V-League 2011: Cuộc đua tay ba

27/06/2011 11:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu không có quãng nghỉ giữa mùa để dành cho 2 ĐTQG làm nhiệm vụ, V-League hẳn sẽ cực kỳ nóng bỏng với cuộc hội ngộ thượng đỉnh giữa SHB.ĐN và SLNA ở vòng 20, một cuộc chạm trán nhiều khả năng sẽ làm lộ diện nhà vua mới của V-League.

Hiện tại, xét về lý thuyết, ngoài đội nhì bảng SHB.ĐN và HN.T&T xếp thứ 3, cơ hội để Thanh Hoá (thứ 4), B.BD (thứ 5) và TĐCS.ĐT (thứ 6) bắt kịp SLNA vẫn còn khả thi, nhưng ít ai tin rằng 3 đội bóng này có đủ tham vọng hoặc thời gian để thực hiện một cuộc lật đổ. 

Nếu SLNA (trái) vượt qua SHB.ĐN ở vòng 20 tới đây thì cuộc đua

đến chức vô địch V-League năm nay gần như sẽ ngã ngũ. Ảnh: VSI


Thanh Hoá đúng là đang trải qua một mùa bóng kỳ diệu, nhưng thành công của họ không bắt nguồn từ một cơ sở vững chắc, và người ta không biết mùa sau đội bóng xứ Thanh sẽ có diện mạo như thế nào, nếu chẳng may những cái tên như Lê Thuỵ Hải, Hoàng Đình Tùng không còn gắn bó với CLB. Hay TĐCS.ĐT cũng vậy, nếu thực sự muốn phất cờ thì thầy trò HLV Phạm Công Lộc thừa khả năng làm điều đó từ mùa bóng năm trước hay trước nữa chứ không phải đợi tới bây giờ, và việc TĐCS.ĐT năm nào cũng có những trận thua rất khó hiểu chính là bằng chứng cho thấy họ thật sự không có tham vọng “leo cao”.

Còn B.BD? Đội bóng đất Thủ chưa bao giờ muốn nói không với danh hiệu vô địch sau 2 mùa giải liên tiếp trắng tay, nhưng trong lịch sử V-League, chưa có đội bóng nào dùng hơn một HLV trong cùng một mùa giải mà có thể bước lên vị trí cao nhất. Năm ngoái, B.BD đã dùng tới 4 HLV, và năm nay dù “chỉ” sử dụng phân nửa số đó, nhưng chừng ấy cũng là đủ để khiến người ta nghi ngờ vào năng lực cạnh tranh của đội bóng đất Thủ. Mục tiêu khả thi nhất với B.BD lúc này có lẽ chỉ là một vị trí nằm trong top 3 chung cuộc, nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Vì thế, HLV Lê Thuỵ Hải đã rất có lý khi nói rằng cuộc đua vô địch V-League mùa này chỉ là cuộc đọ sức tay ba giữa SLNA, SHB.ĐN và HN.T&T. Trong 3 đội bóng này, HN.T&T có năng lực chơi bóng tốt nhất, và HLV trưởng của họ cũng được đánh giá là nhà cầm quân có chất lượng chuyên môn tốt nhất, nhưng điểm trừ của đội bóng Thủ đô là đôi lúc họ thiếu mất sự lỳ lợm để có thể vượt khó trong hoàn cảnh bất lợi.

Về điểm này, SLNA với tư duy “bóng đá là cuộc chơi của những người đàn ông” có vẻ như trội hơn hẳn so với HN.T&T, nhưng thực tế 3 trận không thắng liên tiếp từ vòng 16 tới vòng 18 của SLNA đã cho thấy thực ra đội bóng xứ Nghệ hoá ra không cứng rắn và mạnh mẽ như họ vẫn muốn chứng tỏ. Điều này thật ra cũng không lạ, bởi lực lượng SLNA tuy không mỏng, nhưng khoảng cách giữa các vị trí chính thức và dự bị của họ là khá lớn, nên chỉ cần một hai trụ cột vắng mặt là SLNA lập tức nhìn thấy khó khăn.

Trong khi đó, SHB.ĐN là một dấu hỏi thực sự trong cuộc đua tay ba này, bởi cho tới giờ, thái độ của đội bóng sông Hàn với chức vô địch V-League vẫn chưa rõ ràng. Nếu SHB.ĐN quyết tâm lấy Cúp thì có thể bây giờ họ mới là đội bóng đang giữ ngôi đầu bảng chứ không phải SLNA, bởi cùng lúc thầy trò Hữu Thắng liên tiếp trượt chân ở 3 vòng 16, 17 và 18, SHB.ĐN cũng liên tục để mất điểm một cách vô cùng đáng tiếc. Nếu ở vòng 20 tới đây, SHB.ĐN để SLNA giành điểm trên sân Chi Lăng thì cơ hội bám đuổi cho HN.T&T sẽ bị thu hẹp đáng kể, còn trong trường hợp ngược lại, cuộc đua vô địch ở V-League vẫn rất đáng xem. Dưới đây là BXH V-League sau 19 vòng:

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

19

12

3

4

37

17

39

2

SHB.ĐN

19

9

5

5

36

24

32

3

HN.T&T

18

9

4

5

33

23

31

4

Thanh Hóa

19

8

5

6

33

27

29

5

B.BD

19

7

7

5

33

32

28

6

TĐCS.ĐT

19

7

6

6

28

30

27

7

N.SG

19

7

5

7

27

25

26

8

HA.GL

19

6

6

7

35

32

24

9

V.NB

19

6

5

8

21

26

23

10

V.Hải Phòng

19

5

8

6

19

27

23

11

HN.ACB

19

7

1

11

28

41

22

12

HP.HN

19

6

3

10

24

28

21

13

K.Khánh Hòa

18

5

4

9

15

23

19

14

ĐT.LA

19

4

6

9

18

32

18

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm