‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 13-14: Tang Tửu và Minh Dạ ly hôn, Thần – Ma đại chiến

12/04/2023 09:00 GMT+7 | Giải trí

Nhiều khán giả sau khi xem Trường nguyệt tẫn minh đều đồng tình rằng bộ phim này đang sở hữu nhân vật nữ phụ xứng đáng bị ghét nhất hiện nay.

Tiếp theo diễn biến tập trước, Tang Tửu sau khi kết hôn bắt đầu cuộc sống trên Tiên giới. Với tính cách đáng yêu, đơn thuần, công chúa tộc Trai nhanh chóng kết bạn với một vài tiểu tiên nữ, cũng chăm chỉ luyện tập bắn cung nhưng do mất tiên tủy nên sức mạnh giảm sút.

Minh Dạ dần thay đổi, chịu trò chuyện với Tang Tửu, dạy nàng kiếm pháp, tặng nàng cung tên mới. Từ một chiến thần chỉ biết đến công việc nay lại toàn về nhà sớm khiến các vị thần cũng phải bất ngờ.

Sự đáng yêu, đơn thuần của Tang Tửu khiến Minh Dạ mở lòng

Những ngày tháng yên bình dần kết thúc khi Tang Tửu bắt đầu bị yêu khí của bản thân cắn nuốt. Đại ca Tang Hữu giải thích là do Trai tộc vốn dĩ là Yêu tộc, nhưng Tang Tửu sinh ra lại có tiên tủy, từ trước đến nay đều tu hành tiên pháp, hiện tiên tủy đã mất, yêu khí dần quay trở lại có thể dẫn đến nhập ma.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 13-14: Tang Tửu và Minh Dạ ly hôn, Thần – Ma đại chiến - Ảnh 2.

Tang Tửu dần bộc phát yêu khí

Nghe lời đại ca khuyên nhủ, Tang Tửu đề nghị Minh Dạ song tu, hy vọng thần khí của chàng có thể đẩy lùi yêu khí trong cơ thể.

Trong quá trình tu luyện, do quá tập trung vào thần khí, cả hai bất ngờ có nụ hôn đầu tiên sau hơn trăm ngày chính thức thành vợ chồng, Tang Tửu sau đó cũng ngất đi do mất sức.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 13-14: Tang Tửu và Minh Dạ ly hôn, Thần – Ma đại chiến - Ảnh 3.

Nụ hôn đầu tiên của cặp đôi sau hơn ngày kết hôn

Minh Dạ dường như cũng đã có tình cảm với Tang Tửu, sẵn sàng ngồi từ sáng đến tối làm "gối" cho vợ ngủ, được vợ cho táo cũng để dành chẳng nỡ ăn. Nhưng những điều này đều bị Thiên Hoan vừa tỉnh dậy đã trông thấy, khiến nàng ta chìm vào uất hận.

Minh Dạ cũng dần có tình cảm với công chúa Trai tộc

Mất đi vị trí phu nhân ngày đêm mong ước, Thiên Hoan trách cứ Minh Dạ, còn tuyên bố nhờ có cô ta lấy tinh thể thượng cổ mới cứu được mạng của chàng. Minh Dạ sau đó nói sẽ dọn ra ngoài cùng Tang Tửu, điều này càng làm Thiên Hoan nổi giận.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 13-14: Tang Tửu và Minh Dạ ly hôn, Thần – Ma đại chiến - Ảnh 5.

Thiên Hoan tức giận khi vị trí phu nhân của Minh Dạ bị một công chúa yêu tộc thấp kém chiếm mất

Với tính cách ẩm hiểm, Thiên Hoan không ngừng ở giữa chia rẽ tinh cảm của Tang Tửu và Minh Dạ, khiến công chúa Trai tộc không dám tìm Minh Dạ để đầy lùi yêu khí nữa.

Nàng ta độc ác đến mức lừa Tang Tửu ngâm mình trong hồ Tẩy tủy, nhưng lại bí mật đổ thêm nước Nhược Thủy khiến Tang Tửu bị hành hạ mà vẫn nghĩ rằng bản thân đang được giúp đỡ. Dù đau đớn, công chúa Trai tộc vẫn lựa chọn tránh mặt Minh Dạ, sợ yêu khí của bản thân ảnh hưởng đến chàng như lời Thiên Hoan nói.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 13-14: Tang Tửu và Minh Dạ ly hôn, Thần – Ma đại chiến - Ảnh 6.

Dù đau đớn những Tang Tửu vẫn nghĩ cho Minh Dạ, không dám làm phiền chàng

Trong khi đó, chiến thần bận rộn canh giữ Thiên giới, theo dõi hành động của Ma thần, nhưng vẫn nghĩ đến việc bao giờ được nghỉ ngơi sẽ về tìm vợ. Vậy nhưng Ma giới bắt đầu hành động, 12 vị thần lên kế hoạch đối phó, và đều hiểu rằng trận chiến này "lành ít dữ nhiều": "Có khi sau lần này, thế gian sẽ chẳng còn Thần nữa".

Bị Thiên Hoan ly gián, Minh Dạ nghĩ rằng Tang Tửu đã có người khác, bản thân có khả năng không thể giữ mạng quay về, nên viết thư ly hôn để nàng tìm được tương lai tốt hơn. Điều này khiến Tang Tửu không thể chấp nhận, chạy đến hỏi rõ sự tình thì bị chặn lại, thậm chí Minh Dạ còn tuyên bố chưa từng yêu nàng, khiến trái tim công chúa tộc Trai tan vỡ.

‘Trường nguyệt tẫn minh’ tập 13-14: Tang Tửu và Minh Dạ ly hôn, Thần – Ma đại chiến - Ảnh 8.

Vậy nhưng vào buổi tối trước khi rời đi, Tang Tửu mặc lại hỷ phục đến từ biệt người mình yêu. Nhân lúc Minh Dạ uống rượu say, một công chúa vốn nhút nhát lại dám hạ dược, đòi lại đêm động phòng hoa chúc mà chàng còn nợ, rồi trở về sông Mặc vào sáng hôm sau.

Cũng trong ngày hôm ấy, trận chiến Ma – Thần chính thức bắt đầu, với ưu thế nghiêng về phía Ma thần và đồng bọn sau khi khởi động trận pháp Đồng Bi Đạo.

Đại chiến giữa Thần và Ma là trận huyết chiến khiến cả hai bên đều thương vong nặng nề

Theo kế hoạch, Sơ Hoàng thần nữ sẽ phong ấn tà cốt, các vị thần còn lại giữ chân binh lính ma tộc, còn Minh Dạ sẽ chiến đấu với Ma thần khi hắn đã suy yếu.

Bị Ma thần đả thương, Minh Dạ vẫn kiên quyết chiến đấu đến cùng

Tuy nhiên, mọi sự không diễn ra theo dự liệu, sức mạnh của Ma thần lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của 12 vị thần, và 1 trận chiến với thương vong nặng nề là điều không tránh khỏi.

Trường nguyệt tẫn minh bắt đầu phát sóng từ ngày 6/4 trên Youku.

Minh Châu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm