Nếu có lòng tự trọng, Scolari hãy từ chức!

13/07/2014 07:37 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Luiz Felipe Scolari đã nhấn mạnh rằng thảm bại 1-7 của Brazil trước Đức ở Bán kết World Cup 2014 sẽ không lặp lại trong 1000 năm. Nhưng chỉ 4 ngày sau phát biểu của ông, Brazil đã hứng chịu một kết quả gần như vậy khi họ thảm bại 0-3 trước Hà Lan trong trận tranh giải Ba.

Chưa bao giờ trong lịch sử, Brazil lại trải qua hai thất bại đau đớn liên tiếp như vậy. Họ được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch trên sân nhà, nhưng cuối cùng lại trở thành đội Brazil tủi hổ bậc nhất trong lịch sử. Đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1974, Brazil mới lại thua 2 trận liên tiếp ở World Cup. Với 14 bàn thua tại giải đấu lần này, đội bóng của Scolari là Brazil có hàng thủ kém cỏi nhất trong lịch sử tham dự World Cup của họ.

Con số 12 bàn thua sẽ không là gì nếu như Brazil là đội bóng chơi tấn công và ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng vấn đề là dù chơi an toàn và xấu xí, họ vẫn để thủng lưới một cách dễ dàng. Trong hai trận đấu cuối cùng ở World Cup trên sân nhà, đội bóng của Scolari để thủng lưới tới 10 lần và chỉ ghi được 1 bàn (sau khi đã bị Đức dẫn trước 7-0). Dường như những gì đẹp đẽ nhất mà Brazil, đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần VĐTG, tạo dựng được trong quá khứ đều đã bị thầy trò Scolari đạp đổ ngay trên sân nhà.


Các cầu thủ Brazil chỉ còn biết gục xuống trong thất vọng

Scolari khẳng định ông sẽ không từ chức. Chiến lược gia này còn nhấn mạnh rằng ông không nên phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của Brazil. Chủ tịch sắp tới của LĐBĐ Brazil (CBF) Marco Polo Del Nero thậm chí còn ủng hộ Scolari tại vị. “Với tôi, ông ấy sẽ ở lại. Những gì đã xảy ra là do lỗi chiến thuật. Đó chính là vấn đề. Nhưng tất cả chúng tôi đều có lỗi. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai”, người sẽ đứng đầu CBF từ tháng 4 tới nói.

Nhưng có lẽ Del Nero sẽ thay đổi ý định của ông khi nghe thấy hàng ngàn tiếng la ó mà các CĐV dành cho Scolari, khi hình ảnh HLV này xuất hiện trên màn hình lớn ở sân Mane Garrincha. 70.000 CĐV có mặt ở đây dường như đã nói hộ tâm trạng của 200 triệu người dân Brazil. Những tiếng la ó thậm chí còn lớn hơn khi các cầu thủ Brazil bẽn lẽn chào khán giả khi tiếng còi chung cuộc cất lên.

Scolari đã nói về việc lấy lại sự tự hào quốc gia trước trận đấu với Hà Lan. Nhưng nếu Scolari có bất cứ sự tự trọng, có lẽ ông nên từ chức ngay sau thảm bại trước Đức. Bây giờ, Scolari sẽ được nhớ tới với tư cách là người đã kéo bóng đá Brazil xuống vực thẳm, hơn là nhân vật đã đưa Selecao tới chức vô địch thế giới năm 2002.

Loại Philippe Coutinho và Lucas Moura khỏi danh sách 23 cầu thủ Brazil dự World Cup, khăng khăng tin tưởng vào Paulinho, không có một chiến lược nào ngoài dồn hết bóng vào Neymar, Scolari đã mắc quá nhiều sai lầm trong một tháng qua và giờ là lúc ông phải trả giá. Scolari đã lặp đi lặp lại rằng thất bại trước Đức là một điều kỳ dị và kém may mắn, nhưng tại sao trước Hà Lan, Brazil vẫn để điều đó xảy ra, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi?


Sự chán nản đến cùng cực của CĐV Brazil trong trận đấu với Hà Lan

Scolari cho rằng Brazil sẽ không bao giờ bị Đức hủy diệt theo cách như vậy nếu như Thiago Silva không bị treo giò. Nhưng chính Silva là người đã để Arjen Robben thoát xuống đối mặt với Julio Cesar ở ngay phút thứ 2 để rồi buộc phải phạm lỗi khiến Brazil bị thổi phạt 11m. Silva có lẽ cần cảm thấy may mắn khi trọng tài đã không rút thẻ đỏ trực tiếp, điều chắc chắn xảy ra nếu anh không phải là cầu thủ Brazil.

Toàn đội Brazil đã suy sụp khi Neymar dính chấn thương ở Tứ kết, khiến ngôi sao này phải ngồi ngoài tới hết giải đấu. Đó là một cú sốc lớn nhưng sẽ chẳng có ai ở Brazil chấp nhận việc Scolari lấy Neymar làm lý do bào chữa. Scolari được CBF thuê lại năm 2012 chỉ để vô địch World Cup trên sân nhà, và giờ ông phải mất ghế vì đã thất bại.

Nhưng cơn ác mộng cho ông và Brazil chưa kết thúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Argentina hạ Đức và lần thứ 3 vô địch thế giới ngay trên thánh địa Maracana?

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm