Premier League: Trật tự đảo lộn hết cả

16/11/2010 11:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - M.U hút chết trên sân Aston Villa sau khi thua trước 2 bàn, Man City bị Birmingham cầm hòa ngay ở City of Manchester, Liverpool lấm lưng trắng bụng ở Stoke và gây sốc nhất là thất bại tan tác của Chelsea ngay ở Stamford Bridge trước Sunderland tối Chủ nhật. Các cuộc lật đổ diễn ra khắp nơi như cả một phong trào cách mạng ở Premier League, khi những kẻ thống trị ăn trên ngồi chốc bỗng nhiên trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Hai ngày sau khi công bố quyết định sa thải trợ lý HLV Ray Wilkins bị nhiều người cho là nhẫn tâm, Chelsea phải hứng chịu một thất bại còn tàn nhẫn với họ hơn ngay ở London, trận đấu kinh hoàng nhất với các CĐV áo xanh từ khi khi ông chủ Roman Abramovich đến Stamford Bridge. Sau trận thua 0-3 đó, HLV Carlo Ancelotti đã nổi trận lôi đình và thừa nhận “mọi thứ đều hỏng bét”. Ngay cả giữa những kết quả hỗn loạn "tôm lên làm rồng" trong loạt trận cuối tuần qua, việc Chelsea bị làm "nhục" ở Stamford Bridge dưới tay một đối thủ như Sunderland vẫn mang nhiều ý nghĩa hơn là một bất ngờ. Thực ra, đây là thất bại tồi tệ nhất của họ kể từ khi Abramovich đến đây năm 2003.

Trật tự ở Premier League đảo lộn tất cả - Ảnh Getty

Trước đó 24 tiếng đồng hồ, hai gã khổng lồ khác của Premier League cũng trải qua những trận đấu hổ thẹn, vuốt mặt không kịp, trên sân khách. M.U vật vờ như mê ngủ trước một Aston Villa hừng hực khí thế và tưởng như đã sụp đổ sau hai đòn choáng váng của Ashley Young và Marc Albrighton chỉ trong vòng 4 phút. Chỉ có may mắn mới giúp đội á quân Premier League thoát khỏi một thất bại mười mươi. Sau M.U, đến lượt Liverpool thua Stoke trong một trận đấu mà họ đá như thể là Stoke, còn Stoke là... Liverpool. Cùng lúc, Man City xoay xở đủ cách mà vẫn không tài nào ghi được dù chỉ một bàn vào lưới đối thủ cứng đầu Birmingham.

Tottenham và Arsenal, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, vớt vát lại chút danh dự cho nhóm trên với hai trận thắng trước Blackburn và Everton. Nhưng trước đó không lâu, Arsenal đã thua Newcastle ngay trên sân nhà còn Tottenham đại bại ở Bolton. Quả thật, chưa bao giờ trật tự truyền thống ở Premier League bị đe dọa nghiêm trọng như lúc này. 4 vị trí dẫn đầu vẫn nằm trong tay những kẻ mạnh nhất, hoặc nhiều tiền nhất (Chelsea, Arsenal, M.U và Man City), nhưng sau đó là một trật tự hỗn loạn với Bolton và Sunderland đang phất cao lá cờ nổi dậy.

Sở dĩ những kẻ vẫn được cho là yếu thế trở thành các đối thủ thách đấu đáng gờm, một phần là do các đại gia đang đánh mất mình. Cho đến giờ, nhiều CĐV Chelsea, và chính Ancelotti nữa, vẫn chẳng hiểu nổi thất bại của họ, nhưng có thể thấy rằng đội bóng áo xanh, khi thiếu John Terry, Michael Essien và Frank Lampard, đầy những trục trặc, chưa kể tuổi tác bắt đầu hằn in trên những bước chạy của Nicolas Anelka hay Ashley Cole. M.U thì như kẻ không hồn sau khi bán đi Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney lâm vào đủ thứ rắc rối, từ trong đến ngoài sân cỏ. Những lão tướng như Ryan Giggs hay Paul Scholes chỉ là những ngọn đèn trước gió, không thể nào thắp lại ngọn lửa huy hoàng của quá khứ. Arsenal vẫn còn nguyên các khuyết điểm cũ. Liverpool càng tệ hại, giờ không khác gì bất cứ đội bóng tầm thường nào ở châu Âu. Những kẻ mới nổi, Tottenham hay Man City, cũng không làm được gì nhiều ngoài phong độ phập phù trận hay trận dở.

Mùa giải hãy còn dài và có thể những Sunderland, Bolton, Newcastle hay Stoke rồi cũng sẽ không làm nên cơm cháo gì khi tháng 5 đến, nhưng ít ra lúc này đây, các đốm lửa khởi nghĩa đang lan khắp Premier League và giải đấu đang đáng thưởng thức hơn bao giờ hết.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm