Từ chuyện SLNA bị từ chối đổi lịch thi đấu: Ăn đong & Sống gấp

22/04/2011 12:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bị HA.GL từ chối lời đề nghị dời trận đấu, đương nhiên SLNA sẽ phải đối diện với viễn cảnh rất khó khăn. HLV Nguyễn Hữu Thắng và đại bộ phận người hâm mộ xứ Nghệ bất bình và lo lắng.

Người trong cuộc cho rằng, họ đã không được hưởng những đặc quyền đáng được hưởng, khi nhữrng ưu tiên phải dành cho đội bóng đại diện VN đem chuông đi đánh xứ người. “Người ta được, trong khi SLNA lại bị từ chối”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói đại ý thế. “Người ta” ở đây chắc hẳn phải là HN.T&T, với thỏa thuận lùi trận đấu gặp K.KH đến tận tháng 8/2011, được chấp thuận.

Trận HA.GL - SLNA sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch

Sự thật là SLNA đã không có một kế hoạch khoa học và nghiêm túc cho mục tiêu của họ tại đấu trường AFC Cup 2011. Lịch thi đấu Eximbank V-League 2011 cũng như AFC Cup 2011 đã được phát đi từ rất sớm, nhưng họ gần như không đả động đến nhiệm vụ phải làm việc từ trước với “đối tác” cho những tình huống tương tự mà SLNA đang gặp phải. Nói thẳng ra, SLNA không xem trọng việc này, cho đến trước khi họ đứng trước cơ hội tiến sâu tại giải đấu châu lục.

Lời đề nghị (điều chỉnh lịch thi đấu) được gửi đi rất muộn và đối chiếu theo ngày công văn đến và đi như thế, có đến thánh cũng không thể thay đổi được điều gì. Tức là khác với HN.T&T, SLNA không đưa ra được lý do thuyết phục với đôi ba bên, mà chỉ lăm lăm đến lợi ích của mình. SLNA có quyền toan tính, vậy thì tại sao không cho người khác toan tính?!

Cổ nhân có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tức là trước khi trách người, nên tự trách mình.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm