Chuyện của Mueller “đệ nhị”

18/07/2010 19:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Cuối tuần) - Với năm bàn thắng cùng ba đường chuyền quyết định, Thomas Mueller đã đánh bại Diego Forlan, David Villa và Wesley Sneijder để giành danh hiệu Chiếc giày vàng tại World Cup 2010.


Ảnh: Getty
Chưa dừng lại ở đó, Mueller còn vượt qua một loạt ứng viên sáng giá để giành thêm danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tài năng mới 20 tuổi của bóng đá Đức, mang trong mình dáng dấp của huyền thoại Gerd Mueller ngày nào, vừa trải qua một giải đấu vô cùng đặc biệt trên đất Nam Phi.

Năm bàn thắng là con số thấp thứ hai của các vua phá lưới, với phần thưởng là danh hiệu Chiếc giày vàng, trong lịch sử World Cup. Năm 2006, Miroslav Klose cũng được tôn vinh với vỏn vẹn năm bàn thắng. World Cup 1962 tổ chức ở Chile chứng kiến số bàn thắng vô cùng kiêm tốn của các vua phá lưới, sáu người cùng ghi được bốn bàn, kém xa kỷ lục vô tiền khoáng hậu 13 bàn của huyền thoại người Pháp - Just Fontaine, ở World Cup 1958 tại Thụy Điển. World Cup 2010 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà cả bốn đội lọt vào bán kết, nằm trong Top 4 khi giải đấu kép lại, đều có một đại diện nằm trong nhóm ghi được nhiều bàn thắng nhất. Tuy nhiên, với ba đường chuyền quyết định, nhiều hơn tất cả, Mueller “đệ nhị” đã giành chiến thắng trước Forlan, Villa và Sneijder.

Ở trận tranh giải ba, cả Mueller lẫn Forlan đều có một cú nước rút ngoạn mục. Các bàn thắng ghi được trong trận đấu ấy đã góp phần giúp Forlan giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi Mueller nhận “cú đúp” Chiếc giày vàng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Với Forlan, đó là sự thừa nhận về một tài năng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Với Mueller, đó còn hơn cả một sự thừa nhận về một cầu thủ mà sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu. Chưa đầy một năm sau khi được huấn luyện viên Louis van Gaal đưa lên chơi ở đội hình một của Bayern, Mueller đã trở thành tuyển thủ quốc gia và có một chỗ đứng vững chắc trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân Joachim Loew, bất chấp trước ngày World Cup 2010 khai mạc, Piotr Trochowski vẫn là người được sử dụng thường xuyên bên cánh phải hàng tiền vệ của đội tuyển Đức.

Mueller ra mắt đội tuyển Đức trong trận giao hữu thua Argentina 0-1 tại Munich hôm 3/3/2010. Thời điểm đó, trong một cuộc họp báo, huấn luyện viên Diego Maradona đã nổi khùng và đòi bỏ ra ngoài khi chứng kiến một cậu nhóc ngang nhiên ngồi cạnh mình. Người phiên dịch đã phải truyền đạt lời Maradona với Mueller, và sau đó anh bỏ ra ngoài để “Cậu bé vàng” tha hồ “nổ” về chiến thắng của Ar-gentina - “đội bóng của Chúa”. Gần bốn tháng sau, Mueller đã có một lời đáp trả hết sức ngọt ngào, khi anh ghi bàn mở tỉ số trong trận Đức thắng “hủy diệt” Argentina 4-0 tại tứ kết World Cup 2010. Bây giờ, hẳn Maradona đã biết Mueller là ai và trong thâm tâm, có lẽ ông sẽ phải hối tiếc vì đã khinh thường tài năng trẻ người Đức bằng cái cách không đáng bậc đàn anh. Maradona đã phải trả giá đắt vì thái độ kiêu ngạo mà ông từng dành cho Mueller.

Chỉ cần nhìn vào những đóng góp của Mueller, người ta đã hiểu được vai trò của anh lớn như thế nào trong đội hình chiến thuật của đội tuyển Đức. Vắng anh, vì án treo giò sau chiếc thẻ vàng không đáng có của trọng tài Ravshan Irmatov trong trận đấu với Argentina, “Mannschaft” đánh mất sức mạnh vốn có ở cuộc chiến với Tây Ban Nha tại bán kết và đành chấp nhận thất thủ. Mueller không chỉ có vai trò đặc biệt trong tấn công, mà ở cách bố trí nhân sự và trong ý đồ chiến thuật của Jogi, Mueller còn có trách nhiệm lớn trong việc hỗ trợ đội trưởng Philipp Lahm thực hiện nhiệm vụ phòng ngự bên cánh phải. Như một con thoi, Mueller lùi xuống và dâng lên liên tục, trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều hàng phòng ngự, trong đó có cả những đội bóng danh tiếng như Anh hay Argentina.

Trước khi tỏa sáng ở World Cup 2010 trong màu áo đội tuyển Đức, Mueller từng chơi rất thành công trong màu áo câu lạc bộ Bayern suốt cả mùa giải 2009-2010. Với tổng cộng 15 bàn thắng và 11 đường chuyền quyết định, Mueller đã góp phần quan trọng giúp Bayern giành chức vô địch Bundes-liga, Cúp quốc gia và có mặt trong trận chung kết Champions League. Không chỉ chơi bên cánh phải sở trường, Mueller thực sự là một cầu thủ đa năng, có thể đá tốt ở vị trí trung phong, hộ công cũng như tiền vệ cánh trái. Ở Bayern, huấn luyện viên Van Gaal đặc biệt ưu tiên các cầu thủ trẻ và từ thành công của Mueller (cũng như của Holger Badstuber ở hàng phòng ngự), đội bóng số một nước Đức lại hứa hẹn giới thiệu thêm nhiều tài năng trẻ trong mùa giải tới. Đó là một giải pháp phát triển bền vững, đặc biệt trong giai đoạn mà cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động sâu sắc vào bóng đá, khiến nhiều câu lạc bộ phải thắt chặt hầu bao chuyển nhượng.

Người ta sẽ còn nói rất nhiều về Mueller khi mùa giải 2010-2011 chuẩn bị bắt đầu. Còn với cầu thủ sẽ mừng sinh nhật lần thứ 21 vào ngày 13/9 tới, trước mắt anh là một kỳ nghỉ để nạp lại năng lượng cùng cô vợ xinh đẹp Lisa. Với Mueller, cái gì anh cũng nhanh chân, cả trên sân cỏ lẫn chốn tình trường!

P.V

10 năm với Bayern

Bất chấp những lời mời có cánh bay đến từ rất nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu, Thomas Mueller vẫn bình thản tuyên bố, rằng anh muốn gắn bó với Bayern ít nhất trong vòng 10 năm tới. “Với tôi điều quan trọng nhất là quá trình phát triển sự nghiệp cá nhân. Ở góc độ này thì mọi điều kiện tại Bayern thật sự hoàn hảo. Nếu tôi tiến bộ không ngừng thì Bayern sẽ có khả năng gặt hái thành công, đó là lý do tại sao tôi không quan tâm đến những lời đề nghị khác”, Mueller tuyên bố với báo giới sau thành công đặc biệt ở World Cup 2010. Về phía Bayern, giám đốc thể thao Christian Nerlinger đã hứa hẹn sẽ mời Mueller ký vào bản hợp đồng mới với mức lương và các ưu đãi hậu hĩnh hơn rất nhiều so với những gì mà cầu thủ này vẫn nhận được vào thời điểm hiện tại.

“Best young player award”

Giải thưởng dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất chính thức ra đời tại World Cup 2006, với người đầu tiên được vinh danh là Lukas Podolski. Chiến thắng của Thomas Mueller tại World Cup 2010 tiếp tục giúp bóng đá Đức thống trị giải thưởng cá nhân này. Trước đó, FIFA đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu qua internet để bình chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất qua các vòng chung kết World Cup từ 1958 đến 2002. Pele (World Cup 1958 tại Thụy Điển, 17 tuổi) và Michael Owen (World Cup 1998 tại Pháp, 18 tuổi) là những người nhận được tỉ lệ phiếu cao nhất, 61%. Giải thưởng này cũng vinh danh Franz Beckenbauer (World Cup 1966 tại Anh, 20 tuổi) hay Marc Overmars (World Cup 1994 tại Mỹ, 21 tuổi).

“Golden shoe” hay “Golden Boot”

Chiếc giày vàng, với tên gọi chính thức hiện nay là Golden Shoe để thay thế cho cách gọi Gold-en Boot từ năm 1978 trở về trước, là giải thưởng vinh danh những cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại các vòng chung kết World Cup. Hiểu và gọi một cách đơn giản, đó là danh hiệu Vua phá lưới, trao cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp nhóm dẫn đầu có nhiều hơn một người, thì số đường chuyền quyết định của mỗi cầu thủ sẽ được tính đến như là chỉ số phụ đầu tiên. Ở World Cup 2010, Thomas Muel-ler đã giành danh hiệu Chiếc giày vàng nhờ có ba đường chuyền quyết định, dù anh cùng có năm bàn thắng như David Villa, Wesley Sneijder và Di-ego Forlan. Đây là lần thứ ba trong lịch sử một cầu thủ Đức được vinh danh. Trước Mueller, người Đức có các vua phá lưới ở World Cup là Gerd Mueller (1974 tại Mexico, 10 bàn) và Miroslav Klose (2006 tại Đức, 5 bàn).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm