Diễn viên Hiếu Hiền bỗng dưng bật khóc khi nói về ba

21/10/2010 11:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Gặp Hiếu Hiền tại LHP Quốc tế Việt Nam, sự ồn ã của việc giao lưu với các ngôi sao điện ảnh và fan hâm mộ không phải là không gian phù hợp với những tâm sự riêng. Vậy mà không ngờ, anh Hiền của Bỗng dưng muốn khóc đã không kìm nổi nước mắt khi nói về ba mình.

>> Chuyên đề: Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam

* Gần đây, trên truyền thông, chủ yếu thấy chuyện Hiếu Hiền sắp cưới vợ mà không thấy Hiếu Hiền kể chuyện phim ảnh. Không biết sắp tới Hiếu Hiền có tham gia dự án phim ảnh mới nào không?

- Hiện tại tôi đang trong vòng “bế quan luyện công”, tôi từ chối khá nhiều phim. Thứ nhất, do thời gian không có nhiều, tôi phải tham gia một số chương trình bên truyền hình, tôi cũng mới nhận lời làm MC cho một chương trình lớn trên truyền hình. Thứ hai, vừa rồi nhà tôi có biến cố, ba tôi bị tai biến và vẫn đang trong những ngày tháng phải dưỡng bệnh, tôi muốn dành thời gian chăm sóc ba tốt hơn.

Cũng may mắn là hiện tại ba tôi đã giành lại được ít nhất 80% sức khỏe rồi. Nhưng, sau cơn bệnh ba tôi bỗng dưng như con nít vậy đó, trí nhớ bị ảnh hưởng, ba hay khóc lắm, cứ buồn buồn là khóc, hay vòi vĩnh, hay hờn dỗi.

* Xin được chia sẻ về sức khỏe của ba anh...

- (Khẽ lặng đi) Giờ là tôi muốn khóc rồi đó. Nhưng mà thôi thì nói chung (khẽ lau nước mắt) nếu để nói tới ba tôi thì tôi sẽ nói hơi bị nhiều. Ba mẹ quan trọng vô cùng trong cuộc đời tôi, sau cơn bệnh mắt ba nhìn không được rõ nên đi đâu cũng mò mò, tôi thấy như vậy mà đau lòng lắm, nó đau tận trong tim mình. Tôi thường tự nhủ bây giờ kiếm được đồng tiền thì phải cố gắng chữa lành cho ba, nếu như có một người nào đó mà chữa được lành cho ba lại như bình thường, khỏe lại, tôi phải trả một cái giá thật đắt tôi cũng chịu. Ba là người cho tôi những ý kiến về tác phong sống, dạy tôi đạo đức làm người sống sao cho tốt.

* Anh có tin vào điều kỳ diệu nào đó?

- Tôi tin lắm, tôi là người sống tâm linh mà. Từ ngày ba tôi bị bệnh, tôi chỉ biết cầu xin trời Phật, đi diễn nơi nào có chùa chiền, miếu thờ, thuận đường đi thì đều vào xin, tôi cầu xin ơn trên ban hồng phước cho ba khỏe lại.

* Hẳn ba anh tự hào về cậu con trai của mình?

- Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, báo chí viết về tôi, ba tôi có mấy tờ báo cứ coi đi coi lại hoài. Khi đi... toilet, ba cũng cầm tờ báo đi theo. Ba hạnh phúc lắm vì thấy con trai mình được như vậy, nhiều khi ba nằm khóc vì hạnh phúc. Tôi đến giờ vẫn ngủ cùng ba mẹ mà. Có những đêm ba dậy, ba cứ đứng nhìn tôi, đứng nhìn rồi khóc.

Hồi nhỏ tới lớn tôi khó nuôi lắm, tôi bị suy dinh dưỡng, hở chút là bệnh. Gia đình tôi không khá giả, đồng lương nghệ sĩ của ba mẹ nghèo nên bao nhiêu tiền cũng để lo cho tôi hết. Sau này tôi cố gắng tập thể hình để người mập mạp lên và được như bây giờ. Từ nhỏ tới lớn ba tôi chăm sóc tôi dữ lắm, bao nhiêu tình yêu thương cũng dành cho con hết.

* Anh ca ngợi sự chung thủy và thương yêu gia đình của ba anh, vậy còn anh thì sao? Có học được đức tính đó của ba?

- Ba tôi từng nói một câu là ra đời không ai “dụ” của ba được đồng nào hết. Chỉ có vợ con mới “ăn tiền” của ba được thôi. Ba tôi là như vậy. Còn tôi, tôi đã xác định được người con gái mình thương thì tôi cũng sẽ giống như ba tôi, sẽ hết lòng vì vợ con thôi. Tôi chịu ảnh hưởng cách sống của cả ba và mẹ. Ở mẹ là cách sống luôn hòa đồng, luôn vui vẻ, phóng khoáng. Còn ở ba tôi là sự thẳng thắn, thấy không đúng là nói ngay, bất kể đó là ai.

* Nói tới chuyện vợ con, thường thì khi người già bị bệnh bao giờ cũng mong con trẻ sớm kết hôn để họ mừng, vậy Hiếu Hiền thì sao, có định kết hôn sớm hơn không?

- Tháng 12 tới là tôi sẽ chính thức lên... xe bông. Tôi cũng mong sớm được rước người con gái mình thương về.

Hàn Tâm (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm