Truyện cười World Cup: Nói nhanh quá

08/07/2014 14:13 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Nói nhanh quá

Sau khi rời khỏi World Cup 2014 ngay sau vòng bảng một cách rất thất vọng, BHL đội tuyển Anh tổ chức một buổi họp kiểm điểm nội bộ. HLV Roy Hodgson quyết định gọi cả đội ngồi tập trung lại để một lần nữa ông giảng dạy cho họ những khái niệm cơ bản của bóng đá.

Cầm trên tay quả bóng Brazuca, HLV Hodgson nói: “Này các chàng trai, trên tay tôi là một thứ mà người ta vẫn gọi là quả bóng đá, và mục tiêu của chúng ta khi thi đấu bóng đá là…”

Đúng lúc này Wayne Rooney đứng lên ngắt lời HLV Hodgson: “Gượm đã nào HLV, ông có thể nói chậm lại được không, đừng có nói quá nhanh như thế”.

* Chưa chắc đã trúng

Sau khi bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội tuyển Brazil ở World Cup 2014, tiền đạo Fred than thở với HLV Felipe Scolari: “Thật tiếc quá, khung thành rộng mở như vậy mà tôi lại đá ra ngoài. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn tự đá mình một phát”.

HLV Scolari lạnh lùng đáp lại: “Tôi chẳng thèm quan tâm. Mà tôi sợ là cậu muốn đá chính mình thì chưa chắc đã trúng mục tiêu ấy chứ”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm