Giành HCV, phá kỷ lục SEA Games

17/12/2013 06:32 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Noel Mervyn Bertwistle đã hét lên với Ánh Viên khi cô bước qua khán đài sau lễ trao giải. Ông như phát cuồng vì chiến thắng của cô học trò cưng, và Ánh Viên đã cười rạng rỡ.

Đến giờ phút này, Ánh Viên đã có thể cười để xả đi hết những tiếc nuối trong suốt những ngày thi đấu trước đó. Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi lội, Ánh Viên khóc vì bị HLV mắng dù vẫn có được tấm HCV. Những ngày tiếp theo, dù có HCB hay không có huy chương, kình ngư này đều bị mắng chỉ vì thi đấu không đúng phong độ, không như những thông số mà mọi người đã từng biết về cô.

Nước mắt của Ánh Viên tại SEA Games 27 đã rơi nhiều, nhiều đến mức bất cứ ai yêu thể thao, yêu cô gái này cũng chỉ mong HCV kế tiếp sớm đến với Viên để cô gạt bỏ được những sức ép đang đè nặng, đáp ứng hết sự kỳ vọng mà người hâm mộ, báo chí, BHL đặt vào.

Và hôm qua, tất cả những điều đó vẫn giữ nguyên khi Ánh Viên bước vào đường đua 400m hỗn hợp nữ, vốn là sở trường. Một chút gì đó hồi hộp xuất hiện trên gương mặt, Ánh Viên lao xuống nước và quên đi tất cả. Chỉ 50m đầu tiên, Ánh Viên đã vượt lên dẫn đầu. Các phóng viên có mặt tại nhà thi đấu cùng hét lên: “Vàng rồi”! Hết 100m một mình Ánh Viên bứt phá mạnh mẽ và đến 25 mét cuối cùng, Ánh Viên bơi ngược chiều với đối thủ làn bên cạnh.

Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games, giành HCV nội dung 400m hỗn hợp nữ. Ảnh: Quang Nhựt

Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp nữ là 4’46”16 trong khi kỷ lục cũ là 4’50”88. Đây là tấm HCV thứ ba mà Ánh Viên đem về cho Đoàn TTVN ở SEA Games 27.

Không lâu sau đó, Hoàng Quý Phước đoạt HCV ở nội dung 200m tự do nam với thành tích 1’50”64. Về nhì là Henry Bego (Malaysia), 1’51”giây 10. Ở những mét cuối cùng Bego bám đuổi rất dữ dội nhưng không bắt kịp kình ngư người Đà Nẵng.

Tại vạch đích, Ánh Viên mím môi, dụi mắt rồi vội bước vào phòng thay đồ. Trước khi ra nhận giải, Viên bối rối, chỉnh lại quần áo, cười mỉm, bắt tay chúc mừng đối thủ. 

Trên bục nhận huy chương, Ánh Viên không kìm nén được hơn nữa, cô cười tươi như để giải tỏa sức ép.

Cao Mạnh Tuấn (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm