Truyện cười bốn phương: Vợ thích đàn ông

08/02/2019 07:32 GMT+7 | Hài hước

*Trong phiên tòa xử một vụ ly dị. Người chồng kêu ca rằng, anh ta phải sống trong hoàn cảnh không chịu nổi. Anh ta nói:

Bí mật đời sống vợ chồng

Bí mật đời sống vợ chồng

À, cũng giống như khi có khách đến, mẹ giới thiệu bố là người quyết định mọi việc trong nhà vậy.

- Tôi khổ sở đến nỗi lúc nào tôi cũng sẵn sàng nhảy vào lò lửa.

Người vợ ngắt lời luôn:

- Quý tòa thấy đó, anh ta thật ích kỷ. Anh ta chỉ tìm chỗ ấm cho bản thân mình thôi!

* Này, chị lấy anh ấy đã hơn hai mươi năm và lúc nào chị cũng cằn nhằn với anh ấy. Sao chị không ly dị đi cho rảnh?

- Tôi đau khổ chịu đựng anh ta phí công hay sao, mà bây giờ lại còn để anh ta sung sướng một mình?

* Trong phiên tòa xử ly dị. Quan tòa hỏi người chồng:

- Tại sao anh quyết định ly dị vợ?

- Thưa quý tòa, vì chúng tôi có quan điểm khác nhau về cuộc sống, - người chồng đáp.

- Cụ thể khác nhau thế nào?

- Thưa quý tòa, cô ấy thích đàn ông, còn tôi lại thích đàn bà.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm