"Trưởng bảng" thắng đậm phút chót, tặng thầy trò HLV Troussier bài học quý giá

29/04/2023 18:15 GMT+7 | Thể thao 360

Có được chiến thắng đậm đà ngay ở trận ra quân, song U22 Indonesia cũng đã phải cực kỳ chật vật gần như suốt trận đấu.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp đấu đầu tiên, đón quả tạt của đồng đội từ cánh phải, Marselino Ferdinan tung cú dứt điểm một chạm tung lưới U22 Philippines.

Pha ghi bàn ấy là khá dễ dàng, và là một trong khá nhiều cơ hội mà U22 Indonesia tạo ra được trong trận đấu này. Song đáng tiếc, đấy là bàn thắng duy nhất mà đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu không có U22 Việt Nam và Thái Lan ghi vào lưới đối thủ được đánh giá là "dễ nuốt" hơn rất nhiều.

Hiệp hai trôi qua được 15 phút, U22 Indonesia được trọng tài cho hưởng quả phạt đền từ tình huống Witan Sulaeman bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, song trên chấm 11m, đội trưởng Rizky Ridho không thắng được thủ thành Julian Bolron để nhân đôi cách biệt, tạo ra khoảng cách an toàn cho đội nhà.

"Trưởng bảng" thắng đậm phút chót, tặng thầy trò HLV Troussier bài học quý giá - Ảnh 1.

Suốt phần còn lại của trận đấu, với những đợt tấn công liên tiếp, song rốt cuộc U2 Indonesia mãi đến phút thi đấu chính thức cuối cùng mới có bàn thắng thứ hai. Từ pha tấn công bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người - Irfan, dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau đó chỉ 1 phút, đến lượt cầu thủ được tung vào sân thay người khác của U22 Indonesia là Muhammad Fajar nhận đường tạt bóng của đồng đội, tung chân bắt volley nửa nẩy tung lưới U22 Philippines lần thứ ba.

SEA Games năm nay, U22 Việt Nam không được đánh giá cao như hai kỳ SEA Games trước - khi thầy trò HLV Park Hang-seo đều giành tấm HCV. Nằm chung bảng với cả U22 Thái Lan lẫn Malaysia, thầy trò HLV Troussier phải thận trọng qua từng trận đấu, với trận đầu tiên gặp U22 Lào.

"Trưởng bảng" thắng đậm phút chót, tặng thầy trò HLV Troussier bài học quý giá - Ảnh 2.

Dù thắng trận đậm đà, song U22 Indonesia vẫn phải cực kỳ vất vả. Đây sẽ là bài học lớn cho U22 Việt Nam. Với hai trận cuối vòng bảng đầy khó khăn gặp U22 Malaysia và Thái Lan, các học trò của HLV Troussier không được bước vào "bết xe đổ" của U22 Indonesia, thay vào đó phải nỗ lực giải quyết trận đấu nhanh để tiết kiệm sức lực, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị có cơ hội ra sân.

Tối mai 30/4, hi vọng U22 Việt Nam sẽ hạ U22 Lào với tỷ số đậm đà trong thế trận áp đảo và những bàn thắng sớm, thay vì khiến người hâm mộ phải "đau tim" như trận đấu khai màn SEA Games 32 của U22 Indonesia.

Tỷ số: U22 Indonesia 3-0 U22 Philippnes

Đội hình thi đấu

U22 Indonesia: Ari Sataryadi (20), Rizky Ridho (5), Santosa (19), Marselino Ferdinan (7), Ilham Fahmi (3), Beckham Putra (10), Anada Alief (6), Pratama Arhan (12), Jeam Kelly (11), Sananta (9), Witan Sulaeman (8)

U22 Philippines: Julian Boltron (1), Santiago Colminas (2), Jaser Rendon (4), Dennis Salazar (7), Rafael Teves (9), Rapisura (11), Jacob Reyes (13), Gavin Alonzo (14), Noah River (17), Arellano (22), Jurado (53)

Ghi bàn

Marselino Ferdinan (45'+1), Irfan (90'), Muhammad (90'+1)

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm