Từ kỷ lục ghi bàn của CR7: Ai còn nhớ Hasselbaink?

18/05/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- 38 hay 39 bàn, Cristiano Ronaldo cũng vẫn sẽ nhận Chiếc giày vàng châu Âu mùa này. Chỉ có điều, ngôi sao tấn công bảnh bao ấy đã có quá nhiều, trong khi CLB của anh thì lại nhận được quá í

1. Lionel Messi xem như đã bỏ cuộc, và thậm chí có thể tin rằng, khi Real Madrid tiếp Almeria tại Bernabeu vòng hạ màn, Cristiano Ronaldo sẽ không bỏ lỡ cơ hội tôn cao thêm bục vinh quang cho mình.

Không chỉ anh muốn điều đó, mà rất nhiều đồng đội cũng ủng hộ CR7 một mình đi vào lịch sử. Iker Casillas tuyên bố: “Chúng ta không thể đoạt thêm danh hiệu, nhưng chúng ta có thể giúp cậu ấy giành lấy những giải thưởng cá nhân”. Higuain khẳng định: “Với gần 40 bàn, C.Ronaldo xứng đáng với Chiếc giày vàng, và chúng tôi hạnh phúc cho cậu ấy”, còn Pepe thậm chí đến giờ sẵn sàng làm rõ rằng “bàn thắng vào lưới Sociedad hồi tháng Chín là của cậu ấy, không phải của tôi”.

Có lẽ ngay cả Butragueno, cả Raul Gonzalez, hay thậm chí cả “Il Fenomeno” Ronaldo de Lima của “Thiên hà trắng” năm xưa cũng chưa bao giờ được ưu ái đến vậy.

Ronaldo đã có một mùa giải thành công xét về thành tích cá nhân- Ảnh Getty

2. CR7 không chỉ được hỗ trợ bằng lời nói. Suốt gần 10 tháng qua, trên mọi chặng đường chinh phục của “kền kền trắng”, những đặc quyền đặc lợi luôn được dành cho anh. Ở bất cứ sơ đồ nào của Real Madrid, Ronaldo cũng sẽ vào sân với nhiệm vụ là cây săn bàn chủ lực, dù anh hoàn toàn không phải là một trung phong bẩm sinh.

Higuain và Benzema chỉ là những phụ tá hạng sang, và bất kể họ đã từng khẳng định được năng lực của mình trong không ít thời điểm, vẫn chỉ có một người là “bất khả xâm phạm”. Jose Mourinho cũng chấp nhận duy trì sự lệch lạc ấy trong cơ cấu và trong cách vận hành guồng máy. Ông đã đòi bằng được một trung phong vạm vỡ theo kiểu ưa thích, nhưng Adebayor đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình được xem là một Drogba thứ hai. Những chiến thắng vang dội và lối chơi thanh thoát, khi từng cá nhân như Benzema, Oezil, Di Maria, Kaka tìm lại được nguồn hưng phấn trong khoảng thời gian CR7 chấn thương cũng chẳng thể xói mòn vị trí của “playboy” Bồ Đào Nha.

Một phản xạ có điều kiện đã được hình thành ở “Los Blancos”, là tất cả phải ngước nhìn hướng di chuyển của Ronaldo. Người ta cam chịu nó, người ta quen với nó, và cuối cùng người ta tuân thủ nó một cách vô thức. Để rồi hiện tại, Real Madrid cũng chỉ còn biết dồn sức cho danh hiệu của một cá nhân riêng lẻ.

Không có gì là bất hợp lý khi Ronaldo đại thành công, còn Real Madrid thất bại. Một “đội bóng một người” vẫn có thể lập nên những chiến công lừng lẫy, nhưng kể cả Diego Maradona huyền thoại cũng không thể đưa Napoli sánh ngang đẳng cấp của AC Milan trong những năm tháng bi hùng ấy, đặc biệt là tại đấu trường lục địa. Huống chi, CR7 không có thói quen thường xuyên lên tiếng vào những thời khắc trọng đại.

3. Hãy nhìn sang Barca. Messi đến lúc này "mới chỉ" có 31 bàn thắng (nhưng thật ra anh mới chỉ để bị bỏ xa trong hai vòng gần đây), song sau lưng anh còn Villa (đang tranh chấp ngôi vị Zarra với Rossi và Negredo, cùng 18 bàn), và cũng còn cả Pedro (13 bàn). Đối thủ ấy còn biến ảo và toàn diện gấp bội so với Real Madrid, với 18 pha kiến tạo mà “Leo” đã cống hiến cho đồng đội. CR7 đứng cao hơn trên đường đua Chiếc giày vàng, nhưng tổng số bàn thắng của cả hai trên mọi mặt trận vẫn là ngang nhau (52). Ở một khía cạnh khác, với 9 quả phạt đền, CR7 cũng ít chia xẻ nguồn phấn khích cho đồng đội hơn Leo (5).

Mourinho có những điều này? Có lẽ là không thể không. Nhưng liệu ông có thể thay đổi? E rằng không thể nói là có. Cái hiện trạng ấy đã được giữ nguyên suốt cả mùa giải, khi vị thế của CR7 được củng cố bởi một núi tiền. Về mặt này, anh còn ngạo nghễ hơn cả Valdano lẫn Raul.

11 năm trước, thành Madrid cũng hiện hữu một cỗ máy dội bom như CR7 bây giờ: Jimmy Floyd Hasselbaink. Anh giành Pichichi với 24 bàn thắng, và cuối mùa thì Atletico rớt thẳng xuống Segunda. Sự hụt hẫng và buốt nhói từ những giấc mơ vụn vỡ của Atletico mùa ấy và Real hiện tại có lẽ cũng khá tương đồng…

Đông Phong

Real Madrid phải trả tiền "án phí"

Ủy ban Kiểm soát và Kỷ luật của UEFA vừa quyết định bác đơn kiện các cầu thủ Barca của Real Madrid một lần nữa. Đồng thời, Ủy ban cũng yêu cầu Real Madrid phải thanh toán mọi phí tổn của quá trình điều tra. Như đã biết, hôm 2/5 vừa rồi, Real Madrid đã gửi lên UEFA một lá đơn tố cáo các cầu thủ Barca, cụ thể là Dani Alves, Pedro Rodríguez, Sergio Busquets, Seydou Keita, Víctor Valdés và Javier Mascherano, đã có những hành động phi thể thao trong trận bán kết Champions League lượt đi mà Barca đã thắng Real 2-0 ngay tại Bernabeu. Hôm 5/5, UEFA đã bác đơn này, nhưng sau đó Real Madrid đã quyết định "kháng án".

Ronaldo vs. Messi

53-54 Tổng số lần ra sân từ đầu mùa của Ronaldo và Messi lần lượt là 53 và 54. Trong 53 lần ra sân của Ronaldo, có 33 lần ở Liga, 8 gần ở Cúp Nhà Vua và 12 lần ở Champons League. Trong 54 lần ra sân của Messi, cũng có 33 lần ở Liga, 7 lần ở Cúp Nhà Vua, 12 lần ở Champions League và 2 lần ở Siêu Cúp TBN.

52-52 Dù bị Ronaldo bỏ khá xa ở Liga, Messi không hề thua tiền vệ người Bồ ở tổng số bàn thắng. Anh cũng đang có được 52 bàn, trong đó có 31 bàn ở Liga, 11 bàn ở Champions League, 7 bàn ở Cúp Nhà Vua và 3 bàn ở Siêu Cúp TBN.

13-24 Xét về số pha kiến tạo, Messi đang bỏ xa Ronaldo. Từ đầu mùa, tiền đạo người Argentina đã có 28 lần tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, trong khi Ronaldo chỉ có 13. Ở Liga, các con số này lần lượt là 8 và 18.








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm