Tiền vệ Ngọc Duy (HN.T&T): Đời ngỡ là mơ

18/06/2011 12:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đang đi nghỉ cùng gia đình tại Bangkok (Thái Lan), Ngọc Duy không hề hay tin mình được triệu tập bổ sung vào thành phần ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu với ĐT Macau tại vòng loại World Cup 2014. Phải đến khi người thân nối máy từ VN, tiền vệ của HN.T&T mới cắt ngắn kỳ nghỉ của mình và vội vàng bay về nước vào chiều ngày hôm qua, sau đó anh lại sấp sấp ngửa ngửa sắp xếp hành lý để kịp chuyến bay vào TPHCM buổi tối cùng ngày.

Giấc mơ trở thành hiện thực

Khát khao được đứng trong hàng ngũ tuyển thủ của Ngọc Duy là rất lớn. Cho đến giờ, cựu tiền vệ Thể Công vẫn nhớ như in những kỷ niệm khi lần đầu tiên anh được triệu tập vào ĐTQG cách đây hơn 2 năm để đá vòng loại Asian Cup 2011. Nhưng sau đó, cùng với sự thay đổi của Thể Công và chấn thương đầu gối hồi đầu năm 2009, giấc mơ của Ngọc Duy đã bị gián đoạn.

Không nói ra nhưng từ trong sâu thẳm Duy vẫn mong một ngày nào đó sẽ được trở lại với ĐT. Những kìm nén trong anh cuối cùng đã dẫn đến một hành động rất táo bạo mà không phải cầu thủ nào cũng dám làm.

Cơ hội khoác áo ĐTQG được trao đến tay Ngọc Duy giống như duyên số

Cách đây chừng 2 tháng, sau trận đấu giữa HN.T&T và Tampines Rover trong khuôn khổ AFC Cup 2011, trận đấu mà Ngọc Duy đã đá rất xuất sắc, tiền vệ của đội bóng Thủ đô đã liều mình đứng trước mặt TTK VFF Trần Quốc Tuấn hỏi rằng: “Liệu cháu có được lên ĐT?”. Câu hỏi đó khiến ông Tuấn lúng túng nhưng chính ông cũng phải thừa nhận Ngọc Duy đã thi đấu rất tiến bộ so với năm 2010, thời điểm anh vừa trở lại sau chấn thương đầu gối.

Những ngày sau đấy với Ngọc Duy là cả một quãng thời gian dài với rất nhiều hy vọng đi kèm những nỗ lực trong màu áo CLB để có cơ hội biến giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu cuối cùng tiền vệ của HN.T&T lại càng thất vọng bấy nhiêu khi biết tin mình không nằm trong danh sách ĐTQG ở đợt tập trung lần này.

Người duy nhất của “Thể Công 87”

Tấn Tài, Vũ Phong bị chấn thương. Cơ hội lại được trao đến tay Ngọc Duy giống như duyên số. Tiền vệ của HN.T&T không giấu nổi sự sung sướng và tự hào. Nhưng rất nhanh sau đó, anh quay trở lại vẻ điềm tĩnh của một người đã có gia đình và con nhỏ: “Rất nhiều khó khăn và thử thách trước mắt nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt lấy cơ hội của mình”.

Khá đông bạn bè cùng trang lứa “Thể Công 87” trước đây với Ngọc Duy đều có chung nhận xét là tiền vệ HN.T&T chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi 24 của anh. Cách đây chừng 2 năm, khi Thể Công trình làng lứa cầu thủ phần lớn sinh năm 1987 được đào tạo bài bản ở Đông Âu, Ngọc Duy cùng với đồng đội đã được kỳ vọng sẽ trở thành nòng cốt để nâng tầm đội bóng áo lính.

Nhưng sau cuộc chuyển giao cho Thanh Hóa hồi cuối năm 2009, lứa cầu thủ ấy không phải ai cũng giữ được đà tiến bộ như tiền vệ hiện đang thuộc biên chế của HN.T&T.

“Thể Công 87” bây giờ mỗi người mỗi ngả. Minh Đức vẫn chưa chịu lớn ở HP.HN, Xuân Thành phiêu bạt về V.HP nhưng chưa chứng tỏ được nhiều, Quang Vinh, Tuấn Tùng chỉ đạt mức tròn vai tại Thanh Hóa và phần lớn của thế hệ mang theo nhiều kỳ vọng ấy thời điểm này vẫn chôn chân ở giải hạng Nhất trong màu áo CLB Hà Nội.

Năm ngoái, Quốc Long đã thắp lên đốm lửa của “Thể Công 87” khi anh thi đấu thăng hoa cùng HN.T&T trên hành trình đi tới chức vô địch và nằm trong thành phần ĐT Olympic QG tham dự Asian Games 16. Năm nay, Ngọc Duy tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa ấy. Tất cả những ai mang trong mình tình yêu Thể Công đều hy vọng, lứa cầu thủ sinh năm 1987 ngày nào sẽ lại cùng nhau hội tụ và tỏa sáng trong tương lai không xa.   

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm