Bundesliga: Các "nhạc công" thăng hoa

24/04/2010 06:39 GMT+7 | Đức

(TT&VH cuối tuần) - Không phải Leverkusen hay Dortmund, kẻ đang cùng với Bayern và Schalke cầm trong tay những tấm vé dự Champions League của Bundesliga mùa tới lại là Bremen. Càng về cuối mùa giải, màn trình tấu của “Các nhạc công” càng lúc càng thăng hoa.

Khi Bremen chấp nhận chia tay Diego, tiễn ngôi sao người Brazil sang Juventus với giá 27,5 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, người ta hiểu rằng đội bóng chủ sân Weser sẽ chấp nhận một thời kỳ chuyển giao không mấy dễ chịu. Trong suốt 3 năm gắn bó, Diego đã trở thành linh hồn của Bremen, luôn biết tỏa sáng đúng lúc để đưa đội bóng vượt từ khó khăn này đến khó khăn khác. Có Diego, Bremen không chỉ đoạt được Cúp QG mà còn chạm được một tay vào phiên bản cuối cùng của chiếc Cúp UEFA trước khi nó khoác lên mình một tấm áo mới mang tên Europa League, thua Shakhtar Donetsk của Ukraina trong trận chung kết tại Istanbul hồi tháng 5/2009. Diego không phải là tất cả nhưng mất anh, đội bóng sẽ phải đối mặt với một khoảng trống chẳng dễ lấp đầy.

Bremen đang thăng hoa, ảnh Getty

Thực tế thì Bremen đã nhận thấy được tầm quan trọng của Diego cũng như nguy cơ mất anh đến từ nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Bộ đôi đầu não của Bremen - Giám đốc thể thao Klaus Allofs và huấn luyện viên Thomas Schaaf - từng tính tới nhiều giải pháp "không Diego", trong đó có nhắm đến Mesut Oeizl như một sự thay thế. Tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ được Bremen giải thoát khỏi Schalke, khi anh bị đội bóng thành Gelsenkirchen kỷ luật vì "tội" không chịu gia hạn hợp đồng, từ đầu năm 2008 không ngoài mục đích đó. Xét trên nhiều phương diện, Oezil có kỹ thuật cơ bản tốt, sở hữu chiếc chân trái hết sức khéo léo nhưng tư duy chiến thuật và sự năng nổ lại không thể sánh bằng Diego. Bản thân Oezil cũng phù hợp hơn với vai trò tiền vệ hoặc tiền đạo cánh trái, chứ không thật sự xuất sắc trong vai trò của một nhà tổ chức lối chơi, một “số 10” cổ điển như Diego.

Vì lẽ đó mà khi Diego ra đi, Bremen lập tức lâm vào một cuộc khủng hoảng nho nhỏ hồi đầu mùa giải 2009-2010 này, hòa và thua nhiều hơn số trận thắng. Tình thế mới buộc huấn luyện viên Schaaf phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu của Bremen. Thay vì dùng Oezil ở vị trí của Diego trước đây, ông quay sang sử dụng “tam giác” Oezil - Aaron Hunt - Marko Marin trong vai trò là những người dẫn dắt lối chơi. Bộ ba này luôn di chuyển, hoán đổi vị trí một cách linh hoạt nhưng lại giữ được khoảng cách hợp lý với nhau, khiến hàng thủ của đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn. Người ta từng ví von những cầu thủ này là “bộ ba nguyên tử” của Bremen, dù thực tế không phải trận nào họ cũng tỏa sáng như Diego trước đây. Bremen cũng cải thiện đáng kể về mặt phòng ngự, khi Schaaf nhận thấy việc bảo vệ kết quả mong manh quan trọng hơn là xông lên để giành một trận thắng với tỷ số “tàn sát”. Vượt lên tất cả, những sự thay đổi ấy đã giúp Bremen không tụt dốc một cách thảm hại như nhiều dự báo có phần bi quan lúc Diego lên đường sang Juventus.

Trải mình trên cả ba mặt trận, Bremen âm thầm cất bước. Ở Cúp QG, Bremen đã có mặt trong trận chung kết và sẽ tranh chức vô địch với Bayern vào ngày 15/5 tới. Tại Europa League, thầy trò Thomas Schaaf phải dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại đau đớn trước Valencia. Dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận Bundesliga, Bremen thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Sau chuỗi 5 trận toàn thua kéo dài từ đầu tháng 12/2009 cho đến hết tháng 1/2010, Bremen đã thực sự cất bước. Kiếm được 26 trên tổng số 33 điểm tối đa kể từ đầu tháng 2/2010 đến nay, Bremen xứng đáng có được bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng Bundesliga. Cuối tuần trước, họ tranh thủ cú sẩy chân của Leverkusen và Dortmund để làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. Cách đây 3 vòng đấu, khi phải làm khách ở vùng Ruhr, Bremen đã bị Dortmund “dằn mặt” nhưng một đòn đau đó không đủ quật ngã đội bóng miền Bắc. Họ vẫn đứng dậy và bước tiếp.

Nay thì mọi thứ đã ở trong tầm kiểm soát của Bremen, dù vị trí thứ ba mà họ đang nắm giữ vẫn còn hết sức mong manh, bằng điểm nhưng chỉ nhỉnh hơn Leverkusen chút ít về hiệu số bàn thắng - bại. Không còn Diego nhưng Bremen vẫn giữ được “thói quen” là đội bóng ghi bàn hàng đầu ở Bundesliga, đang chiếm vị trí số một về mặt này với 67 pha lập công, nhỉnh hơn Bayern 2 bàn. Ở vòng 32, trận gặp Cologne trên sân nhà sẽ không có vấn đề gì, nhưng sắp tới Bremen sẽ phải làm khách của Schalke và chơi trận derby miền Bắc “chốt hạ” mùa giải với láng giềng Hamburg. Để đoạt được tấm vé dự Champions League, Bremen cần phải thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn ở Bundesliga. Khi giành quyền có mặt trong trận chung kết Cúp QG với Bayern vào giữa tháng 5 tới, Bremen gần như đã nắm chắc suất dự Europa League dù chưa biết có bảo vệ thành công danh hiệu ở đấu trường này hay không. Bây giờ, Champions League mới là tất cả với “Các nhạc công”.

Càng về cuối mùa giải, màn “trình tấu” của Bremen càng trở nên ấn tượng hơn ở đoạn cao trào. Tuần trước, “Các nhạc công” đã làm khán giả ngây ngất bằng chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Wolfsburg, một đối thủ khác ở miền Bắc nước Đức - nhà đương kim vô địch vừa bị truất ngôi của Bundesliga. Còn thêm 4 trận đấu nữa và người hâm mộ Bremen sẽ được thưởng thức những gì tinh túy nhất của đội bóng này trong chặng đường ngắn ngủi sắp tới?

Lịch thi đấu vòng 32

Thứ Bảy, ngày 24/4/2010

01h30: Bochum - Stuttgart; 20h30: Gladbach - Bayern, Nuremberg - Dortmund,
Hertha - Schalke, Leverkusen - Hannover, Mainz - Frankfurt; 23h30: Bremen - Cologne.

Chủ nhật, ngày 25/4/2010

20h30: Hoffenheim - Hamburg; 22h30: Freiburg - Wolfsburg.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm