Truyện cười World Cup: Siêu sao Pepsi

25/06/2014 09:29 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Siêu sao Pepsi

Một cô gái tóc vàng hoe nằm mơ thấy mình bay tới Brazil để theo dõi World Cup 2014 kết hôn cùng lúc với cả trung vệ Pepe của đội tuyển Bồ Đào Nha và tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina. 9 tháng sau, cô gái tóc vàng hoe hạ sinh một bé trai xinh xắn nhưng cô rất bối rối vì không biết ai là cha ruột của cậu bé trong số 2 ngôi sao Pepe và Messi. Cuối cùng sau khi suy nghĩ, cô gái tóc vàng hoe quyết định đặt tên con trai mình là Pepsi.

----

* Phát kiến của Rooney

Người ta kể rằng khi đội tuyển Anh họp kín để bàn bạc về kế hoạch tái thiết đội bóng Tam sư sau thất bại nặng nề ở World Cup 2014, Wayne Rooney hào hứng đứng dậy phát biểu: “Tôi vừa phát hiện ra một ý tưởng có thể giúp đội tuyển Anh trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là ở hàng tấn công”. Đáp lại sự hào hứng của Rooney là câu trả lời lạnh lùng của HLV Roy Hodgson: “Vậy khi nào cậu quyết định chia tay đội tuyển Anh”?

----

Đánh đồn có địch

Kết thúc trận đấu, thấy một cô gái xinh đẹp trong trang phục nóng bỏng đang lặng lẽ rời khỏi sân vận động một mình, một anh chàng bảnh bao tiến tới mời mọc: “Em gái xinh đẹp đi chơi với anh không”. Cô gái bực tức đáp lại: “Xin lỗi anh, tôi có bạn trai rồi”.

Tuy nhiên, chàng trai không lấy thế làm phiền lòng, anh chàng nở nụ cười tươi rói: “Anh nghĩ em hơi nhầm lẫn mất rồi, tình yêu cũng giống như bóng đá, không phải hễ cứ có thủ môn thì nghĩa là không thể ghi được bàn thắng”.

-----

* Đội bóng bất khả chiến bại

2 CĐV đang say sưa trò chuyện trên đường về nhà

- Johny này, cậu biết không, chúng tôi có một đội bóng rất cừ khôi. Chúng tôi chưa thua bất cứ trận đấu nào trên cả nước và cũng chưa có bất cứ đội bóng nào ghi được bàn thắng vào lưới chúng tôi.

- Thật ấn tượng đấy Alex. Vậy đội bóng của cậu đã thi đấu bao nhiêu trận rồi?

- À thứ Bảy sắp tới chúng tôi mới đá trận đầu tiên, Johny.

-----

* Giá mà...

3 CĐV ngồi than thở với nhau khi chứng kiến cảnh tượng đội bóng mà họ hâm mộ liên tiếp thất bại và đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng

CĐV đầu tiên nói: “HLV trưởng là người có lỗi lớn nhất. Nếu ông ấy biết mua về những cầu thủ xuất sắc thì giờ đây chúng ta đã có một đội bóng ra trò”.

CĐV thứ 2 tiếp lời: “Tôi nghĩ những cầu thủ mới phải chịu trách nhiệm về kết quả này. Nếu họ thi đấu nỗ lực hơn nữa thì có thể kết cục của đội bóng đã khác”. CĐV thứ 3 kết luận: “Bố mẹ tôi thật đáng trách khi sinh ra tôi ở thành phố này. Nếu tôi được sinh ra ở một thành phố khác thì biết đâu tôi đã được là CĐV của một đội bóng giỏi hơn.

-----

* Cái tên tai hại

Khi trận derby London giữa Arsenal và Chelsea đang đến hồi quyết liệt, CĐV 2 đội thi nhau ném vật lạ vào nhau và trong đó người ta thấy có rất nhiều vỏ chai rượu được ném qua ném lại giữa 2 bên. Thấy một CĐV trẻ tuổi đang đứng rúm ró vì lo sợ “tên bay đạn lạc”, một ông già an ủi: “Bình tĩnh nào chàng trai. Không có gì đáng lo đâu. Đại khái nó cũng như mưa bom thời chiến tranh thôi mà. Cậu sẽ chẳng bao giờ bị ném trúng nếu như trên vỏ chai không ghi rõ tên cậu”. Đáp lại, chàng trai cáu kỉnh: “Đấy mới là vấn đề khiến tôi lo lắng, vì tên tôi là Johnny Walker”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm