Buổi tập của Arsenal: Đá tập kiểu Ngoại hạng Anh

17/07/2013 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Về cơ bản thì buổi tập của Arsenal cũng có trình tự chẳng khác gì buổi tập của… HN.T&T, nhưng nhìn cách họ “vờn” quả bóng thì cũng đủ thấy đẳng cấp của một trong tứ đại gia giải Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ Walcott chào khán giả trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VSI

Đã 8 năm qua, Arsenal chưa có được thành tích nào, chưa có được thêm chiếc Cúp nào nữa, nhưng nên nhớ rằng, Arsenal vẫn luôn nằm trong nhóm tứ đại gia của giải Ngoại hạng Anh và vẫn luôn đi sâu ở Champions League. Chỉ là một buổi tập kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ, cái cách mà những học trò của ông Wenger chơi bóng cũng đã cho thấy đẳng cấp của họ.

Khoảng 2,5 vạn khán giả đã đến sân Mỹ Đình và chứng kiến buổi tập. Những tràng pháo tay rộ lên không ngớt từ khi ông Wenger, các cầu thủ lần lượt xuất hiện, cho đến mỗi pha ghi bàn trong buổi tập.

Về cơ bản, Arsenal tập bóng cũng chẳng khác ĐT Việt Nam, HN.T&T hay bất cứ đội bóng nào khác của V-League. Cũng chạy khởi động, chuyền bóng qua lại rồi tập dứt điểm, cuối cùng là chia đôi đội hình đá đối kháng trên phạm vi nhỏ hẹp. Ông Wenger cũng làm giống như ông Calisto hay ông Hoàng Văn Phúc vẫn thường làm.

Cái đặc biệt, đến từ cách mà những cầu thủ của ông Wenger chơi bóng. Nhiều khán giả Việt Nam khi vừa nhìn thấy Per Metersacker với một thể hình quá “khủng” đã lập tức thốt lên: “Liệu Công Vinh sẽ có cơ hội để ghi bàn không nhỉ”.

Sau màn chào hỏi, HLV Wenger tập trung các cầu thủ lại trên sân, trao đổi ngắn gọn vài câu trong chưa đầy một phút, rồi tất cả các cầu thủ bước vào tập luyện. Giáo sư chỉ đứng giữa sân, quan sát, và hãn hữu lắm mới thấy ông nói vài lời, tất cả các phần việc do các trợ lí đảm trách.

Ngay một vài bước chạy đầu tiên đã có thể thấy được tốc độ, sự mạnh mẽ của Podolski hay Walcott. Walcott quá nhanh nhẹn, tốc độ và chắc chắn Gia Từ hay Phước Tứ sẽ phải đuổi đến hụt cả hơi trong trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm nay.

Rosicky có vẻ như chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng tiền vệ người CH Czech cũng có vài pha bóng cho thấy sự tài hoa trong phong cách chơi bóng cũng như kỹ thuật tuyệt vời của mình.

Trong phần tập dứt điểm, cũng là những đường phối hợp bóng ở trung lộ, đưa bóng xuống biên rồi căng ngang hay tạt bổng vào, điểm khác là hậu vệ “quân xanh” hầu như chỉ di chuyển, không tranh chấp, không tác động, tạo mọi điều kiện để cầu thủ tấn công tung ra những cú dứt điểm. Fabianski lập tức cho các khán giả Việt Nam thấy tài năng của anh, với những pha bay người bắt bóng rất nhanh, gọn, chuẩn xác và đẹp mắt.

Ở phần thi đấu đối kháng, toàn đội đá trong một phạm vi rất hẹp. 2 thủ thành Fabianski và Szcezny phải hoạt động liên tục, bị “tra tấn” thực sự khi những tiền đạo của Arsenal không ngại tung ra những cú dứt điểm căng và mạnh như búa bổ ở những cự ly rất gần.

Podolski ghi một bàn thắng với một cú “nã đại bác” tuyệt đẹp. Ở một vài pha tranh chấp, không hề có sự nương tay nương chân, lo ngại đồng đội chấn thương, có những pha bóng, thủ thành Fabianski hay trung vệ Mertersacker va chạm rất mạnh với đồng đội.

Toàn bộ các cầu thủ rất tập trung luyện tập, chỉ đến khi kết thúc buổi tập và ông Wenger đã đồng ý, các cầu thủ ra sát đường piste chào và cảm ơn khán giả, sau đó rời sân.

Đúng là đá tập kiểu Ngoại hạng Anh, “fighting” liên tục ở phần đấu đối kháng. Nhìn từ buổi tập, ngoài đẳng cấp, có thể thấy Arsenal không hề đến Mỹ Đình theo kiểu “đi tour du lịch”.

Họ chuyên nghiệp thực sự ở từng bước chạy trong buổi tập, và chắc chắn sẽ vào trận với thái độ tiếp cận trận đấu rất nghiêm túc, đá sòng phẳng, phối hợp chỉn chu trong từng pha bóng, dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm