Chưa đã 'cơn khát' Arsenal

17/07/2013 11:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là cảm nhận chung của người hâm mộ khi đến xem buổi tập của các cầu thủ Arsenal trên sân Mỹ Đình.

Một ông “Tây” tranh thủ bán đồ lưu niệm của Arsenal bên ngoài sân Mỹ Đình. Ảnh: VSI

Mặc dù chỉ là buổi tập nhưng ngay từ khoảng 16h00 chiều, hàng ngàn người đã đến sân Mỹ Đình để vào sân sớm. Họ hi vọng được tận mắt, tận tay chạm vào những ngôi sao của Arsenal khi các cầu thủ bước xuống xe.

Với họ, đây là cơ hội rõ ràng nhất bởi tất cả các cuộc giao lưu, các chuyến đi chơi của đoàn Arsenal đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi các cầu thủ Arsenal, trong vòng bảo vệ của an ninh, đã nhanh chóng vào sân.

Đối với anh Nguyễn Trọng Nghĩa, việc đến xem Arsenal tập được coi là một thú vui bởi anh vốn là một người hâm mộ bóng đá. "Cho đến giờ này tôi vẫn chưa có vé xem trận giao hữu. Ngay cả vé xem tập tôi cũng chỉ mới xin được trước giờ tập một tiếng. Thôi thì tập cũng được, coi như giải cái khát đã lâu lắm rồi mới có đội bóng chất lượng đến Việt Nam", anh Nghĩa chia sẻ.

Cùng tâm sự này, anh Nguyễn Văn Hải ở đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cho biết, anh chỉ có một vé của trận giao hữu. Do không thích đi một mình nên anh quyết định đổi vé này lấy 2 vé tập để cùng vợ đi xem cho vui. "Tôi hài lòng với lần vào sân này. Không khí mà các CĐV tạo ra rất sôi động. Có sự khác lạ trong cách chào khán giả của những người nổi tiếng. Bài khởi động thì cũng giống như các đội bóng khác nhưng bài tập đá đối kháng cho thấy phong cách bóng đá Anh đặc trưng. Đó là tạt cánh đánh đầu và những cú sút bóng đầy uy lực".

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ tính như như anh Nghĩa và anh Hải. Họ mong muốn cao hơn thế rất nhiều. Vũ Tuấn, sinh viên từ ĐH Nông nghiệp, đến sân từ rất sớm và hi vọng sẽ thấy nhiều hơn những gì đã diễn ra trên sân. "Những người như em không có tiền để mua vé vào sân xem đá thật. Buổi đá tập này là cơ hội cho bọn em không chỉ được xem họ biểu diễn kỹ thuật mà còn nên là một buổi trò chuyện, giao lưu nhiều hơn. Nhưng có vẻ như đây đúng là một buổi tập đơn thuần", Tuấn bày tỏ sự thất vọng.

Đúng như Tuấn nói, các cầu thủ Arsenal gần như chỉ 'giao lưu' với khán giả trong những phút đầu ra sân và phút cuối tặng quà. Không có những cuộc trao đổi ngắn giữa người dẫn chương trình với cầu thủ, không có những pha biểu diễn kỹ thuật kích động cầu trường.

Hành động tặng mũ cũng chỉ làm sôi động không khí một chút khi không còn nhiều người ở lại sau khi bài tập kết thúc. Nó thậm chí còn bị mất đi phần nào sự vui vẻ khi chính những người có trách nhiệm bên dưới sân lại tranh nhau lấy mũ và xin chữ ký với người hâm mộ bên trên khán đài.

Và một lần nữa, các cầu thủ Arsenal phải vội tặng mũ và rút vào phòng thay đồ. Còn ông Wenger, ngay sau buổi tập, chẳng ai thấy ông đâu. Có vẻ như ông đã có kinh nghiệm bởi chỉ hôm trước thôi, chính lực lượng bảo vệ cũng là những người không đảm bảo được việc CĐV tiến sát tới ông và các học trò của mình.

Cao Mạnh Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm