Trước vòng 4 V-League: Nóng

06/03/2010 19:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Đã qua 3 lượt đấu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có đội bóng nào bứt phá đi được ở V-League. Khoảng cách tối đa mà các đội bóng tạo ra được chỉ vỏn vẹn 5 điểm, chưa đầy hai trận thắng. Chính việc dàn hàng ngang để đua lại từ đầu thế này càng khiến cho V-League nóng hơn bao giờ hết, nhất là khi chiếc ghế của các HLV cũng nóng dần lên sau những trận đấu nhạt.

Ghế nóng

Chiếc ghế nóng nhất ở thời điểm này có lẽ đang được HLV Vũ Trường Giang và R.Lim ngồi. Hai đội bóng được đầu tư vào loại lớn nhất V-League, tiền thưởng, tiền lương trả cho cầu thủ cũng vào loại cao nhất V-League nhưng thành quả mà họ nhận được quá khiêm tốn. V.NB thi đấu phập phù từng cơn và có vẻ như chuyện nội bộ đội bóng bị phân hoá theo nhiều hướng là có thật chứ không đơn giản chỉ là lời đồn đoán. Rõ ràng dấu ấn của ông thầy người Singapore vẫn chưa tạo nên sự an tâm và đều. Người ta có thể mới khen ông hôm qua nhưng ngay hôm sau có thể đã lại chê ông khi mà cũng các cầu thủ ấy, cũng đội hình ấy mọi thứ lại bỗng tở nên thảm hại. Ở vòng 3, trận thua trên sân Cao Lãnh chỉ ra một điều lớn nhất mà V.Ninh Bình đang thiếu đó là tính kỷ luật. Chính việc nuông chiều các cầu thủ thái quá đã khiến cho các bài tập của HLV đưa ra không được thực hiện đầy đủ và có gì mà ngạc nhiên khi họ chỉ toàn đi bộ trên sân khi gặp đúng đối thủ khoẻ hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn.



Chiếc ghế của HLV Lim ở Ninh Bình đang "nóng" lên từng ngày

HLV Vũ Trường Giang cũng thế, có vẻ như ông vẫn chưa thể nắm được phần hồn của đội bóng, các cầu thủ có thể chơi hay trước đó nhưng vài phút sau, họ chơi dở tệ trong sự bất lực của ông thầy. Trận thua Hòa Phát Hà Nội chính xuất phát từ cách chơi ấy, các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa vừa làm khán giả vỗ tay trước đó thì ngay sau đó, họ khiến khán giả lo ó.

Vòng đấu thứ 4 cuối tuần này, LS TH gặp một Nghệ An đang khát điểm và một HLV đang ngồi trên chiếc ghế nóng chả kém khi Hữu Thắng vẫn chưa biết thắng, trong khi đó Ninh Bình sẽ gặp đội quân của HLV Vương Tiến Dũng vốn cũng đang hồi sức sau những trục trặc nội bộ. Vì chiếc ghế nóng nên có thể trận đấu trên sân cũng sẽ nóng chẳng kém và người ta tin rằng đây sẽ là trận đấu bản lề cho việc ở lại hay ra đi của nhiều HLV.


Người cũng nóng


B.Bình Dương đang đứng ở đầu bảng nhưng rõ ràng, cái danh của họ đang bị tổn thương đi khá nhiều sau trận thua từ tỷ số đến cách chơi trên sân Pleiku ở tuần trước. Ấy vậy, tuần này họ phải tiếp một đội bóng luôn khó chơi, ĐT.LA. Cả hai đội trước giờ dẫu vẫn thân thiện ở cấp lãnh đạo nhưng lại luôn dè chừng nhau trong bóng đá. Không đội bóng nào muốn mình là kẻ dưới nhất là khi ĐT.LA vừa có dấu hiệu hồi phục niềm tin sau trận thắng đậm trước HN T&T. Đây sẽ là trận đấu đáng xem bởi không chỉ đó là cuộc chơi của hai đại gia mà ở đó người ta còn xem được sự bản lĩnh của nhiều cầu thủ và sự khôn khéo của từng HLV.


Rời Long An về Đà Nẵng, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng chẳng nhẹ thở chút nào dẫu đối đầu với họ chỉ là Nam Định đang ở cuối bảng. Người ta chưa quên vụ không ít quan chức CLB thành Nam đã lao xuống sân sau trận đấu giữa hai đội, người ta cho rằng họ “nóng máu” bởi bị Hà Nội T&T qua mặt. Chưa rõ thật hư thế nào nhưng đến giờ câu nói của ông Hưng Thái - trưởng đoàn CLB Nam Định - “T&T thích kiểu gì thì đây chiều kiểu ấy” vẫn còn nguyên giá trị. Các cầu thủ trẻ ở thành Nam cho hay, “các chú đang động viên “chiến” trận này cho ngon sẽ thưởng lớn. Xem ra cái nóng trong người giữa hai đội bóng này còn nguyên.


Vòng đấu thứ 4 cuối tuần này sẽ đáng xem lắm bởi đây là cơ hội để các đội mạnh bứt phá ra đi và các đội trung bình tìm cho ra hai đội bóng yếu nhất để còn “quây” ở giữa giai đoạn nhằm bảo đảm mục tiêu trụ hạng.


Thảo Du

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm