Thanh Bình và Văn Khải: “Anh em cùng lùi”

15/03/2010 16:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, có lẽ Gạch là đội duy nhất sử dụng cặp tiền đạo nội là Văn Khải và Thanh Bình trong trận gặp XM.HP. Chưa đá nhưng đã cảm giác bất an cho hàng công của “Gạch” rồi!

Phút 16, từ một đường chuyền bên cánh phải vào vòng cấm, Thanh Bình khống chế bóng bằng chân trái nhưng vô tình nẩy ra đúng đà bằng xuống của Văn Khải, trở thành...đường chuyền dọn cỗ. Tiếc rằng, Văn Khải đã sút lên trời trong tình huống chỉ cách khung thành Quang Huy 1 m.


Chợt thấy hai chân sút của “Gạch” có điểm chung là chậm “lớn”. Trong số những chân sút nội có tiếng tăm trong gần thập niên trở lại đây, cùng với Văn Quyến, Thanh Bình là cái tên có điều kiện thuận lợi nhất để bay cao, nâng tầm của mình. BĐVN gắn liền với triều đại A.Riedl, mà nhắc đến HLV này người ta không khỏi liên tưởng tới sự ưu ái đặc biệt với cậu học trò Đồng Tháp. Đến tháng 12/2009, cơ hội vẫn mở ra cho Bình “củi” ở SEA Games 25 nhưng rốt cuộc tiền đạo có thâm niên đá giải Đông Nam Á không tạo ra một sự khác biệt nào đáng kể.



Thanh Bình đã ở dưới cái bóng của anh và của cả những người khác

Vậy mà giờ đây, khi mới chỉ bước sang độ  tuổi 24, Bình đã cằn cỗi cả năng lực, sự sáng tạo và dường như cả bầu máu nóng cũng không còn sục sôi trong huyết quản nữa. V.League năm ngoái trong màu áo HA.GL, Bình chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Một thảm họa! Năm nay, sau 5 vòng đấu, Bình “củi” vẫn tịt ngòi.

Nhìn Bình mặt mày ủ dột khi bị thay ra, lại tiếc cho một tiền đạo mới bước vào cái tuổi 24, độ tuổi tài năng chín nhất, nhưng không tỏa sáng. Thế mới thấy sự vươn lên của Việt Thắng, một tiền đạo tưởng bị bóng tối vùi dập nhưng đã dũng cảm thoát ra một cách bền bỉ.


Văn Khải chỉ thua Bình 1 tuổi. Anh cũng từng là “thần đồng” bóng đá, từng được HLV Tam Lang và Minh Chiến “gật gù” khen. Quả thật, cho đến bây giờ Khải vẫn được đồng lứa kính nể khi có thể đá nhiều vị trí khác nhau một cách “đàng hoàng”. Năm 2006, tiền đạo này đầu quân cho Gạch. Những tưởng tài năng sẽ cất cánh khi có sự nhào nặn của thầy “Tô”. Kết quả, lại làm thầy phiền lòng với tính cách trẻ con và cạn nghĩ. Khải đã nhiều lần nhận án kỷ luật ở “Gạch”. Năm 2008, đã cả mừng khi VCK U21 ở Quy Nhơn, Khải trở thành hạt nhân của ĐT U21 VN sau khi đã là thủ lĩnh của U21 Thành Long. Khải lớn nhất đội tuyển U21 VN, ai cũng gọi bằng anh một cách kính trọng. Thế nhưng, nhiều trận đấu  thấy anh liên tục làm dáng, thay hết đôi giày này đến đôi khác, đá dưới sân nhưng mắt thì cứ ngóng về bóng hồng của mình trên khán đài, lại thấy có gì đó không ổn.


Từ  đó đến nay, thực tế Văn Khải vẫn vậy, chẳng có gì gây dấu ấn đậm nét ở  năng lực. Ngược lại, còn gây ầm ỹ với cuộc đụng tay chân ở trong Cần Thơ. Thật là tiếc bởi nếu sau VCK U21 năm 2008, Văn Khải cắn răng làm mới mình theo hướng tích cực, với năng khiếu đá bóng bẩm sinh của cầu thủ gốc Quảng Ngãi, chắc chắn anh sẽ có thành tựu.


Vậy mà, SEA Games 25 anh cũng không có tên trong thành phần tham dự. Đấy là nỗi đau, với những ai từng theo dõi và hy vọng vào tài năng một thời này.


Chẳng lẽ Khải đã an phận ở cái tuổi 23!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm