Truyện cười World Cup: Chuyền bóng

03/07/2014 08:58 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Chuyền bóng

Sally và anh chồng Jack cùng ngồi trước TV để xem trận Argentina-Thuỵ Sỹ. Jack đang theo dõi trận đấu rất chăm chú, rồi bất chợt gào lên: “Chuyền đi, chuyền đi. Sao thằng ngốc Messi ấy lại không chuyền cho Palacio”?

Thấy vậy cô vợ Sally liền bĩu môi: “Anh nghĩ thế nào vậy. Một cầu thủ có giá hàng trăm triệu USD như Messi mà lại chuyền bóng cho cầu thủ ít tiền như Palacio à”!

----

* Ngày cưới là ngày nào?!

Quá mức thất vọng vì thấy ông chồng Tim suốt ngày mê mải với thú vui bóng đá, cô vợ Maureen rên rẩm: “Anh lúc nào cũng chỉ có bóng đá, bóng đá và bóng đá. Chẳng bao giờ anh đưa em đi chơi đâu. Cũng chẳng bao giờ mua quà tặng em. Tất cả những gì anh làm là ra sân xem đá bóng hoặc ngồi lì trước màn hình TV để dõi theo từng đường bóng. Em dám cá là anh thậm chí còn không nhớ nổi ngày cưới của chúng ta”.

Tim đáp lại: “Bậy nào. Em quá lời rồi đấy. Anh vẫn nhớ như in ngày cưới của chúng ta, đấy là khi Fabio Grosso và Alex Del Piero ghi bàn vào hiệp phụ để giúp Italia vượt qua Đức ở trận bán kết World Cup 2006”.

----

* Thủ thành xuất sắc

Một người đàn ông than thở với bạn: “Vợ tôi nếu chơi bóng đá thì hẳn sẽ là một thủ thành cực kỳ xuất sắc”.

“Sao lại thế”, ông bạn hỏi lại.

“Vì suốt mấy tháng nay cô ấy không cho tôi ghi bàn lần nào”!

---

* Nói hay nghĩ

Ngay sau khi trọng tài Pedro Proenca quyết định tặng cho Hà Lan một quả 11m sau cú ngã tuyệt đẹp của Arjen Robben trong vòng cấm Mexico vào những phút bù giờ, trung vệ thủ quân Mexico Rafael Marquez tiến tới trọng tài Proenca và gầm gừ: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi ông là thằng mù dốt nát không biết đúng sai là gì”?

Trọng tài Proenca: “Cậu sẽ nhận thẻ đỏ ngay tức khắc”.

Marquez: “Vậy nếu tôi không nói mà chỉ nghĩ như thế về ông”?

Trọng tài Proenca: “Vậy thì khác. Nếu cậu chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra thì tôi sẽ không thể làm gì cậu”.

Marquez: “Vậy chúng ta thoả thuận thế nhé, tôi đang nghĩ ông là một thằng mù dốt nát nhưng tôi chỉ nghĩ mà không nói ra điều đó”.

H.Huy (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm