Tsonga: “Federer và Nadal đã hết thời”

17/02/2011 20:58 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Ngay trước thềm Australia mở rộng năm nay, hạt giống số 4 thế giới người Thụy Điển Soderling khiến không ít người hâm mộ banh nỉ phải giật mình khi anh tuyên bố “Tôi không bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa họ (Nadal và Federer) với phần còn lại là quá lớn. Dĩ nhiên, Roger và Rafa lúc nào cũng là những ứng viên vô địch ở tất cả những giải đấu họ tham gia, nhưng còn nhiều tay vợt khác có cơ hội đánh bại họ”.
 
Kết quả là Soderling cho thấy đẳng cấp của anh bằng cách…bị loại ngay từ vòng 4 của giải Grand Slam đầu tiên trong năm dù cho cả Nadal lẫn Federer cũng không vào tới chung kết ở giải này.

Tay vợt Tsonga, Ảnh Getty

Bây giờ đến lượt tay vợt thứ 16 thế giới Tsonga “nổ” với tuyên bố thậm chí còn “xanh rờn” hơn cả Soderling: “Federer và Nadal đã hết thời. Họ không còn độc chiếm những vị trí dẫn đầu trên BXH nữa. Có thể trên mặt sân đất nện mọi thứ vẫn không thay đổi (Nadal thống trị), nhưng ở các mặt sân khác thì không. Djokovic và Murray nhiều lần đánh bại Nadal và Federer. Các tay vợt khác cũng chơi ngày càng tiến bộ. Thế giới banh nỉ không còn là chuyện riêng của Nadal và Federer nữa”.

Thực ra tuyên bố của Tsonga cũng có phần sự thật trong đó. Federer đang ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, còn trong những tuần gần đây Nadal cho thấy rằng anh không phải là “độc cô cầu bại”. Djokovic từng đánh bại Federer ở 2 giải Grand Slam gần nhất trong khi Nadal thậm chí không vào nổi bán kết của Australia mở rộng năm nay. Murray dù chủ yếu mới chỉ thắng Nadal cùng Federer ở các giải nhỏ, nhưng không ai phủ nhận tài năng của anh.

Vấn đề ở chỗ dù cho sự thật có phần đúng như Tsonga nói đi chăng nữa thì tay vợt người Pháp cũng không phải người xứng đáng phát ngôn những điều đó. Quả thực rất buồn cười khi một tay vợt mới từng leo lên vị trí cao nhất trên BXH ATP là thứ 6 và mới đúng một lần vào CK Grand Slam lại phát ngôn những lời thiếu khiêm tốn như vậy nhằm vào 2 tay vợt vĩ đại nhất thế giới trong khoảng 6-7 năm qua.

Tuyên bố của Soderling còn tạm chấp nhận được với lí do anh muốn tự khích lệ bản thân là chính và dù sao thì nghe còn có “chừng mực” trong khi những gì Tsonga nói khiến người ta cảm thấy anh coi thường Nadal và Federer, dù cho tầm vóc của anh còn xa hoặc thậm chí mãi mãi không thể sánh ngang với họ. 4 lần đối mặt Federer, anh thua tới 3 trận. 6 lần gặp Nadal, anh gục ngã tới 5 lần. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn “nhìn họ bằng nửa con mắt”.

HT (Theo Tennistalk)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm