Từ biệt “nữ quái kiệt” Kim Ngọc

17/01/2011 08:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vốn xuất thân trong gia đình bán thịt heo, danh hài Kim Ngọc (1943-2011), mẹ của diễn viên Hiếu Hiền, được giới sân khấu xưng tụng là “nữ quái kiệt”. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ này vào khoảng 12h ngày 16/1/2011 là một mất mát khó bù đắp của các sân khấu phía Nam.



1. Kim Ngọc sinh trong gia đình có 14 anh chị em, được đặt tên theo một ẩn ý của người cha: “Hoàng, Ngọc, Ẩn, Non, Côn, Vàng, Cầm, Nơi, Hoa, Lệ, Thủy, Triều, Phượng, Nở”, tạm hiểu: “Ngọc quý ẩn núi Côn không sánh bằng nước mắt người tình mùa phượng nở”. Kim Ngọc là vàng ngọc, nhưng suốt đời truân chuyên, lận đận.

Chị biết hát cải lương là do học lỏm trên đài phát thanh (qua giọng của danh ca Út Trà Ôn) và nhờ theo cha đi hát đám cưới, đám ma... như một nghĩa vụ của tập tục vùng miền.

Đỉnh cao nghề nghiệp cải lương của chị bắt đầu từ khoảng 1962, khi đóng kép chính trong vở Trăng lên đỉnh núi, hát chung với Trọng Sỹ. Năm 1964, tại đoàn cải lương Dạ Lý Hương, với vở Cô gái đồ long của Hà Triều - Hoa Phượng, Kim Ngọc đã rực sáng trong vai Chu Chỉ Nhược, đến nay cũng chưa ai bì kịp.

Theo tư liệu, lúc ấy Kim Ngọc là đào đẹp, với số đo 80-61-85, nặng 43 ký, là một trong ba giọng ca vàng (cùng với vua đĩa nhựa Tấn Tài và giọng ca nhung lụa Ngọc Giàu) của Đoàn Dạ Lý Hương. Kim Ngọc từng hai năm liền (1973, 1974) được tặng thưởng Huy chương Kim Khánh.

Đến đầu thập niên 1980, Kim Ngọc trở lại với vai Tư “xả láng”, trong các kịch ngắn liên hoàn Chuyện trong nhà ngoài phố trên truyền hình, rất được khán giả mến mộ. Sau này, khi nhìn thấy Kim Ngọc là người dân thuận miệng gọi bà Tư “xả láng”.

2. Sau khi tan vỡ gia đình, cũng trong thập niên 1980, Kim Ngọc đi bước nữa với nhạc sĩ cổ nhạc Đức Lang, có với nhau một người con là nghệ sĩ Hiếu Hiền sau này. Hiếu Hiền và Kim Ngọc lập nhóm hài Mẹ & Con đi diễn khá đắt sô, có vài tiểu phẩm đáng nhớ như Bà bầu liều mạng, Hoa hậu vũ trụ, Câu chuyện cái ti vi, Bà ngoại thời @...

Kim Ngọc là mẫu nghệ sĩ điển hình của việc xả thân vì nghề, luôn tận tình với đồng nghiệp, đàn em. Má của nghệ sĩ Kim Ngọc, khi 82 tuổi (khoảng 2004) từng tâm sự: “Cả đời tôi cơ cực vì chữ nghèo, đến đời con tôi lại khổ vì chữ tình. Nó chấp nhận đau khổ, ít khi nào than vãn về chuyện bất hạnh. Đừng tưởng nó chọc cười thiên hạ mà trong lòng vui tươi, nó sống khổ tâm lắm đó”. Câu nói này phác họa cả cuộc đời của nữ quái kiệt Kim Ngọc.

Năm 2010 với Kim Ngọc quả là buồn vui lẫn lộn. Chồng chị (nghệ sĩ Đức Lang) bị tai biến hồi tháng 10, vẫn chưa hồi phục, sau đó thì Hiếu Hiền lên xe hoa với người con dâu mà chị ưng ý, nay thì chị đột ngột ra đi, đúng là 70 chưa hết chữ ngờ.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm