HN.T&T: Hy vọng cuối cùng

25/06/2011 13:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bầu trời tưởng như đã sụp đổ trước mắt đội bóng Thủ đô sau thất bại 0-2 trước đối thủ cùng thành phố HP.HN ở vòng 15, bởi với kết quả ấy HN.T&T đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Đó cũng là thời điểm mà SLNA, với chiến thắng 1-0 trước ĐT.LA, nối dài mạch trận bất bại lên con số 10, xây chắc ngôi đầu và bỏ xa đại diện Thủ đô tới 14 điểm nhiều hơn.

Nếu kết quả trên được duy trì tới thời điểm này thì coi như HN.T&T sẽ phải đối diện với một mùa giải thất bại toàn diện trên tất cả các đấu trường mà thày trò HLV Phan Thanh Hùng tham dự. Vì 8 trận đấu còn lại (tính thêm cả trận đấu bù với K.KH ở vòng 13) là quá ngắn ngủi để san lấp khoảng cách 14 điểm. Nhưng việc SLNA bất ngờ đánh mất phong độ ở 3 lượt trận từ vòng 16 đến vòng 18 đã lại mở ra hy vọng cho đội bóng Thủ đô trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại V-League 2011.


HN.T&T (trái) mong muốn trận đấu với SLNA trên sân Vinh ở vòng 26 sẽ là trận chung kết của cả mùa. Ảnh: VSI

Tương quan chiến trường

Nếu tại vòng 20 diễn ra vào ngày 10/7 tới đây, SHB.ĐN giành chiến thắng trước SLNA trên sân Chi Lăng còn HN.T&T vượt qua ĐT.LA thì khoảng cách của thày trò HLV Phan Thanh Hùng với thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ được thu hẹp xuống còn 5 điểm.

Khả năng kịch bản trên trở thành sự thật là rất lớn. Sau chuyến Bắc du không như ý và những kết quả nghèo nàn vừa qua, niềm kiêu hãnh của SHB.ĐN với tư cách một ứng viên vô địch giờ đang bị tổn thương nặng nề. Quãng thời gian V-League tạm nghỉ vì thế đã đến với thày trò HLV Lê Huỳnh Đức rất kịp thời để chấn chỉnh lại binh lực. SHB.ĐN cần đứng lên vì chính mình nhưng thông qua đó, HN.T&T sẽ là đội được hưởng lợi.

Về phần đội bóng Thủ đô, việc đối đầu với ĐT.LA đang tan nát hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Gạch xuất hiện ở V-League sẽ là cơ hội để HN.T&T giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH và chờ đợi cuộc lật đổ trong những vòng đấu cuối.

Với lợi thế một trận chưa đấu với K.KH, viễn cảnh lấy trọn 3 điểm từ đội bóng phố biển là một khả năng khác cũng rất dễ trở thành hiện thực đối với HN.T&T. Khi đó khoảng cách giữa họ với SLNA sẽ tiếp tục được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Trao đổi cùng TT&VH, lãnh đạo của đội bóng Thủ đô đã nói: “Ít hơn 2 điểm hay 3 điểm không quan trọng, chúng tôi mong trận đấu của HN.T&T trên sân Vinh ở vòng 26, vòng đấu cuối cùng của V-League 2011, sẽ là trận chung kết của cả mùa”.

Cơ sở để hy vọng

Sau 18 trận đã đấu, có 3 thời điểm thày trò HLV Phan Thanh Hùng trượt dài về phong độ. Đó là thất bại trước SHB.ĐN ở vòng 3 kéo theo 2 trận thua liên tiếp, thất bại trước TĐCS.ĐT ở vòng 8 và trận hòa không bàn thắng trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy ở vòng 14 kéo theo thất bại trước HP.HN ở vòng 15.

Nhưng rất nhanh sau đó HN.T&T đã đứng dậy để trở lại cuộc đua. 4 trận gần nhất bất bại với 3 chiến thắng là minh chứng cho tham vọng của đội bóng của bầu Hiển.

Ở năm thứ 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, lối chơi của HN.T&T càng ngày càng trở nên nhuần nhuyễn. Một cách khách quan, lối chơi của đội bóng Thủ đô mùa này còn thuyết phục hơn mùa giải trước, khi họ đăng quang ngôi vô địch mà phần lớn đều lắc đầu. HLV Nguyễn Thành Vinh của HP.HN thậm chí còn đưa ra nhận xét: “HN.T&T đang là đội chơi có nét và giàu ý tưởng triển khai bóng nhất V-League”.

Thực lực và tham vọng là những điều đội bóng Thủ đô đang sở hữu, kết hợp với sự trồi sụt phong độ của các đối thủ chính SLNA, SHB.ĐN trên đường đua, HN.T&T vẫn đang nuôi hy vọng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch của họ.

Đức Hoàng

Lịch thi đấu chặng còn lại của HN.T&T

10/7 ĐT.LA-HN.T&T

13/7 V.NB-HN.T&T

16/7 HN.T&T-TĐCS.ĐT

30/7 HN.T&T-B.BD

6/8 N.SG-HN.T&T

10/8 K.KH-HN.T&T

14/8 HN.T&T-V.HP

21/8 SLNA-HN.T&T



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm