Neymar: Tiểu xảo và quỷ quyệt

21/06/2015 06:43 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Neymar luôn tồn tại hai nửa: Một vũ công thực sự trên sân bóng và một con quái vật luôn sẵn sàng trỗi dậy nếu có cơ hội.

Ở bất cứ thời điểm nào, trận đấu nào, tuyển Brazil cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ “con quái vật” Neymar thức tỉnh. Đây là điều được HLV CLB Atletico Goianiense Rene Simoes nói hồi năm 2010.  Ở Brazil, hầu hết những ai yêu bóng đá Brazil đều hiểu được con quái vật ấy là gì.

Tiểu xảo và quỷ quyệt

Sau 5 năm, lời tiên đoán của ông Rene Simoes vẫn còn hiệu nghiệm.

 “Nếu là một Neymar bình thường, anh ta thực sự là một vũ công ballet trên sân bóng. Nhưng khi ức chế, người ta lại thấy một Neymar hoàn toàn khác. Tiểu xảo tới mức quỷ quyệt, không cần tôn trọng ai và sẵn sàng làm cho mọi thứ chìm sâu vào rắc rối. Neymar có thể ăn vạ, thậm chí có thể hành hung cả đối phương nếu thấy cần thiết”, Rene Simoes nói.

Điều đó đúng, khi nó được thể hiện rõ nhất trong trận đấu với Colombia ở lượt trận thứ hai vòng bảng Copa America 2015. Brazil bị dẫn trước và không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Bị ức chế, Neymar không thể làm chủ được mình. Trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, anh sút bóng rất mạnh vào người hậu vệ Pablo Armero và sau đó húc đầu vào Jeison Murillo.

Không những thế, theo Zuniga, người từng khiến Neymar bị chấn thương lưng ở World Cup 2014, thì trong suốt trận đấu, tiền đạo của Barca đã liên tục xúc phạm anh với những lời lẽ tục tĩu.

“Ủy ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã họp ngày hôm nay và đi đến quyết định sau: Cầu thủ của ĐT Brazil, Neymar da Silva, sẽ nhận án treo giò 4 trận đấu và số tiền phạt 10.000 USD sau những gì đã xảy ra trong trận đấu với Colombia hôm 17/6. Neymar có quyền kháng án”, trích thông báo từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ.

Án phạt này không hề nặng, nếu chiếu theo những hành vi phi thể thao của Neymar trong trận đấu với Colombia. Bên thiệt nhất đương nhiên là Brazil bởi Neymar sẽ phải nghỉ phần còn lại của Copa America 2015. Đây là giải đấu mà Brazil đặt quyết tâm vô địch nhưng họ sẽ không có Neymar, ngôi sao lớn của mình.

Brazil dưới tầm của Neymar

Những gì chúng ta được thấy từ Neymar như để khẳng định việc cầu thủ 23 tuổi này vẫn chưa thể trưởng thành như những kì vọng mà người ta dành cho anh.

Người Brazil nói chung và tuyển Brazil nói riêng, luôn chờ đợi Neymar như là một ngôi sao lớn. Họ coi anh là một người anh hùng, người có thể đưa Brazil đến với những vinh quang trong bóng đá. Chỉ có điều, Neymar vẫn chưa hiện thực được những sự kì vọng ấy.

Bóng đá Brazil luôn có những ngôi sao xuất chúng, nhưng không bao giờ họ phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân như thế. Nếu không có Pele, Brazil sẽ có Garrincha. Nếu Romario in lặng, đã có Bebeto lên tiếng. Nếu Ronaldinho gây thất vọng, Ronaldo hay Rivaldo sẽ thăng hoa. Bây giờ, họ chỉ có Neymar. Anh là ngôi sao duy nhất, gánh những trọng trách của cả một đội tuyển trên đôi vai gầy.

Các đối thủ biết điều đó và chính Neymar cũng biết điều đó. Anh ra sân, giải quyết trận đấu dễ dàng bởi những bàn thắng hay những đường chuyền sát thủ. Trước Peru là một Neymar hoàn hảo. Nhưng trước Colombia, anh lại đánh mất mình. Một điều hoàn toàn trái ngược như những gì Neymar đã thể hiện trong màu áo Barca.

Tại Camp Nou, “con quái vật” trong Neymar không xuất hiện. Anh có một mùa giải bừng sáng khi là một trong những nhân tố chính giúp Barca có cú ăn ba lịch sử. Với Brazil, Neymar vẫn có một trận đấu ấn tượng trước Peru. Nhưng trước Colombia, trước sự khiêu khích từ đối thủ, Neymar đánh mất mình và để con quái vật trong anh trỗi dậy.

Chỉ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế, Copa America 2015 đã chấm dứt với anh, để lại Brazil cả một hành trình nhọc nhằn phía trước.

Ronaldo “béo” nói về Neymar

“Cậu ta hành động quá hung hăng và không thể chấp nhận được. Không thể hiểu được. Những hành động kiểu như vậy không được phép xảy ra trong một trận đấu. Khi bạn khoác áo tuyển Brazil, bạn không thể hành động như vậy”.


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm