Phan Thanh Bình: Mong ước kỷ niệm xưa

14/07/2010 14:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ mới 24 tuổi (theo giấy tờ), nhưng Thanh Bình đã thi đấu nhạt nhoà như một lão tướng quá băm. Trong 2 năm qua, Thanh Bình gần như mất tích trên sân cỏ V-League, và tệ hơn nữa, tiền đồ của chàng trai gốc Lai Vung (Đồng Tháp) đang tối như… mực.

Phan Thanh Bình: Anh là ai?

Bình đứng sau khung thành đội nhà khởi động qua loa, ánh mắt buồn thiu chằm chằm nhìn vào khu cabin huấn luyện. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ, ở đầu hiệp 2, khi Tài Em bị chấn thương, ông Ricardo buộc phải đưa Bình vào sân.
Ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, số CĐV ít ỏi trên sân Long An bắt đầu la ó, buông những lời chế giễu về phía Bình. Họ cũng không ngại ngùng bảo rằng, từ lâu Bình đã là “đời thừa” ở đất Tân An. Bình dưới sân chắc buồn lắm, nhưng anh đã bỏ qua những lời thị phi, anh vẫn chạy, tranh cướp bóng, hỗ trợ phòng ngự như con thiêu thân.

Chẳng có tràng vỗ tay nào cho sự tích cực ấy, bởi cái người ta cần ở một tiền đạo như Bình là những bàn thắng chứ không phải chạy lăng xăng trên sân. Mỏi mòn ngóng trông, cuối cùng rồi cơ hội cũng đến, Minh Phương tỉa một đường bóng xuống nách như “dọn cỗ” cho đồng đội. Nhanh như con chim cắt, Bình thoát xuống. Tất cả đều nghĩ đến bàn thắng, nhưng hỡi ôi, pha dứt điểm của anh lại chẳng hơn gì một hậu vệ cấp phường. Đó đã là phút 75 của trận đấu giữa ĐT.LA và XM.HP.


Không biết đến ngày nào Thanh Bình mới trở lại là chính mình

Đến lúc này, khán giả đã không còn chịu nổi, họ đồng thanh đòi tống cổ anh ra. Cả bầu Thắng ngồi trên khán đài VIP cũng kêu thất thanh: “Ôi trời ơi”. Còn HLV Ricardo và GHĐH Phạm Phú Hòa cứ lắc đầu lia lịa biểu lộ sự thất vọng khôn tả.

Bình cúi mặt, rảo bước đi. Sự tự ái của người đàn ông trong anh trỗi dậy. Bình như hờn dỗi với khán giả, với chính anh. Thái độ thi đầu bắt đầu chểnh mảng và cuối cùng là màn dạo bộ trên sân.

Thất vọng toàn tập! Ông Ricardo đành phải rút Bình ra sân để tránh làm chán nản đồng đội của Bình cũng như những thượng đế khó tính trên sân.

Vậy đó, đây chẳng phải là lần đầu (có lẽ cũng chưa phải lần cuối), Phan Thanh Bình chơi bóng với thái độ bạc nhược, và bị thay ra kiểu “nửa chừng xuân” như thế. Nhưng hình, cuộc sống của  Bình ở Tân An bây giờ vốn đã quen với những chuyện lạ lùng như vậy…

Ai đã hại “Hoàng tử xứ bưng biền”?

Bầu Đức ư? Cũng có thể. Vì chưa ai quên cái ngày Bình bỏ xứ bưng biền để ngược lên phố núi. Bình bảo, anh cần nấc thang mới trong sự nghiệp, và HA.GL có thể cho anh cả danh vọng và tiền bạc. Bình đã có tiền, rất nhiều tiền, nhưng bóng đá với anh vẫn chỉ là con số 0. Bình đã quá đủ thấm thía với tuyên bố “Thanh Bình ăn đứt Công Vinh” có phần ngoa ngôn của bầu Đức. Đau thay, chính tay ông bầu phố núi lại là người đặt bút “sang” Bình cho đối thủ truyền kiếp ĐT.LA.

Bình về ĐT.LA với giá không hề rẻ: 3 tỷ/3 năm. Đổi lại là gì? Giờ đây, anh chỉ là một kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Có chăng, người ta biết đến Bình nhờ những “bàn thắng” trên các mặt báo: một ngôi sao hốt bạc trên sàn quảng cáo, người sở hữu chiếc “xế hộp” đắt tiền bậc nhất trong giới cầu thủ Việt Nam, vv và vv…

Bình bây giờ không còn là Hoàng tử bóng đá xứ bưng biền nữa rồi. Có cảm giác anh đang sống bám víu vào quá khứ, trong sự bất lực của thực tại. Anh bỏ qua những cơ hội gom nhặt để tìm lại “thương hiệu” Thanh Bình cừ khôi, thiện xạ trên sân cỏ ngày nào. Hay nói thẳng ra, chính Bình đang làm hư chính mình, bởi cái “tôi” quá lớn, dù những gì đẹp nhất của anh đã trôi vào dĩ vãng.

Quay đầu là bờ!

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi ĐT.LA lại “sang” Bình cho một đội bóng khác, nếu anh cứ chơi vật vờ như hiện nay. Anh sẽ đi đâu, về đâu? Đó quả là một câu hỏi “bi kịch” đối với Phan Thanh Bình. Nhưng anh sẽ phải lựa chọn nếu không lao động nghiêm túc trên sân tập và mỗi khi ra sân. Cái “tôi” ngày xưa cần phải cất vào quá khứ để nhường chỗ cho một cuộc sống mới, của một con người như mới đến từ ngày hôm qua.

Tất nhiên, trong cuộc chiến của Thanh Bình với chính anh, sẽ như “gió thổi mây bay”, nếu ông Ricardo, những đồng đội và khán giả cứ quay lưng và xem Bình như một kẻ xa lạ.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm