10/04/2013 07:15 GMT+7 | Các giải khác
(Thethaovanhoa.vn) - SHB.ĐN đang đứng trước hoàn cảnh khó khăn: vừa muốn bảo toàn lực lượng, trong khi không thể không tung hết tinh binh để giải cứu niềm tin đã bị chao đảo sau trận thua đau trên đất Malaysia.
Khó có khả năng Merlo và đồng đội trả được món nợ thua Kelantan với tỷ số 0-5 ở trận lượt đi. Ảnh: Quang Nhựt
Thanh Bình - Hoàng Quảng, Cao Cường, Goian, Ngọc Nguyên - Quách Tân, Cảnh Lâm, Thanh Hưng, Anh Khoa - Minh Tuấn, Merlo, đấy là đội hình được tung ra sân ở trận lượt đi.
Với một lực lượng như thế, lại phải chơi trước đối thủ có nhiều “hàng khủng”, cộng thêm lợi thế sân nhà, sẽ chẳng có gì khó hiểu khi SHB.ĐN nhanh chóng bị đối thủ dồn vào thế bị vây ép. Đã vậy, lưới của SHB.ĐN bị tung quá sớm, khiến cho thầy trò Huỳnh Đức thực sự cuống cuồng. Những điều chỉnh như đưa Minh Phương thay Thanh Hưng (18’), Hải Lâm thay Cao Cường (31’), Danny thay Minh Tuấn (33’) chỉ còn là giải pháp tình thế.
Nói thế vì đối thủ của SHB.ĐN thực sự rất mạnh, xứng đáng là nhà vô địch Super League, Cúp QG và Siêu Cúp. Kelantan hôm đó chơi pressing với 4 ngoại binh chất lượng, trong đó tiền vệ phòng ngự Mandjou Keita từng là tuyển thủ Guinea, trung vệ Nwaneri từng khoác áo ĐTQG Nigeria. Rồi tiền đạo Pertratos đang là tuyển thủ U23 Australia, cựu thành viên của Sydney FC (Australia), từng dự Champions League châu Á 2011.
Với nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần tràn trề năng lượng cùng lối chơi tốc độ cao, phải nói là Kenlantan đã bóp nghẹt hệ thống chiến thuật của SHB.ĐN đang ở trạng thái hoàn toàn trái ngược.
Như vậy, nếu chiều nay SHB.ĐN ra sân với đội hình trẻ hóa như đã áp dụng nhiều lần (kể cả hôm đá lượt đi), họ rất khó xoay chuyển được tình thế trước một đối thủ đang hoàn thiện, không chịu nhiều áp lực như Kelantan.
Thiết nghĩ, đây là trận đấu mà SHB.ĐN phải nghĩ đến danh dự không chỉ của SHB.ĐN. Những mặc cảm tự ti cần được gạt bỏ, khi họ vẫn đang sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Nếu tung ra sân đội hình mạnh nhất, thầy trò Huỳnh Đức hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đòi nợ thành công. Duy chỉ có một chút vấn đề ở khu trung tuyến, khi không biết hàng tiền vệ SHB.ĐN liệu có đủ sức chống đỡ hỏa lực cực mạnh của đối phương?
Vấn đề tiếp theo là tâm lý. Kể từ khi bị XMSG.XT chia điểm trên sân nhà, SHB.ĐN như đánh mất một điều gì khá to tát. Có thể là sự hụt hẫng, khi họ kỳ vọng sẽ viết thêm những chiến tích tương xứng với tên tuổi của mình.
Hy vọng, thầy trò Huỳnh Đức thực sự vượt qua được ám ảnh tâm lý, có sự chuẩn bị tốt để rửa được món nợ cho người hâm mộ Đà Nẵng, và hơn thế nữa.
Dự đoán: 1-0
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất