Ngọc Duy: Thật vinh dự khi được khoác áo đội tuyển QG

17/06/2011 22:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Cầu thủ có cái kèo trái rất khéo sinh năm 1986 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa đón nhận vinh dự lần thứ 2 được triệu tập khoác áo tuyển Việt Nam. Đó chính là tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy của Hà Nội T&T. Anh đón nhận tin vui này khi đang ở Bangkok, Thái Lan.

Mặc dù hiện giờ, Ngọc Duy đã chuyển chỗ ở đến nơi khác, nhưng Ngọc Duy vẫn không quên cái tên cúng cơm: Duy “Gia Lâm” nơi mà mình đã cất tiếng khóc chào đời.


Ngọc Duy (trái) hạnh phúc khi được lên tuyển


Sau trận thắng hoành tráng 6–2 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 19 V – League Eximbank 2011, nhân tiện đợt nghỉ thời gian gần 1 tháng ở đội tuyển tập trung chuẩn bị cho trận gặp Macau ở vòng loại World Cup 2014 nên Duy “Gia Lâm” đã cùng gia đình nhỏ của mình (vợ và con nhỏ) đi du lịch vài ngày ở Bangkok, Thái Lan.

Mặc dù, nếu đúng lịch thì đến chiều 18/6 thì Ngọc Duy cùng Đình Luật mới lên tập trung cùng đội Tuyển VN tại trung tâm huấn luyện thể thao Thành Long. Nhưng ngay khi về đến Việt Nam vào chiều 17/6 và cũng chưa kịp lên trụ sở văn phòng của CLB Hà Nội.T&T để nhận giấy triệu tập thì Ngọc Duy đã ngay lập tức đặt vé đã vào TPHCM ngay lập tức. Ngọc Duy đã đi chuyến bay vào lúc 21 giờ.

Ngọc Duy cho biết: “Đây là lần thứ hai, em được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên cũng là dịp thi đấu vòng loại World Cup 2010, lúc ấy là vào năm 2008. Em rất hạnh phúc và vinh dự khi được gọi vào đội tuyển. Em sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho Tổ quốc”.

Ngọc Duy có thể chơi được hầu hết vị trí ở hàng tiền vệ. Với việc Ngọc Duy được gọi vào đội tuyển VN, CLB Hà Nội T&T đã có đến 4 cầu thủ được gọi, đó là: Công Vinh, Duy Nam, Văn Quyết (khi thi đấu cho đội Olympic VN xong sẽ vào tập trung cùng đội) và Ngọc Duy. 

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm