28/11/2025 10:44 GMT+7 | Bóng đá Việt
Nhiều trang thể thao của Trung Quốc đã bình luận về trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An diễn ra ở AFC Champions League Two hôm 27/11.
Ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025, CLB CAHN vượt qua Bắc Kinh Quốc An 2-1 nhờ các bàn thắng của Stefan Mauk và Nguyễn Đình Bắc. Với chiến thắng này và ưu thế kết quả đối đầu, CAHN chắc chắn giành vé vào vòng 1/8.
Sau trận đấu, trang Dongqiudi viết: "Ngày 27/11, theo giờ Bắc Kinh, tại vòng 5 bảng đấu AFC Champions League, CAHN FC tiếp đón Bắc Kinh Quốc An. Trong hiệp một, thủ môn Filip Nguyễn của CAHN FC mắc sai lầm quan trọng, để đối thủ dẫn trước. Sau đó, Jiang Wenhao để đối phương được hưởng phạt đền do chạm tay, nhưng quả phạt của Leo Arthur đã bị Zhang Jianzhi cản phá".

Filip Nguyễn mắc sai lầm khiến CAHN FC thủng lưới
"Sang hiệp hai, Bắc Kinh Quốc An chịu sức ép từ đội chủ nhà, với Zhang Jianzhi thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc. Ngadeu suýt nữa lặp lại sai lầm của Hanoi, trong khi Serginho và Zhang Yuning bỏ lỡ nhiều cơ hội. Stefan Mauk ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CAHN FC trước khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định. Cao Yongjing nhận thẻ đỏ cuối trận. Chung cuộc, Bắc Kinh Quốc An để thua 1-2, thất bại trong việc giành vé đi tiếp từ vòng bảng", trang thể thao của Trung Quốc viết.
Cũng theo Dongqiudi, đây không phải lần đầu tiên Filip Nguyễn mắc sai lầm trước Bắc Kinh Quốc An. Ở trận lượt đi, Chi Zhongguo sút xa và Filip Nguyễn cản phá không tốt dẫn tới bàn thua. Sau đó Filip Nguyễn chuyền hỏng và Zhang Yuan ghi bàn từ cú sút xa vào khung thành trống.
Trang QQ của Trung Quốc cũng nói về sai lầm của Filip Nguyễn: "Phút 11, thủ môn của CAHN FC mắc sai lầm khi phát bóng lên đúng người Lin Liangming và bóng bật ngược đi thẳng vào lưới".

CAHN FC ngược dòng thắng 2-1 - Ảnh: Hoàng Linh
Xu Yunlong, cựu cầu thủ của Bắc Kinh Quốc An và là người bình luận trận đấu: "Mọi người đã thấy hết tất cả các vấn đề trên màn hình (truyền hình). Giờ tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, miễn là tôi không ra sân và làm xấu mặt mình nữa. Thật lòng mà nói, sau màn trình diễn như thế này, tôi cũng chẳng còn gì để nói".
Trong khi đó, Sina Sports trích dẫn bình luận của các nhà báo, phóng viên thể thao của Trung Quốc về trận đấu. Phóng viên Yong Fangfang nhận định: "Thiếu Fabio, Ngadeu và Dawan—tổng thể trục giữa đội—Bắc Kinh Quốc An bị dồn ép trong vòng cấm lâu, bỏ lỡ các cơ hội một đối một. Niềm tin và thể lực của họ hoàn toàn cạn kiệt vào cuối trận; họ vừa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng lại rơi xuống lần nữa".
Nhà báo Zhao Yu cho rằng: "Chức vô địch giải đấu đã mất từ sớm, họ bị loại ở AFC Champions League Two, chỉ còn lại chung kết Cúp quốc gia. Tôi nghĩ dù có vô địch Cúo quốc gia hay không, Bắc Kinh Quốc An cũng cần thay đổi trong mùa đông này. Một số cầu thủ sẽ giải nghệ, một số sẽ ra đi, và ban huấn luyện phải được thay đổi hoàn toàn. Họ cần đổi cách tiếp cận, nếu không mùa tới vẫn sẽ rất khó khăn".
Nhà báo Ding Xu nói: "Tôi tưởng Bắc Kinh Quốc An có thể kiếm điểm AFC cho Chinese Super League tại AFC Champions League Two. Thật sự không biết nói gì. Chúng ta sẽ xem thế nào. Nếu Bắc Kinh Quốc An vô địch Cúp quốc gia và chơi ở vòng playoff AFC Champions League Elite League mà vẫn đá như thế này, thì họ không nên tham gia. Có lẽ họ sẽ không vượt qua playoff và phải trở lại AFC Champions League Two. Vì vậy Bắc Kinh Quốc An nên tránh xa và nhường cơ hội cho CLB Hà Nam".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất