Trước trận SHB Đà Nẵng - B. Bình Dương: Nhớ năm sân Chi Lăng vỡ

10/07/2015 05:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương là kình địch đầy duyên nợ của nhau. Họ từng khiến Chi Lăng vỡ. Và Thứ Bảy này ở Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đón tiếp B.Bình Dương trong bối cảnh cả 2 đều đang chịu áp lực từ nhiều phía. Liệu khán giả có đến kín sân Chi Lăng như năm nào?

1. Những cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương luôn đầy duyên nợ, nhất là kể từ khi họ trở thành thế lực của V-League. Trong đó, trận thư hùng ở vòng 8 V-League 2009 giữa họ đã đưa Chi Lăng vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi sân “vỡ”.

Ở thời điểm đó, thành tích của thầy trò Huỳnh Đức quá ấn tượng, trong khi B.Bình Dương là ĐKVĐ, là kình địch của Đà Nẵng. Hơn nữa, thời điểm đó BTC sân Chi Lăng mở cửa tự do nên khán giả hâm mộ hay không đều vào sân thỏa thích.

Bởi thế, bất chấp cơn mưa chiều tầm tả, sân Chi Lăng với sức chứa 30.000 chỗ ngồi lúc đó vẫn vỡ. Cũng may, chỉ vỡ vừa vừa và khán giả Đà Nẵng hiền hòa nên không để lại sự cố đáng tiếc.

Đã có những lời cảnh cáo dành cho BTC sân Chi Lăng, nhưng sự cố năm 2009 hồi đó lại là ký ức đẹp mà người hâm mộ Đà Nẵng mơ được lặp lại e rất khó. Lý do là bởi đó là trận đấu bóng đá đúng nghĩa bậc nhất V-League khi cầu thủ hai đội chơi tận hiến, còn khán giả cứ thể thưởng thức.

Ký ức về sân Chi Lăng vỡ năm 2009 chắc chắn sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa, nhất là trước mỗi lần SHB Đà Nẵng chạm trán B.Bình Dương. Nhắc để nhớ, để mơ về một thời V-League có những trận cầu hay như thế, đông khán giả đến như thế. Nhắc để muốn nói rằng, V-League bây giờ khó tìm ra những trận đấu vỡ sân vô cùng, ngay cả cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

2. Trở lại với trận thư hùng sắp diễn ra ở Chi Lăng, cả SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đều đang gánh chịu áp từ nhiều phía. Họ đều khát khao đánh bại nhau, không chỉ vì là kình địch đầy duyên nợ mà còn vì số phận của riêng mình.

Vũ Phong (trái) lại có dịp đối đầu đội bóng cũ. Ảnh: P. Tâm

B.Bình Dương tưởng chừng sẽ “cô đơn” ở cuộc đua vô địch, nhưng giờ họ đã có quá nhiều đối thủ. Đoàn quân của GĐKT Mai Đức Chung đang bị FLC Thanh Hóa phả sức nóng sát ngay sau gáy với khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Ông Chung thừa nhận đối thủ cạnh tranh của Bình Dương không chỉ có riêng Thanh Hóa mà còn là nhiều đội bóng khác.

Nếu thua ở Chi Lăng, nguy cơ B.Bình Dương mất ngôi đầu bảng vào tay Thanh Hóa là rất cao, bởi vòng 15 này, đội bóng xứ Thanh đá trên sân nhà, đón tiếp HAGL. Đội bóng của bầu Đức đã trải qua 9 trận không thắng và sẽ rất khó có điểm ở xứ Thanh khi lực yếu lại thiếu vắng nhiều trụ cột. Không những thế, B.Bình Dương sẽ chính thức có thêm nhiều đối thủ bám đuổi sát sao như ĐTLA, Than Quảng Ninh, Hải Phòng… Ngay cả SHB Đà Nẵng cũng là đối thủ tiềm năng trong cuộc đua vô địch.

Nói vậy để thấy, B.Bình Dương chịu áp lực không hề nhỏ trong chuyến làm khách Chi Lăng cuối tuần này.

Còn SHB Đà Nẵng đang nhận nhiệm vụ phải thắng, nếu không muốn sớm “giã từ vũ khí”. Về lý thuyết và cả thực tế, san lấp khoảng cách 10 điểm với B.Bình Dương không phải là điều không thể. Nếu Thứ Bảy này, thầy trò Huỳnh Đức đánh bại được B.Bình Dương thì cuộc đua V-League sẽ biến động mạnh, hẳn nhiên SHB Đà Nẵng cũng là đội có thêm cơ hội đua vô địch.

SHB Đà Nẵng vừa thua Hà Nội T&T ở trận cầm “ầm ĩ” vì trọng tài, nhưng xét thực lực và phong độ thì họ có quyền nghĩ đến một cuộc đối đầu sòng phẳng với B.Bình Dương. Vậy thì tại sao thầy trò Huỳnh Đức không quyết thắng, nhất là khi họ cần thắng, nên thắng và cả V-League chờ họ thắng, ngoại trừ B.Bình Dương.

Cho nên, trận đấu ở Chi Lăng cuối tuần này đáng chờ đợi!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm