Lương của HLV Hoàng Văn Phúc bao nhiêu?

27/12/2013 11:07 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Đã, đang và vẫn sẽ còn rất nhiều lời xì xầm, xung quanh chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG, với mức lương mà VFF từng đưa ra khi mời chào các ứng viên. Trên thực tế, nó chẳng khác tiền treo cột mỡ là mấy!

Tại sao HLV Hoàng Văn Phúc lại sẵn sàng “nhảy vào lửa”, trong khi hàng loạt các ứng viên nặng ký khác từ chối lời mời của VFF?  Phải chăng vì mức lương được cho là “không thấp hơn chuyên gia nước ngoài bao nhiêu”, theo khẳng định của VFF? Rất, rất nhiều những câu hỏi đại loại thế xung quanh chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam.

100 triệu đồng/tháng?

Con số trên dưới 100 triệu đồng/tháng (gần bằng phân nửa người tiền nhiệm Henrique Calisto - PV) như khẳng định của VFF, là thực hay là ảo? Theo nguồn tin đáng tin cậy của Thể thao & Văn hóa, con số thực (bảng lương) mà HLV Hoàng Văn Phúc rất khiêm tốn, chứ không phải số tiền trăm triệu/tháng như những gì được loan ra. Nó thậm chí chỉ bằng một nửa so với “barem” mà VFF tự đặt ra (đấy là chưa tính thuế thu nhập).

Nói ông Phúc có tiếng mà không có miếng là vì thế. Bao lâu nay nhiều người vẫn hiểu lầm chỉ là bản tính ông Phúc cũng dễ thỏa hiệp.

“Mức lương là sự thống nhất giữa đôi bên thôi”, nguồn tin này cho biết. Không một ai biết con số thực (quỹ lương) được quyết toán hàng tháng để trả cho HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng nếu chỉ là vài chục triệu đồng/tháng, vậy phần còn lại trôi về đâu?! Vì “sự thống nhất” từ trước đó và tình yêu nghề, nên ông Phúc cũng không mấy bận tâm chuyện tiền bạc?!

HLV trưởng tới đây còn có nhà tài trợ lương?

“Tôi đã trình bày đủ kiểu và đã gửi đơn xin rút lui, nhưng không được chấp thuận”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ, “Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn là người bội ước, bỏ của chạy lấy người. Thường trực VFF thông báo với tôi rằng, trước khi tổ chức này tìm được HLV mới, họ muốn tôi tiếp tục công việc cho đến khi chuyển giao. Vì còn hợp đồng, nên tôi nghĩ, nó cũng là trách nhiệm phải thực hiện thôi. Thời gian tới, tôi sẽ vẫn đến trụ sở VFF làm việc như trước đây”.  

Trong buổi ăn trưa với Thường trực VFF sau buổi họp tổng kết, tìm nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc được thuyết phục ở lại (chính xác là bị “buộc” ở lại vì còn hợp đồng ràng buộc), ít nhất cho đến sau trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 3 tới. Ngoài ra, ông Phúc không được thông báo gì thêm, ngay cả việc có người đã ướm cho ông một vị trí ở phòng Các ĐTQG như đã thông tin trong những ngày qua.

Trong một chia sẻ khác, quyền Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng, đã úp mở rằng, đã có sẵn những nhà tài trợ (lương) cho HLV trưởng các ĐTQG, với điều kiện tổ chức này phải tìm được những HLV có chất lượng tốt nhất. Một lời rao nghe khá quen tai và có thể ngầm hiểu rằng, VFF bắt đầu bật đèn xanh cho một cuộc chạy đua đến chiếc ghế HLV trưởng từ bây giờ. Như vậy, ông Phúc còn ngồi lại đó làm gì khi chắc rằng tương lai (cabin BHL) không còn dành cho mình?

Dù ông Phúc đã thất bại, nhưng chúng ta không thể phủ nhận những nỗ lực của vị HLV này trong suốt thời gian dài qua.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm