Vắng Việt Thắng có khi lại hay

27/06/2011 12:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không phải Công Vinh, mà Việt Thắng mới là ưu tiên số một trên hàng công của ĐT Việt Nam dưới triều đại Henrique Calisto. Người kế nhiệm, Falko Goetz, cũng đã đinh ninh như thế, bởi Thắng “bế” là mẫu tiền đạo đá “bài” (chiến thuật) rất giỏi. Tại Eximbank V-League 2011 sau 19 lượt trận, Việt Thắng cũng là một trong 2 tiền đạo (cùng với Đình Tùng) có phong độ làm bàn ổn định nhất của ĐT Việt Nam.

Việc Việt Thắng không thể góp mặt trong 2 trận đấu tới, rõ ràng là một tổn thất không nhỏ và nó nằm ngoài dự đoán của HLV Goetz. Sự vắng mặt của Việt Thắng là thử thách cho thuyền trưởng người Đức. Nhưng, xét về mặt sĩ diện nghề nghiệp, có khi nó lại… cần thiết cho HLV Goetz, bởi chẳng ai muốn giẫm lại lối mòn của người tiền nhiệm cả. Hẳn ông “Quyết” cũng muốn chứng minh mình có tài.

Vắng Việt Thắng (phải) có khi lại hay đối với ĐTVN

Nếu Tài Em khỏe mạnh và cặp hậu vệ cánh Việt Cường-Quang Thanh không gặp vấn đề gì vào phút cuối, có thể 8/11 vị trí xuất phát của ĐT Việt Nam lần này sẽ không giống với năm 2010, năm mà Công Vinh phải nghỉ cả mùa giải vì chấn thương. Người ta cũng đang chờ sự tươi mới trong lối chơi của đội bóng sau sự thất vọng mang tên AFF Suzuki Cup 2010. Nhưng lối chơi phụ thuộc trực tiếp vào con người.

Ngoài mối lo thường trực ở trung tâm hàng phòng ngự, HLV Goetz không gặp bất lợi quá lớn về mặt nhân sự so với HLV Calisto hồi năm ngoái (vắng Công Vinh, và Việt Thắng phải thi đấu với cái dây chằng chéo sau đầu gối đứt lìa). Ngay cả ĐT Việt Nam chưa tìm được các kết quả có lợi nào sau 2 trận đấu tập (với Đồng Nai và ĐT.LA), nhưng tất cả vẫn hy vọng, “đốt” thật sẽ “kêu”.

Vậy thì còn chờ gì nữa để chứng minh, thưa ông Goetz?!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm