Chi Lăng vẫy gọi

28/06/2011 14:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu chiều nay bạn có 2 tấm vé và phải chọn một: xem ĐT Việt Nam đá với Macau và trận quyết chiến giữa Đà Nẵng và SLNA trên sân Chi Lăng, chắc hẳn sân Chi Lăng sẽ kéo chân bạn.

Như tìm về thơ ấu

Những kỷ niệm thời ấu thơ thường hiện về trong giấc mơ mỗi người, và tỉnh dậy đa số đều tiếc nuối. V-League đã có một thời chưa xa, số lượng trận cầu tiền tỷ làm nao nức khán giả không ít. Bản thân Chi Lăng năm 2009 từng vỡ khi đội nhà tiếp đón B.Bình Dương.

Năm ngoái, cuộc thư hùng cũng giữa 2 đối thủ này trên sân Chi Lăng để tranh vé vào tứ kết AFC Cup thực sự kinh điển với màn rượt đuổi ngoạn mục. Phải đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, SHB.ĐN mới giành chiến thắng chung cuộc 4-3 do công của Đoàn Hùng Sơn. Một trận đấu đỉnh cao của sân cỏ nội địa.

2 mùa gần đây, các đại gia thay nhau ngã ngựa. Những quy định lên xuống hạng bất cập càng làm cho động lực thi đấu lẫn sự cạnh tranh ngày càng giảm đi, đồng nghĩa với số lượng trận đấu đỉnh cao quá hiếm hoi.

Trận quyết chiến giữa SHB.ĐN (phải) với SLNA sắp tới sẽ là trận chung kết của cả mùa giải 2011 ở cuộc đua vô địch

Những ngày này, tất cả các bộ phận liên quan đến sân Chi Lăng, trong đó có Công ty CP Thể thao SHB.ĐN, đều hối hả sơ tán cho kịp với “tối hậu thư” của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh: ngày 30/6 phải giao sân Chi Lăng cho họ. Chỉ vài ngày nữa thôi, thánh địa Chi Lăng sẽ bước sang chương mới. Gọi là sân nhà nhưng SHB.ĐN sẽ phải bỏ tiền ra thuê khi thi đấu. Không phải người Đà Nẵng gốc, nhưng người viết cũng có gì đó bâng khuâng khi ngồi uống cà phê ở con phố bóng đá Ngô Gia Tự mấy ngày nay.

Trận quyết chiến với SLNA sắp tới sẽ là trận chung kết của cả mùa giải 2011 ở cuộc đua vô địch. Dù V-League còn 7 vòng, giới mê bóng đá cũng xác định chỉ còn trận quyết chiến này đáng xem nhất.

Sông có khúc, người có lúc

Sau khi vô địch mùa giải 2000-2001, Sông Lam bước vào mùa lũ bất tận đã cuốn đi bao nhiêu số phận và vị thế của lò đào tạo bóng đá số một.

Ngược lại, “sông Hàn” dần dần phẳng lặng mà đỉnh cao là màn thăng hoa ở mùa bóng 2009. Tuy thế, năm nay cục diện đã xoay vần, khiến người ta liên tưởng thời vận đang ủng hộ tuyệt đối đội bóng xứ Nghệ.

Điều đó chẳng lạ bởi dịch chuyển đất trời cũng như vận khí là bất tận, thế nên các cụ mới bảo: sông có khúc, người có lúc. Với cái đà này, dù thân cô, vật chất không mạnh nhưng SLNA đang vượt lên khỏi cái thế hợp tung của 2 đội bầu Hiển.

Giờ đây, cuộc đua vô địch chỉ còn là câu chuyện giữa HN.T&T, SHB.ĐN và SLNA, các đối thủ còn lại chỉ còn ý nghĩa thêm thắt cho vui. Gọi là thế “Tam quốc diễn nghĩa”, kỳ thực ai cũng hiểu là 2 đánh một.

Từ ngày tiếp nhận bóng đá Đà Nẵng, bầu Hiển luôn rạch ròi, thậm chí HN.T&T của ông còn chịu lép vế trước SHB.ĐN. Chưa bao giờ, vai trò của thầy trò Huỳnh Đức đậm nét như lúc này. HN.T&T dù thua SLNA 8 điểm, nhưng còn một trận chưa thi đấu. Nếu SHB.ĐN thắng, thì khoảng cách giữa họ còn 4 điểm, lúc đó cuộc bố ráp với đội bóng xứ Nghệ sẽ dễ dàng hơn. Phân tích như vậy để thấy, Huỳnh Đức sẽ mất tất cả, một khi trắng tay trong canh bạc trên sân Chi Lăng.

Hội CĐV SLNA ở Đà Nẵng đã quyên góp được 24 triệu và đe dọa sẽ nhuộm vàng sân Chi Lăng. Với một người mê bóng đá nội, có thể 25 trận đấu đến sân, nhưng bỏ qua cuộc chiến giữa “2 dòng sông” vòng 20, coi như không biết gì về V-League.

Chi Lăng đang nóng lên từng ngày bởi đang giữ chìa khóa rất nhiều vấn đề của mùa giải, của không ít số phận.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm