Trước trận chung kết giải vô địch U-17 thế giới: Quyền lực cũ, thế lực mới

15/11/2009 11:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mong muốn bảo vệ vương miện của U-17 Nigeria sẽ vấp phải một thử thách thực sự khó khăn. U-17 Thụy Sĩ chưa từng lên ngôi ở giải trẻ thế giới (thậm chí chưa từng lọt vào chung kết), nhưng những gì họ thể hiện năm nay chính là lời khẳng định rõ ràng nhất về một thế lực mới. Để chống lại quyền lực bao trùm hiện tại của “Đại bàng xanh” ở giải U-17 thế giới hiện tại.

Tham vọng của Nigeria

Cơ hội vượt mặt Brazil và trở thành quốc gia giàu truyền thống nhất ở giải U-17 (Nigeria và Brazil có cùng ba lần vô địch) của Nigeria đang dần trở thành hiện thực. Không những thế, chức vô địch ngay trên sân nhà ở VCK năm nay sẽ đem đến một năm cực kỳ thành công cho châu Phi ở các tuyến trẻ. Sau khi Ghana đăng quang ở VCK U-20 thế giới năm nay tổ chức ở Ai Cập cách đây một tháng, đến lượt Nigeria “lĩnh ấn” để tiếp tục làm rạng danh Lục địa đen.



 Nigeria đang có cơ hội lớn để bảo vệ thành công chức vô địch.

“Đại bàng xanh” cũng chính là đội bóng vẫn đang giữ kỷ lục 13 trận bất bại liên tiếp kể từ sau khi thất thủ 2-3 ở vòng bảng giải U-17 năm 2003 trước Argentina. Họ cũng đang là ĐKVĐ và tràn trề hy vọng lên ngôi lần thứ hai liên tiếp, khi được lợi thế sân nhà hậu thuẫn. Quyền lực cũ, nhưng chưa hề suy yếu ấy, sẽ phải đối mặt với một thế lực mới đang thể hiện sức công phá tưởng chừng không thể ngăn cản. U-17 Thụy Sĩ đã toàn thắng sáu trận ở VCK năm nay với những phong cách rất đa dạng. Đó có thể là lối chơi tấn công, đè bẹp đối thủ bằng những miếng đánh dồn dập (trận thắng 4-0 trước Colombia), hoặc là cách đá rắn, phá lối chơi của đối phương trước khi rình rập để đưa ra những cú phản đòn quyết định (chiến thắng 1-0 trước Brazil), hay ăn miếng trả miếng trong những trận chiến đòi hỏi sự bền bỉ lớn về cả thể lực và tinh thần (thắng Đức 4-3)

Tranh giải Ba 

22h00 ngày 15/11
Colombia - Tây Ban Nha

Chung kết

01h00 ngày 16/11
Thụy Sĩ – Nigeria

Sự “đổi màu” ấy sẽ là bài toán khó giải cho một Nigeria từ đầu giải đến giờ luôn trung thành với lối đá tấn công không khoan nhượng, dựa trên nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. “Đại bàng xanh” là đội bóng sở hữu những cầu thủ thuộc có chất lượng kỹ thuật thuộc loại tốt nhất giải năm nay (chân chuyền số một của giải Stanley Okoro, chân sút đã có năm bàn Sani Emmanuel), nhưng Thụy Sĩ lại là đội bóng có lối đá khoa học hàng đầu của giải, và giữa một bên dựa nhiều vào cảm hứng và một bên chơi bóng bằng lý trí, khó có thể nói ai chiếm ưu thế hơn.


TBN vớt vát danh dự

TBN, nạn nhân của Nigeria ở vòng bán kết, lại tiếp tục lỗi hẹn với trận đấu cuối cùng ở VCK U-17 thế giới. Trong khi ĐT “lớn” của họ đã tạm thoát khỏi sự vô duyên đối với các danh hiệu ở các giải đấu lớn bằng chiến tích đăng quang ở EURO 2008, thì những lứa măng non của xứ sở đấu bò chưa thể xua đi cái cảm giác mong manh của một đội bóng luôn chơi cực hay ở vòng loại, nhưng yếu đuối trong những loạt knock-out.


Mới đây, U-20 TBN, với các sao trẻ như Fran Merida, Sergio Asenjo đã phải dừng bước ngay từ vòng hai giải U-20 thế giới. Lịch sử cũng cho thấy các cầu thủ trẻ TBN không mạnh về bản lĩnh trong những trận cầu quyết định. Tính riêng ở giải U-17, TBN chưa từng đăng quang, nhưng họ lại “vô địch” ở số lần…đoạt ngôi á quân, với ba lần thất thủ trong trận chung kết vào các năm 1991 (thua Ghana), 2003 (thua Brazil) và 2007 (thua chính Nigeria trên chấm phạt đền). Bây giờ, họ chỉ còn hướng tới lần thứ hai đoạt…giải ba trong lịch sử tham dự giải, nếu vượt qua được U-17 Colombia.

    
An Ngọc Linh

 Cuộc đua đến ngôi vua phá lưới: Hai đánh một…
    
“Chúng tôi không thể nghĩ được rằng giờ đây mình lại có mặt trong trận chung kết. Giống như một giấc mơ. Bây giờ chúng tôi muốn chức vô địch!” - Tiền đạo Haris Seferevic của U-17 Thụy Sĩ đã nói thẳng tuột mong muốn của mình. Sẽ còn tốt hơn, nếu Thụy Sĩ có thể lên ngôi bằng những bàn thắng quyết định của anh trong trận chung kết. Seferevic đang có bốn bàn thắng như người đồng đội Nassim Ben Khalifa. Trong khi đó, Sani Emmanuel bên phía Nigeria đang chiếm chút lợi thế trong cuộc đua này, với năm bàn thắng.

Xét từng cá nhân riêng lẻ, bộ đôi của Thụy Sĩ không thể so sánh được với Emmanuel, nhưng Seferevic và Khalifa mạnh hơn ở khả năng phối hợp và trợ giúp nhau làm bàn. Chân sút của Nigeria vừa có tốc độ, kỹ thuật, khả năng xoay sở và dứt điểm rất tốt, nhưng anh chơi hơi ích kỷ. Điều may mắn là tuyến giữa Nigeria đang sở hữu tiền vệ sáng tạo hay nhất giải, ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng ở VCK U-17 năm nay: Stanley Okoro.

Vì vậy, đây vẫn là một cuộc đối đầu dạng “một chín, một mười”. Thế nhưng nếu cả ba đều tịt ngòi, người đoạt danh hiệu sẽ là tiền đạo Borja của TBN (Emmanuel cùng có năm bàn như Borja, nhưng một quả đến từ chấm 11m). Đến lúc ấy, “hai đánh một” đúng là “vừa chột, vừa què”. 

5 bàn – Borja (TBN), Sani Emmanuel (Nigeria), Seba Gallegos (Uruguay)
4 bàn – Nassim ben Khalifa, Haris Seferovic (Thụy Sĩ)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm