Trước vòng tứ kết Wimbledon 2011: Đợi chờ những cú shock!

29/06/2011 09:35 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Vòng tứ kết đơn nam Wimbledon đã quy tụ đủ tứ trụ của làng banh nỉ thế giới (Nadal, Federer, Djokovic, Murray), và nếu theo logic thông thường, họ sẽ là những cái tên góp mặt tại bán kết. Nhưng thể thao luôn tồn tại những điều bất ngờ...

Chiều cao lý tưởng (1m98), thể lực sung mãn cộng với những cú trả giao bóng cực kì uy lực của Del Potro khiến chiến thắng 7-6 (6), 3-6, 7-6 (4), 6-4 của Nadal trở nên chẳng ngọt ngào một chút nào. Kẻ chiến thắng tập tễnh lê bước ra khỏi sân bóng với vết thương không nhẹ ở bàn chân. Cơn đau xuất hiện từ cuối set đấu thứ nhất, sau một cú thuận tay rất mạnh. Nadal đã phải xin tạm dừng trận đấu gần 10 phút để các bác sĩ vào sân chăm sóc.

Hiện tượng Tomic - Ảnh Getty

"Tôi cảm thấy đau nhói ở bàn chân mỗi khi di chuyển. Tôi sợ mình không thể tiếp tục chơi được nữa. Ngày mai, tôi sẽ tiến hành chụp MRI và chờ đợi kết quả từ bác sỹ". Nadal đã cho biết sau trận đấu. Rất may cho anh là kết quả chụp chiếu sau đó cho thấy tình hình không quá nghiêm trọng. Trên facebook của mình, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định rằng anh đang rất sẵn sàng cho trận tứ kết sắp tới với đối thủ người Mỹ Mardy Fish ngày hôm nay.  Mặc dầu vậy, lối chơi dựa khá nhiều vào thể lực của Nadal, khiến nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi âu lo về nguy cơ tái phát chấn thương. Wimbledon dường như là giải đấu mà Nadal có khá nhiều duyên nợ với ... chấn thương. Năm 2009, ông vua sân đất nện đã phải ngậm ngùi bỏ cuộc vì một chấn thương đầu gối.

Trong khi đó, Wimbledon 2011 có lẽ là một giải đấu khá may mắn của Mardy Fish. Tay vợt số 1 mặt sân đất nện người Mỹ vừa có một chiến thắng rất nhẹ nhàng tại vòng 3 trước Robin Haase, do tay vợt Hà Lan này đã phải xin bỏ cuộc vì vết thương ở đầu gối tái phát. Nadal dĩ nhiên mạnh hơn Haase nhiều về đẳng cấp, nhưng với nền tảng thể lực không đạt trọn vẹn 100%, ai dám khẳng định rằng không có bất ngờ nào xảy ra?

Hiện tượng Tomic

Trong khi đó, Djokovic lại không được phép lơ là tại vòng tứ kết, vì đối thủ của anh là Bernard Tomic, một giant-killers (sát thủ của những ông lớn) thực sự. Mới 18 tuổi, nhưng Tomic đã thực sự gây bất ngờ khi lần lượt hạ gục các "đàn anh" để lần đầu lọt vào tới tứ kết Wimbledon. Đáng chú ý nhất là thành tích quật ngã  tay vợt số 5 thế giới Soderling với tỷ số 3-0!!! Tại vòng 4, Tomic đã loại Malisse với 37 điểm winner và chỉ mắc 7 lỗi đánh bóng hỏng. Những con số khiến người ta không khỏi giật mình.

Tuy nhiên, cơn địa chấn đến từ Croatia xem chừng có khó có khả năng kéo dài lâu hơn nữa. Đối thủ tại vòng tứ kết của Bernard Tomic là một cái ngọn núi quá lớn: Novak Djokovic. Tay vợt số 2 thế giới chỉ thua một trận duy nhất từ đầu năm và chưa để mất một set đấu nào tại Wimbledon 2011. Hơn thế nữa, cách Novak tôn trọng và chơi bằng 100% sức lực của mình khi tiếp đón bất cứ đối thủ nào sẽ làm cho đường vào của Bernard Tomic trở nên chật hẹp hơn bao giờ hết.

Thực tế, Tomic và Djokovic là 2 người bạn khá thân ở ngoài sân. Việc cùng thông thạo ngôn ngữ hệ Serbo-Croatian khiến những cuộc trò chuyện của cả 2 trở nên thân mật và dễ dàng hơn. Trước đó, cả 2 đã có vài trận đánh biểu diễn tại Australia vào đầu năm ngoái. Ngoài ra, trong vài trận đấu tập trong khuôn khổ Wimbledon 2011, Novak và Bernard Tomic đã có dịp để thử sức cùng nhau và theo tiết lộ của Bernard thì người thất bại thường xuyên là anh. Tuy vậy, Bernard Tomic vẫn rất tự tin: "Tôi hy vọng những kết quả đó sẽ không lặp lại thêm lần nữa!"

Yến Nhi

Các cặp tứ kết đơn nam (trực tiếp trên StarSports và VTC HD)

Murray (4) - Feliciano Lopez

Nadal (1) - Mardy Fish

Tsonga (12) - Federer (3)

Bernard Tomic - Djokovic (2)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm