Tứ đại gia Premier League đồng loạt tịt ngòi: Lại "virus FIFA"

24/11/2008 10:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa bao giờ tứ đại gia Premier League lại cảm thất bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương đến thế. Nhưng không quá khó để lý giải nguyên nhân khiến họ đồng loạt tịt ngòi trong cùng một vòng đấu: "virus FIFA".

Thảm bại 0-3 trước Man City như một cái tát vào tham vọng của Arsenal ở mùa giải này. Bên cạnh những sự vắng mặt vì án phạt nội bộ (Gallas), của FA (Fabregas), The Gunners còn thiếu một loạt những trụ cột như Adebayor, Eboue, Sagna và mới đây nhất là Walcott, người đã đến Berlin cùng ĐT Anh chỉ để nhận một chấn thương nặng ở bả vai và phải về nước ngay lập tức. Đợt trận vừa qua đã khiến Arsenal phải nhả tới 14 cầu thủ cho các ĐTQG, nhưng trong số này chỉ có Carlos Vela là thi đấu tại một giải chính thức (vòng loại World Cup 2010), còn lại đều là những trận giao hữu mà theo Wenger là hoàn toàn vô bổ. Chính vì thế, việc Vela nhận thẻ đỏ trong trận Jamaica-Mexico vừa rồi hẳn sẽ khiến vị HLV này hài lòng vì ở đợt tập trung ĐTQG tới, ông sẽ không phải mất anh.

Giữa tuần qua, van Persie là người hùng của ĐT Hà Lan với một cú đúp giúp đội nhà đánh bại Thụy Điển 3-1. Sự trở lại của chân sút 25 tuổi này sau án treo giò được xem là một tín hiệu tốt của bởi anh chính có kinh nghiệm và được đánh giá cao nhất trên hàng công Arsenal. Thế nhưng tiền đạo này đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong suốt 90 phút tại Manchester. Trước một Man City chơi hay hơn hẳn với sự xuất sắc của Robinho, van Persie bất lực, Bendtner vẫn chân gỗ, còn Vela có quá ít thời gian để tạo dấu ấn.
 
MU (áo trắng) bất lực trước Aston Villa

Nếu như Arsenal chỉ có thể đưa ra một đội hình xộc xệch trước Man City thì M.U lại có đội hình gần như mạnh nhất khi làm khách ở sân Villa Park. Thế nhưng, cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi tấn công của họ thời gian qua là Berbatov thì vắng mặt vì chấn thương sau khi chơi vỏn vẹn 30 phút cho ĐT Bulgaria. Và đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc các chân sút Quỷ đỏ bất lực trước hàng thủ đối phương. Thiếu một cái đầu lạnh cùng những pha xử lý đầy tinh tế của tiền đạo người Bulgari, hàng công M.U trở nên thiếu kết dính trong các pha phối hợp. Tevez, người chơi khá tệ trong màu áo Argentina giữa tuần qua, tiếp tục loay hoay trong việc tìm lại mẫn cảm ghi bàn, trong khi Rooney thì luôn xử lý nôn nóng và thiếu chính xác, mà pha volley vọt xà từ đường chuyền rất đẹp của Carrick ở phút 62 là một ví dụ.

Trong cái thế trận mà hàng tấn công chơi đầy bế tắc như thế, người được trông chờ sẽ bùng nổ nhất là Ronaldo. Thế nhưng tiền vệ người BĐN cũng không còn giữ được khả năng gây đột biến của mình bởi anh có phần mệt mỏi sau khi phải bay nửa vòng trái đất từ Brazil trở về cùng sự bức bối sau thảm bại 2-6 trước Brazil. Hình ảnh Ronaldo tập tễnh rời sân ở phút 82 đã khiến người hâm mộ M.U không khỏi lo lắng cho quãng thời gian sắp tới, khi họ phải căng sức ra nhiều mặt trận như Cúp FA, Champions League và giải VĐTG các CLB nữa.

Giữa tuần qua, cả Torres và Kuyt đều ghi bàn sau khi trở về thi đấu cho ĐTQG (TBN và Hà Lan), song thật tiếc, cái duyên ấy đã không còn khi trở về màu áo CLB. Hai cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool hiện tại đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước Fulham, dù đội chủ sân Anfield đã chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu. Trong khi đó, dù vẫn giữ ngôi đầu, Chelsea cũng chẳng vui vẻ gì. Tại Stamford Bridge, các cầu thủ của Big Phil đã cầm bóng tới 70%, tung ra tới 33 cú sút (so với… 2 của Newcastle), hưởng tới 8 cú phạt góc (so với 1), nhưng bàn thắng thì chỉ là con số 0, bất chấp họ đang sở hữu chân sút số 1 Premier League, Anelka.

N.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm