Truyện cười World Cup: Đỉnh cao

20/06/2014 08:21 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Đỉnh cao

Huấn luyện viên nói với toàn đội của mình:

- Chúng tôi đã thấy các bạn chơi thứ bóng đá đỉnh cao. Những gì hôm nay các bạn đã biểu diễn thực sự là đỉnh cao của sự đau khổ và thất vọng!

* Ước mơ cầu thủ

Trong cuộc hội thảo với các cầu thủ bóng đá đã lão luyện, ông ta nói:

- Tôi chơi bóng đá từ khi còn nhỏ. Trước khi từ giã bóng đá, tôi có một ước mơ duy nhất. Đó là “ghi được một bàn thắng”.

* Nửa vé

Một cổ động viên giận dữ trước cửa bán vé vào sân vận động:

- Các anh có điên không đấy, đòi những 120 real một vé. Đây, cầm lấy 60 real, tôi chỉ xem một hiệp rồi về.

Anh Vũ (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm