Bán kết Giải VĐ U-17 thế giới: Những cuộc gặp tình cờ

12/11/2009 08:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Số mệnh dường như đã sắp đặt họ trở thành những đối thủ của nhau ở vòng bán kết. TBN sẽ có dịp trả món nợ đã vay của Nigeria cách đây hai năm, khi họ thất thủ trên chấm phạt đền trong trận chung kết năm 2007 ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Colombia và Thụy Sĩ sẽ chạm trán nhau với tư cách là những bất ngờ lớn của giải năm nay.

Thụy Sĩ – Colombia: Những kẻ đi săn

Hai đội bóng ấy nổi lên như những kẻ “đi săn” người khổng lồ. Hãy thử điểm mặt lại những cái tên là nạn nhân của họ ở VCK U-17 năm nay: Hà Lan, Argentina, Brazil, Đức và Italia. Chỉ cần nhìn vào bản danh sách chết chóc ấy, người ta không khỏi rùng mình trước những gì mà Colombia và Thụy Sĩ đã làm được. Chặng đường của đội bóng Nam Mỹ có vất vả một chút (từng bị Gambia và Iran cầm hòa ở vòng bảng), nhưng mang đậm dấu ấn của bản lĩnh và tinh thần thi đấu sắt đá. Về phần Thụy Sĩ, họ chứ không phải ai khác mới là đội bóng khó lường nhất ở VCK U-17 năm nay, với một lối đá đầy tính nhịp điệu và đề cao khả năng kỹ thuật, nhưng vẫn không thiếu đi sự thực dụng và những cú vào bóng cực rắn khi cần thiết.

"Đại bàng xanh" Nigeria là bài test khó cho U17 Tây Ban Nha ở bán kết

Đó là cuộc chạm trán lần thứ bảy giữa một đại diện châu Âu và một đối thủ Nam Mỹ ở vòng bán kết trong lịch sử giải U-17 thế giới, và phần thắng đang nghiêng về phía các đội tuyển trẻ ở Lục địa già với bốn lần lọt vào chung kết. Thế nhưng điều kỳ lạ là trong 12 lần giải được tổ chức, châu Âu chỉ có hai lần đăng quang, trong khi số lần lên ngôi của các đội Nam Mỹ là bốn, châu Phi có năm lần và đến châu Á cũng một lần bước lên đỉnh vinh quang (Saudi Arabia năm 1989). Thụy Sĩ đang đứng trước cơ hội lịch sử, khi nếu vượt qua Colombia, họ sẽ giúp nền bóng đá nước mình có trận chung kết đầu tiên ở một giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức.

Duyên nợ Nigeria - TBN

Đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng chưa từng nếm mùi thất bại ở giải U-17 kể từ năm 2003 (chỉ tính đến hết 90 phút và hai hiệp phụ). Hai năm trước, cả hai đã cầm hòa nhau không bàn thắng suốt 120 phút, để rồi trên chấm phạt đền, TBN chịu thất bại nặng nề 0-3 và để tuột chức vô địch vào tay Nigeria. Tuy nhiên vào thời điểm này, Những chú “Bò tót” trẻ có lẽ đang nghĩ đến một kịch bản tương tự, dù họ như thường lệ vẫn dẫn đầu bảng trong danh sách những hàng công có sức mạnh hàng đầu của giải (16 bàn) và sở hữu hai chân sút xếp thứ hai (Borja, 4 bàn) và thứ ba (Sergi Roberto, 3 bàn) trong danh sách vua phá lưới. Bởi với sự vắng mặt của đội trưởng Marc Muniesa (treo giò) và tiền vệ Eduardo Ramos (chấn thương đầu gối), TBN có lẽ sẽ chịu “thiệt thòi” hơn ở khu trung tuyến, nơi Nigeria sở hữu Stanley Okoro, chân chuyền số một của giải năm nay.

Trong khi đó, tốc độ và sự lắt léo của Ramon Azeez và Abdul Ajagun có thể gây ra những đột biến đáng kể từ biên, một món đặc sản trong lối chơi của “Đại bàng xanh”. Trước một hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao của TBN (đến Malawi, đội bóng lần đầu tham dự giải, cũng sút tung lưới được “Bò tót” trẻ), những thứ vũ khí đơn giản ấy có thể phát huy tác dụng (hãy nhìn vào sự lỏng lẻo của các hậu vệ TBN ở trận tứ kết, khi họ bị Uruguay cầm hòa 3-3 và chỉ lọt vào bán kết nhờ chiến thắng trên chấm phạt đền). Tuy nhiên, điểm tích cực của trận tứ kết ấy là việc TBN đã giành thắng lợi trên chấm...11 m.

HLV Gines Melendez đã lập tức dựa vào đó để lên dây cót tinh thần cho các học trò trước trận gặp Nigeria: “Hai năm trước, chúng tôi đã thua họ trong loạt đấu súng ở trận chung kết, và giờ đây gặp lại họ sau một chiến thắng bằng những quả penalty. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một màn trả đũa”.

 

Dự đoán cùng TT&VH

22h00 ngày 12/11

Colombia - Thụy Sĩ 1-1

Colombiathắng 2-1 ở hiệp phụ

01h00 ngày 13/11

TBN - Nigeria 1-2

 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm