HLV U23 Singapore: Các CĐV hãy ngừng chỉ trích và cổ vũ chúng tôi

11/06/2015 09:47 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận cầu phải thắng trước U23 Indonesia tối nay, HLV Aide Iskandar của U23 Singapore, đã kêu gọi những CĐV hãy ủng hộ đội nhà hết mình, thay vì chỉ trích.

Cùng được 6 điểm sau 3 trận, nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +5), U23 Singapore buộc phải thắng U23 Indonesia trong trận đấu tại sân Jalan Besar tối nay, nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng. Đây là thời điểm, họ cần sự ủng hộ của khán giả nhà nhất, nhưng theo tiết lộ từ HLV Aide Iskandar thì các cầu thủ của ông đã bị một nhóm CĐV chỉ trích thậm tệ.

Dù Iskandar từ chối nói rõ danh tính, nhưng theo báo Today Online, đó là những CĐV thuộc nhóm Singapore Die-Hard Fans (SDHF), những người thường xuyên theo chân đội nhà sang Malaysia để cổ vũ ĐTQG hoặc các đội trẻ (Young Lions).

Với việc có rất nhiều CĐV Indonesia sẽ có mặt ở trận đấu này, Iskandar đã kêu gọi các fan chủ nhà hãy đồng lòng ủng hộ ông và các học trò: “Một số CĐV đã la ó và có những nhận xét thiếu tích cực về đội nhà ở ba trận đấu vừa qua. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải ủng hộ tích cực hơn nữa. Mọi người đều muốn đội nhà vào bán kết. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải đoàn kết lại. Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt”.

Akbar Hashim, người lập lên SDHF trong những năm 80 của thế kỷ trước thừa nhận rằng một số thành viên trong nhóm đã chửi bới đội nhà, nhưng ông khẳng định rằng điều đó diễn ra sau chiến thắng 1-0 trước Philippines hôm 1/6. “Chúng tôi ở trên khán đài và cổ vũ đội nhà suốt”, Hashim cho biết: “Nhưng sau trận, các cầu thủ phớt lờ chúng tôi và đi thẳng về phía các khán giả ở khán đài gần tượng Vua George. Điều đó khiến một số fan tức giận. Chúng tôi đều đã bỏ tiền ra mua vé vào để ủng hộ đội nhà thế mà lại bị đối xử một cách lạnh nhạt”.

Trong số các CĐV Singapore, nhóm cuồng nhiệt nhất có tên Exclusive Singas với số lượng thành viên khoảng 200 người. Họ có mặt ở tất cả các trận đấu mà Singapore tham dự, gõ trống và hát không ngừng nghỉ. “Một số cầu thủ dự SEA Games nói rằng họ muốn cảm ơn chúng tôi vì đã giữ lửa bằng giọng hát và tiếng trống”, trưởng nhóm Exclusive Singas Syed Faris lý giải “Họ chỉ muốn thể hiện sự biết ơn của mình, và tôi nghĩ điều đó khiến một số người tức giận”.


Các CĐV Singapore tức giận vì đội nhà thi đấu thiếu thuyết phục

Thật ra, sau sự cố ấy, các cầu thủ đã ý thức được vì sao các CĐV lại giận dữ, nhưng ở hai trận gặp Myanmar và Campuchia, những tiếng la ó vẫn không dứt, nhưng lần này là xuất phát từ chuyên môn. “Tôi đã yêu cầu chấm dứt la ó, nhưng không thể. Bóng đá là cuộc chơi của cảm xúc, và các fan đã thất vọng, đặc biệt là khi đội nhà mắc những sai lầm ngớ ngần, và một số mất bình tĩnh. Nhưng tất cả những CĐV Singapore chúng tôi đều muốn đội nhà vào bán kết”

Trước trận đại chiến với U23 Indonesia, HLV Aide Iskandar đã xác định hai tiền vệ Evan Dimas và Muchlis Hadi Ning Syaifulloh là những người nguy hiểm nhất. Và tất nhiên, ông vẫn hy vọng sân nhà sẽ mang đến lợi thế đặc biệt: “Tôi hy vọng các fan sẽ đứng sau đội nhà để tạo động lực cho họ, chứ la ó không thể giúp họ chiến thắng, mà thậm chí có thể suy yếu đi.

Trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h30 giờ địa phương (19h30 giờ Hà Nội) tại sân vận động Jalan Besar, và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm