Truyện cười bốn phương: Chiếc áo lông quyến rũ

01/01/2019 19:49 GMT+7 | Hài hước

* Người đàn ông xem mãi những chiếc bút bi bày trên quầy hàng, sau đó, ông ta nói với người bán hàng:

Quà tặng mẹ vợ

Quà tặng mẹ vợ

Tớ cũng gặp tình trạng như vậy khi tớ tặng mẹ vợ tớ chiếc va li.

- Tôi muốn chọn một chiếc cho vợ tôi.

- Như một món quà bất ngờ nho nhỏ, thưa ông?

- Vâng, có lẽ cũng có thể nói như vậy. Nói chung bà ấy muốn tôi tặng một chiếc áo lông rái cá cơ…

* Cô gái xinh đẹp hỏi một chuyên gia về quà tặng:

- Tôi có thể tặng gì cho người đàn ông của đời tôi nhân sinh nhật anh ấy?

Sành sỏi nhìn kỹ hình thể cô gái, nhà chuyên gia đáp:

- Tôi nghĩ nếu cô tặng anh ta những gì cô có sẵn đó đã là một món quà quý rồi. Theo tôi, cô chỉ cần chú ý đến bao bì. Cô nên đi một đôi giầy hồng hở gót, một bộ váy áo cũng màu hồng, rất ngắn, trong suốt và một cái nơ đỏ cài trên tóc là đủ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm