Nhật ký ĐT Việt Nam: Việt Thắng xin rút lui

20/07/2011 09:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước khi diễn ra buổi tập chiều qua, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng đã khăn gói đồ đạc rời khỏi Trung tâm Thành Long, nơi đóng quân của ĐT. Quyết định này đưa ra rất nhanh và Việt Thắng tỏ ra rất kiên quyết.

Trên thực tế, quyết định xin rút của Việt Thắng đã có từ buổi tập sáng cùng ngày. Buổi tập chia đôi đội hình đá đối kháng và nhiều khả năng sẽ đá chính với Qatar của HLV Falko Goetz, không có tên Việt Thắng. Đội hình đó gồm thủ thành Mạnh Dũng, cặp trung vệ Anh Tuấn-Long Giang, hậu vệ trái Văn Biển, bên phải Quang Thanh. Tiền vệ trung tâm là Tài Em dưới cặp Trọng Hoàng-Tấn Tài, 2 cánh sẽ là Văn Quyết và Thành Lương. Tiền đạo duy nhất được sử dụng là Công Vinh.

Và đó có thể là lý do để Việt Thắng không hài lòng? Trong quá trình làm quân xanh thi đấu, Việt Thắng cũng gặp chấn thương nhẹ và phải ra khỏi sân trong bài tập đầu tiên để tiến đến chỗ bác sỹ ĐT Nguyễn Trọng Hiền. Kết thúc buổi tập, Việt Thắng đã cùng với trợ lý số một Mai Đức Chung, người phụ trách BHL, gặp trực tiếp HLV Goetz để trình bày. Chấp thuận để Việt Thắng rút lui, nhưng sắc mặt của HLV Goetz cho thấy ông không hài lòng cho lắm.


Việt Thắng trình bày nguyện vọng xin rời khỏi ĐT với HLV Goetz sau buổi tập sáng qua. Ảnh: V.V

Không khí ĐT đáng ra đã rất vui vẻ sau buổi tập, cho đến khi Việt Thắng xách giày đến bắt tay từng người để chào tạm biệt thì đồng đội mới ngỡ ngàng. Buổi chiều, HLV Goetz cho các cầu thủ thực hiện những bài tập đối kháng với khung thành nhỏ. Từ một đối một sang hai đối hai, các bài tập này được các cầu thủ thay nhau thực hiện trong vòng 30 phút. Trong thời gian còn lại sau đó, ông thầy người Đức chia đôi đội hình thành mỗi bên 5 cầu thủ.

Ông Goetz bày tỏ quan điểm của mình: “Tôi xin không bình luận gì về việc Việt Thắng xin rút lui. Anh ta đã quyết định chia tay ĐT, tôi cũng chưa bàn vấn đề này với VFF. Điều mà tôi cần lúc này chính là các cầu thủ phải tập trung 100% sức lực lẫn tinh thần cho trận đấu với ĐT Qatar sắp tới. Một cá nhân không thể ảnh hưởng đến cả tập thể. Sẽ không có thêm sự bổ sung nào cả, bởi chúng ta vẫn còn rất nhiều cầu thủ có chất lượng rất tốt trong đội hình”.

Người ngoài cuộc có quyền suy luận, thậm chí quy kết những điều không hay nhằm vào Việt Thắng, khi quyết định rút lui được đưa ra ngay vào thời điểm quan trọng: vài ngày trước trận lượt đi với Qatar. Nhưng, Thắng đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí đã là chồng, là cha, từng vấp ngã, rồi đứng dậy và ở tuổi 30, chắc chắn nó không phải là quyết định nông nổi của tuổi trẻ.

Sau Hồng Sơn, đến lượt Tấn Trường, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Phước Tứ và giờ là Việt Thắng. Một chút khác biệt so với Hồng Sơn và Thanh Hưng, khi lý do vắng mặt là bận việc gia đình, Tấn Trường, Phước Tứ và Việt Thắng bị chấn thương ở các mức độ khác nhau, còn Hoàng Quảng phải ngồi nhà trong chuyến đi Macau do năng lực chuyên môn. Nhưng, nó vẫn khiến nhiều người phải hồ nghi, phải chăng nội bộ - hậu trường của ĐT Việt Nam đang tồn tại những bất đồng và mâu thuẫn không có lời giải?!

Một lần nữa ĐT không có đủ những cầu thủ tốt nhất và đấy là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Goetz!

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm