Truyện cười bốn phương: Chân trời rất béo, lại trắng...

28/04/2019 15:00 GMT+7 | Hài hước

* Cô giáo hỏi: Em nào nghĩ rằng trời có chân? - Thưa cô, em còn biết chân trời rất béo, lại trắng...

Mặt trăng hay mặt trời?

Mặt trăng hay mặt trời?

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia: Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?

Trong quán rượu, một anh kể chuyện: - Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!

- Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút!

- Ừ nhỉ!

* Ngày hẹn hò đầu tiên với bạn trai qua mạng, cô gái thẹn thùng hỏi:

- Anh thấy em có đẹp không?

- Ừm, biết diễn tả như thế nào nhỉ?

- Đừng ngại, anh cứ nói thật là được.

- Vẻ đẹp của em có thể sánh ngang với mặt trời đấy.

- Anh cứ quá lời. Ý anh là em có vẻ đẹp tỏa sáng rạng ngời như ánh mặt trời phải không?

- Không phải, ý anh là cả hai đều rất có hại cho mắt nếu nhìn trực diện.

* Cô giáo hỏi: Em nào nghĩ rằng trời có chân?

- Thưa cô, em còn biết chân trời rất béo, lại trắng...

- Sao em biết?

- Vì tối qua em nghe bố em nói với mẹ em...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm