Tứ kết Davis Cup 2009: Vắng “sao” liệu có sao?

11/07/2009 19:02 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Vòng tứ kết của Cúp đồng đội quần vợt thế giới (Davis Cup) sẽ diễn ra cuối tuần này (10-12) mà vắng mặt hai ngôi sao lớn nhất: Rafael Nadal (TBN) và Andy Roddick (Mỹ).

Điểm chung của Nadal và Roddick là gì? Họ đều là những kẻ chiến bại trước sự hồi sinh đến kỳ diệu của Roger Federer. Chỉ trong vòng một tháng, Nadal đã mất tất cả vào tay kình địch người Thụy Sĩ: Từ Roland Garros, Wimbledon và cuối cùng là ngôi vị số một thế giới. Điều duy nhất anh có thể tự hào khi so sánh với Federer là ở Davis Cup: TBN đang bảo vệ ngôi vô địch, còn Thụy Sĩ sẽ phải đấu play-off để tránh rớt hạng. Roddick đã có một Grand Slam tuyệt vời ở nước Anh, nhưng anh vẫn không thể vượt qua cái dớp thất bại trước Federer và đành ngậm ngùi nhìn giấc mơ Wimbledon tan biến. Nadal không dám mạo hiểm với cái đầu gối còn chưa lành chấn thương, trong khi Roddick cũng có phần mỏi mệt (đau hông), và anh đã được đội trưởng Patrick McEnroe cho nghỉ ngơi.

Vắng Nadal chẳng phải một cú sốc với TBN. Thực tế hồi cuối năm ngoái, họ đã quật ngã Argentina ngay tại Buenos Aires mà đâu cần Nadal. Ở Marbella cuối tuần này, họ còn không có cả David Ferrer, song điều ấy cũng không có gì đáng ngại vì người thay thế là cựu số một Ferrero cũng dày dạn kinh nghiệm không kém và thi đấu khá ấn tượng ở Wimbledon vừa rồi. Với những cái tên như Verdasco, Robredo và Feliciano Lopez, lại được chơi trên mặt sân đất nện nơi quê nhà, có thể tin rằng Đức không phải một chướng ngại vật đáng kể với TBN. Phát biểu trong lễ họp báo, đội trưởng Albert Costa tuyên bố “Chúng tôi tôn trọng người Đức nhưng không hề e sợ họ”.

Andy Roddick, á quân Wimbledon 2009

Ngay sau khi Roddick xin rút lui, Patrick McEnroe đã gọi Mardy Fish để thay thế. Anh cùng James Blake sẽ là hai tay vợt đánh đơn, trong khi nhiệm vụ đánh đôi dĩ nhiên thuộc về anh em nhà Bryan. Về mặt lực lượng, những tên tuổi này chẳng hề thua kém so với Croatia, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trong lịch sử, Mỹ đã thua Croatia ở cả hai lần đối đầu (vòng một năm 2003 và 2005). Việc phải thi đấu trên sân Croatia cũng mang đến một khó khăn nhất định. Hiểm họa ở Porec sẽ đến từ chiều cao 2m08 của vua giao bóng Karlovic và tài năng trẻ Marin Cilic.

Czech hy vọng sẽ lần đầu tiên lọt vào bán kết kể từ năm 1996 khi được thi đấu trên sân nhà Ostrava. Tuy nhiên, lão tướng Stepanek chưa chắc đã tham dự vì đang đau đầu gối. Vả lại đối thủ của họ chính là á quân Argentina, được dẫn đầu bởi tài năng trẻ Del Potro. Bốn năm trước, chính Argentina đã đè bẹp Czech tới 5-0 ngay vòng một. Ở cặp tứ kết còn lại, hiện tượng Israel, được dẫn đầu bởi Dudi Sela (hạng 33 ATP), sẽ tiếp ông lớn Nga (vô địch 2002 và 2006) trên sân nhà Tel Aviv. Dù vậy, cửa đi tiếp của Eyal và các học trò là không nhiều vì đối thủ của họ sở hữu những tay vợt đồng đều và chất lượng hơn như Andreev, Safin hay Youzhny.

Các cặp tứ kết (10-12/7)

Croatia – Mỹ (đối đầu 2-0)

Croatia:: Marin Cilic, Ivo Karlovic, Roko Karanusic, Lovro Zovko. Đội trưởng: Goran Prpic.

Mỹ:: Mardy Fish, James Blake, Mike Bryan, Bob Bryan. Đội trưởng: Patrick McEnroe.

Czech – Argentina (2-1)

CH Czech: Tomas Berdych, Radek Stepanek, Ivo Minar, Lukas Dlouhy. Đội trưởng: Jaroslav Navratil.

Argentina: Martin del Potro, Jose Acasuso, Leonardo Mayer, Juan Monaco. Đội trưởng: Tito Vasquez.

Israel – Nga (0-1)

Israel: Dudi Sela, Harel Levy, Jonathan Erlich, Andy Ram. Đội trưởng: Eyal Ran.

Nga: Igor Kunitsyn, Marat Safin, Igor Andreev, Mikhail Youzhny. Đội trưởng: Shamil Tarpischev.

TBN – Đức (5-9)

TBN: Fernando Verdasco, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, Feliciano Lopez. Đội trưởng: Albert Costa.

Đức: Philipp Kohlschreiber, Nicolas Kiefer, Mischa Zverev, Andreas Beck. Đội trưởng: Patrik Kuhnen.
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm