bung Karno hầm hập sức nóng.

Câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ sửa chữa như thế nào để trở lại ở kỳ SEA Games sau, và gần nhất là
AFF Cup 2012, với diện mạo khỏe khoắn và giàu sức cạnh tranh hơn nữa?! Ảnh: Quốc Khánh

Thành Lương nằm sân và gần như ngất lịm đi, sau một pha tranh chấp và anh dính nguyên cái vung tay rất mạnh của đối phương. Phải mất gần 5 phút, Lương mới có thể gượng đứng dậy được. Nhưng trên đầu tiền vệ đội trưởng U23 VN là một cái băng trắng toát. Đau đớn không thể đánh lùi được người đàn ông bản lĩnh. Lương tiếp tục xung trận, tả xung hữu đột và hình ảnh đó đã truyền đi rất nhiều thông điệp. Thành Lương là một tấm gương.

Đấy là những hình ảnh rất điển hình, đập vào mắt tất cả những ai theo dõi cuộc thư hùng ở Bung Karno tối hôm ấy. Chúng ta phải trả giá từ những sai lầm, mà sai lầm là một phần của môn thể thao vua. Nó không phải bản chất vấn đề, trong một trận đấu mà U23 VN đã chơi trên cả sức mình, so với những gì diễn ra kể từ đầu giải. Nhưng lẽ thường, mạnh được yếu thua. Đấy là sự thật! Không có phép màu nào ở xứ vạn đảo cả, và mọi giá trị đã được trả lại đúng chỗ của nó.

Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi, nhưng chúng ta vẫn thất bại. Đó là sự thật phải chấp nhận. Sự thật là U23 VN chỉ có thế. Đội bóng đã phải dừng bước trước một đối thủ mạnh hơn. Một thất bại cần thiết để tất cả phải nhìn lại. Nhưng qua đây, tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến các khán giả, những CĐV trung thành đã kỳ vọng, sát cánh cùng đội bóng, vì đã có lúc chúng tôi để đánh mất niềm tin nơi họ. Tôi tin rằng chúng ta có thể hướng về tương lai tốt đẹp hơn, với sự định hướng và nỗ lực thực sự nghiêm túc”, đội trưởng Phạm Thành Lương giãi bày.

Trách cứ sau một thất bại là điều không nên. Nhưng khách quan mà nói, U23 VN không xứng đáng đi tiếp với chỉ một bộ dạng nhợt nhạt, thiếu sức sống, chỉ một lối chơi thiếu cá tính và gần như không có điểm nhấn… HLV Falko Goetz hoặc có quá ít vũ khí chiến thắng (cầu thủ) trong tay, hoặc nữa là ông đã tự triệt tiêu điều đó bởi sự thiếu hợp lý trong làm chiến thuật. Tinh thần và các yếu tố phi chuyên môn khác, cũng là điều cần phải bàn lại sau này.

“Như tất cả chúng ta đều đã thấy, U23 VN đã chơi với khả năng tốt nhất có thể ở trận đấu với U23 Indonesia. Nhưng đội chủ nhà mạnh hơn và đó là lý do khiến đội bóng của tôi thất bại. Dù sao, tôi cũng đã nhận ra rất nhiều những điểm tích cực từ giải đấu này. Đây sẽ là bài học và là kinh nghiệm, để mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ hơn trong thời gian tới với rất nhiều những giải đấu tiếp theo. Tôi tin là bóng đá VN đang hướng đến một tương lai tốt đẹp”, HLV Goetz phát biểu.

Có thể chưa (hoặc không bao giờ) thuyết phục được số đông về mặt chuyên môn, nhưng thuyền trưởng người Đức đã được xem như một nhà hùng biện đại tài, thậm chí là không thua người tiền nhiệm Henrique Calisto. Ông Goetz cũng có phần lạc quan tếu, khi cố gắng đánh lừa thực tại để nghĩ về một tương lai màu hồng. Trước mắt là cho ông, và sau đó là cho nền bóng đá VN. “Tôi sẽ có một vài ý kiến với VFF cho việc triển khai các kế hoạch tiếp theo”, ông Goetz nói.

Cho cả 2 nhiệm vụ chính của bóng đá là cống hiến và thành tích, HLV Goetz đều chưa đem lại được, và câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ sửa chữa như thế nào để trở lại ở kỳ SEA Games sau, và gần nhất là AFF Cup 2012, với diện mạo khỏe khoắn và giàu sức cạnh tranh hơn nữa?! Có vẻ như đây lại không phải là vấn đề của riêng ông Goetz nữa rồi.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm